Sáng ngày 17/7, người tu Pháp Luân Công từ ngoại ô New York đã tham gia cuộc mít tinh kỷ niệm 23 năm phản bức hại Pháp Luân Công ngày 20/7 tại Quận Cam, New York, kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 23 năm nhắm vào Pháp Luân Công.

p3184701a278519506
Sáng ngày 17/7, tại Quận Cam, New York, bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, đã phát biểu tại buổi mít tinh chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu)

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, đã có bài phát biểu tại cuộc mít tinh với chủ đề “400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Trung Quốc sắp biến động mạnh mẽ”.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

“Tôi rất vinh dự khi có cơ hội tham dự cuộc mít tinh kỷ niệm 23 năm phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Trước hết, tôi có một tin tốt lành muốn nói với các bạn: Khoảng 3 tuần nữa, số người thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ sắp đạt 400 triệu người.

Đây sẽ là một thời khắc lịch sử chấn động. 400 triệu con cháu Trung Hoa đã nhận rõ sự tà ác của ĐCSTQ, hiểu được sự thật, lựa chọn từ bỏ ĐCSTQ, chọn một tương lai tươi sáng. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội Trung Quốc.

Bóng ma từ phương Tây đã gây nên thảm họa đỏ kéo dài hàng thế kỷ. ĐCSTQ dựa vào sự dối trá lừa lọc và bạo lực đẫm máu, tước đoạt hoàn toàn quyền tự do của người dân Trung Quốc.

Các cuộc vận động chính trị trước đây do ĐCSTQ phát động đã giết chết 80 triệu tinh anh của dân tộc Trung Hoa, nạn nhân nhiều vô số. Hòn ngọc Phương Đông chói lọi một thời, hễ rơi vào tay ĐCSTQ là bị bao phủ bởi những vết bầm tím và sự ảm đạm.

Cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công là tập hợp của tất cả sự tà ác. Họ chà đạp và hủy hoại nhân tính, cũng như những giá trị phổ quát của nhân loại.

ĐCSTQ chuyên chế đã phá hủy sự kế thừa văn hóa, đạo đức và tín ngưỡng hàng ngàn năm của Trung Hoa, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống đạo đức xã hội và hệ thống sinh thái của Trung Quốc, kéo dân tộc Trung Hoa xuống vực thẳm của thảm họa. Các thế lực tà ác của ĐCSTQ cũng đang tàn phá thế giới, và mục tiêu cuối cùng của họ là tiêu diệt toàn bộ nhân loại.

Đối mặt với cuộc bức hại tà ác suốt 23 năm qua, học viên Pháp Luân Công vẫn luôn kiên định vào đức tin “Chân – Thiện – Nhẫn”, trong khi phản bức hại, cứu độ con người thế gian bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, quả thực rất đáng khâm phục.

Nhiều học viên đã bị bắt cóc, cải tạo lao động, bị kết án, bị mổ cướp nội tạng sống, thậm chí bị tra tấn đến chết vì truyền bá “Cửu Bình” (9 bài bình luận về ĐCSTQ) và thuyết phục người dân tam thoái (thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ).

Trong khi các học viên Pháp Luân Công đang chống lại cuộc bức hại, Đại Pháp cũng vượt khỏi ranh giới các dân tộc, phổ truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Pháp Luân Đại Pháp là niềm tự hào của người dân Trung Quốc và là sự kiêu hãnh của dân tộc Trung Hoa.

Đại Pháp đã mang lại hòa bình và hy vọng cho một thế giới đầy rẫy dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng chính trị và kinh tế. Việc tam thoái của 400 triệu người dân Trung Quốc là một trong vô số kỳ tích trên thế giới do Pháp Luân Công tạo ra trong suốt 23 năm phản bức hại.

p3184731a944801783
Sáng ngày 17/7, bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, đã phát biểu tại buổi mít tinh phản bức hại của học viên Pháp Luân Công tại Quận Cam, New York. (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu)

Gần đây, tôi đã thấy một số tuyên bố tam thoái từ trang web thoái ĐCSTQ toàn cầu, và nhân đây tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Một nhân viên chính phủ tuyên bố tam thoái như sau: Tôi là một cán bộ hưu trí của Sở Tài chính thành phố. Tôi đã làm việc trong hệ thống này vài chục năm, cũng biết được và nhìn thấu được rất nhiều điều. Tôi đã làm rất tốt công việc của mình, tổ chức đã nhiều lần đề nghị tôi gia nhập ĐCSTQ, và tôi cũng nhiều lần khéo léo từ chối.

Đặc biệt là định hướng điều hành trong những năm gần đây khiến tôi thấy khó hiểu, nào là Vành đai và Con đường, ngoại giao vắc-xin viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng), nào là Zero-COVID, Giấc mộng Trung Hoa, v.v.

Đó chẳng qua chỉ là việc vung tiền ra thế giới, hòng mua chuộc lòng người, với mục đích xâm nhập và bành trướng; che đậy tác hại khôn cùng của virus Trung Cộng đối với người dân Trung Quốc và nhân dân thế giới; là thảm họa thứ cấp do các biện pháp phòng chống dịch cực kỳ man rợ gây ra, là phương thức lưu manh kiểm soát người dân; và Giấc mơ Trung Hoa đã trở thành một cơn ác mộng mà mọi người trên toàn thế giới khó lòng thức tỉnh…

Ngày nay, người dân phải đối mặt với học phí tốn kém, chi phí khám bệnh đắt đỏ, giá mua nhà cao ngất ngưởng, và không có lương hưu. Từ nông thôn đến thành phố, không một ai không nguyền rủa ĐCSTQ.

Quản trị vì người dân … chỉ là cương lĩnh ngu dân nói một đằng, làm một nẻo. Không biết một đảng xã hội đen không điều ác nào không làm, không lời tốt đẹp nào không nói, sẽ đẩy dân tộc Trung Hoa tới vực thẳm thống khổ vô tận nào kế tiếp.

Nhân dân cả nước (Trung Quốc) đều mong ĐCSTQ sớm tiêu vong, trả lại cho người dân một tương lai tươi đẹp, tự do, hạnh phúc. Hôm nay tôi xin dùng tên thật của mình, thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong mà tôi đã gia nhập từ thuở nhỏ vô tri. Thuận theo ý Trời mà tiêu diệt ĐCSTQ! Có 7 người tuyên bố đến từ Hà Bắc, gồm Trương Ngọc.

Một người tuyên bố tam thoái ở Đại Liên có tên Hà Vĩ và những người khác viết:

Nửa đầu năm 2022 thực sự khủng khiếp: Vụ người phụ nữ bị xích cổ ở Từ Châu, dịch bệnh tại Thượng Hải, vụ đánh 4 cô gái trong nhà hàng thịt nướng ở Đường Sơn, sự kiện ngân hàng Trịnh Châu … Đây là những chuyện thực sự đã xảy ra dưới sự thống trị của ĐCSTQ tà ác.

Xem xong mà khắp người nổi da gà, thật không dám tin rằng ngay giữa thế kỷ 21 này, lại xảy ra những chuyện vượt khỏi ranh giới đạo đức và luân lý của con người, mà ngay cả những tên bạo chúa như Hạ Kiệt, Trụ Vương của nhà Thương cũng không dám làm.

ĐCSTQ là ‘kỳ đà cản mũi’ của nền văn minh nhân loại, tiêu diệt đảng này mới là lối thoát duy nhất! Nhân đây xin nghiêng mình kính phục tất cả những tổ chức ủng hộ việc ĐCSTQ diệt vong. Các bạn là những người anh hùng! Tôi tin rằng tà đảng chắc chắn sẽ sụp đổ! Vinh quang cuối cùng sẽ quay trở lại với mảnh đất này!

Từ những người tam thoái (thoái đội, thoái đoàn, thoái đảng) dũng cảm, chúng tôi vui mừng nhận thấy chúng sinh đang thức tỉnh, và Trung Quốc đã có hy vọng trở lại. Sự thức tỉnh của gần 400 triệu người chắc chắn sẽ khiến nhiều người hơn thoái khỏi ĐCSTQ sau khi biết được sự thật.

Vì đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đang tiến tới sự sụp đổ và giải thể hoàn toàn. Chúng tôi tin rằng sự sùng kính “Chân – Thiện – Nhẫn” của nhân loại sẽ giúp hồi sinh đạo đức và nền văn hóa Thần truyền. Giải thể ĐCSTQ, xóa bỏ hoàn toàn bóng ma của ĐCSTQ, trở về với truyền thống, và giữ vững sự lương thiện trong tim, thì sinh mệnh mới có hy vọng!

Khi bức tường đỏ sụp đổ, những tội ác của ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt, lịch sử sắp sang trang.

Tôi muốn nhân cơ hội này kêu gọi nhiều người Trung Quốc hơn nữa, công khai thoái xuất khỏi hàng ngũ của ĐCSTQ càng sớm càng tốt. Hãy lựa chọn truyền thống, thiện lương, xóa bỏ ấn thú và tự lấy cứu mình trong thời khắc lịch sử quan trọng này.

Tôi đã thấy làn sóng thoái ĐCSTQ được thúc đẩy bởi sự tham gia tích cực của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc, đang xóa bỏ chế độ tội ác của ĐCSTQ một cách hòa bình, đang gây dựng lịch sử và khai sáng tương lai; khai sáng một Trung Quốc mới không có ĐCSTQ.

Tôi tin chắc rằng đất nước Trung Hoa từng trải qua nhiều kiếp nạn chắc chắn sẽ có ngày chào đón một kỷ nguyên mới tươi đẹp.”

Hàng trăm học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles thắp nến tưởng niệm 23 năm phản bức hại

Ở một nơi khác trên mảnh đất Hoa Kỳ, vào ngày 18/7, khi màn đêm buông xuống, hàng trăm học viên Pháp Luân Công tại khu vực Los Angeles đã ngồi tĩnh tọa trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ thắp nến tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết suốt 23 năm qua.

id13784362 DSC03361ab 600x400 1
Tối ngày 18/7/2022, hàng trăm học viên Pháp Luân Công tại vùng Đại Los Angeles tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ nhằm vào Pháp Luân Công kéo dài suốt 23 năm. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)
id13784363 DSC03367ab scaled
Tối ngày 18/7/2022, hàng trăm học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)
id13784372 DSC03294ab 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công cầm di ảnh của các học viên bị tra tấn đến chết, kêu gọi ĐCSTQ dừng cuộc bức hại một cách ôn hòa nhất. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)
id13784371 DSC03291ab 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công cầm di ảnh của các học viên bị tra tấn đến chết, kêu gọi ĐCSTQ dừng cuộc bức hại một cách ôn hòa nhất. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)
id13784370 DSC03285ab 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công cầm di ảnh của các học viên bị tra tấn đến chết, kêu gọi ĐCSTQ dừng cuộc bức hại một cách ôn hòa nhất. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)

Trong tiếng nhạc bi tráng, học viên Pháp Luân Công ngồi cạnh nhau, cầm di ảnh của các học viên bị tra tấn đến chết. Họ đã sử dụng phương thức ôn hòa nhất, để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

id13784369 DSC00200 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công cầm di ảnh của các học viên bị tra tấn đến chết, kêu gọi ĐCSTQ dừng cuộc bức hại một cách ôn hòa nhất. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)
id13784368 DSC00196 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công cầm di ảnh của các học viên bị tra tấn đến chết, kêu gọi ĐCSTQ dừng cuộc bức hại một cách ôn hòa nhất. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)
id13784373 DSC03269ab s
Giáo sư Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Nhóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, phát biểu trong buổi thắp nến tưởng niệm ngày 20/7. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)
id13784389 DSC03307ab 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles, tại buổi thắp nến tưởng niệm, bà Đổng Hân Hoa, yêu cầu ĐCSTQ thả em trai bà, ông Đổng Di Nhiên ngay lập tức. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)
id13784390 DSC03276ab
Bà Lý Hải Luân, người phụ trách Trung tâm thoái ĐCSTQ tại Los Angeles phát biểu trong buổi thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Quý Viên / Epoch Times)

Bình Minh (t/h)