Dịch bệnh tại Ấn Độ tiếp tục lây lan, mỗi ngày có lượng lớn người lây nhiễm và tử vong. Ngày 11/5, truyền thông Ấn Độ đưa tin, trong 18 ngày, Đại học Hồi giáo Aligarh có ít nhất 34 giáo sư qua đời do nhiễm COVID-19, trong đó có 16 giáo sư đương chức và 18 giáo sư đã nghỉ hưu.

shutterstock 1957673377
Một quầy xét nghiệm covid-19 ở Mumbai, Ấn Độ (Ảnh: yvasa/ Shutterstock)

Một trường Đại học Ấn Độ có 34 giáo sư tử vong trong 18 ngày

Ông Tariq Mansoor – Phó hiệu trưởng trường Đại học Hồi giáo Aligarh (Aligarh Muslim University,AMU) vô cùng đau lòng vì việc này, ông tiết lộ trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) rằng, “Có một chủng virus biến dị đặc thù có thể đang lan truyền trong khuôn viên trường đại học và khu vực xung quanh, dẫn đến cái chết của các giáo sư”, ông mạnh mẽ yêu cầu tiến hành nghiên cứu đối với chủng virus này để khống chế nó lây truyền hơn nữa. 

Được biết, Phòng Thí nghiệm Vi sinh của Cao đẳng Y tế Jawaharlal Nehru thuộc AMU, đang gửi mẫu virus đến Viện Genomics và Sinh học Tích hợp ở New Delhi để giải trình tự gen.

Đồng thời, ông Shahid Ali Siddiqui, hiệu trưởng của trường cao đẳng y này cũng tiết lộ, 2 tuần qua, 25 bác sĩ của bệnh viện của trường đã xét nghiệm cho kết quả lây nhiễm virus, hiện tại vẫn còn 3 bác sĩ đang được điều trị. Điều không may là cách đây 2 ngày, giáo sư Shadaab Khan (58 tuổi) – chủ nhiệm Khoa Y và giáo sư Rafiqul Zaman Khan (55 tuổi) – chủ nhiệm Khoa Máy tính của trường đều đã qua đời vì nhiễm virus. 

Giáo sư Arshi Khan của khoa Chính trị học thuộc AMU đau lòng nói rằng nghĩa trang của trường đã kín, đây là một bi kịch to lớn. “Rất nhiều bác sĩ và giáo sư kỳ cựu đều đã qua đời, ngay cả người trẻ tuổi bình thường khỏe mạnh cũng không may mắn tránh khỏi.”

Người phát ngôn của AMU cho biết, khi làn sóng dịch đầu tiên tấn công đến, trường đại học này đã phát huy tác dụng quan trọng trong phương diện đã giúp đỡ địa phương phòng chống dịch, “nhưng làn sóng dịch bệnh lần này lại tồi tệ hơn … tỷ lệ tử vong cao hơn trước đây, điều này vô cùng đáng ngại”. 

Trước đó, trên mạng xã hội từng lan truyền thông tin trường học này có 44 giáo viên tử vong, nhưng qua kiểm chứng thì danh sách này bao gồm nhiều giáo viên bên ngoài trường. 

Nữ tiến sĩ 34 tuổi nhiễm bệnh khi mang thai 7 tháng, hai mẹ con đều tử vong

Theo kênh truyền hình New Delhi TV tại Ấn Độ đưa tin, một nữ tiến sĩ đến từ bang Delhi được chẩn đoán nhiễm virus khi đang mang thai 7 tháng. Mười ngày sau, tức ngày 21/4, lượng oxy trong máu của cô giảm mạnh và cô được đưa đến bệnh viện điều trị khẩn cấp, sau đó bệnh tình của cô bắt đầu xấu đi nhanh chóng.

Ngày 25/4, kiểm tra siêu âm cho thấy thai nhi trong bụng cô đã không có nhịp tim. “Em bé đã chết trong tử cung, tôi không nói cho cô ấy biết. Nhưng bác sĩ nói cần cho cô sinh mổ, như thế sẽ không làm tổn thương đến cô.”

Tuy nhiên, nữ tiến sĩ trẻ tuổi này đã qua đời vào sáng ngày hôm sau sau khi mổ đẻ, để lại con trai 3 tuổi rưỡi. Vài ngày trước khi cô qua đời, cô còn quay một đoạn video gửi người nhà và bạn bè, kêu gọi họ không nên coi nhẹ chủng virus chết người này. 

Giang Tuyết, Vision Times

Xem thêm: