Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân sự Thượng viện hôm 29/9, đã đổ lỗi cho Bộ Ngoại giao đã không tiến hành sơ tán thường dân khỏi Afghanistan sớm hơn. Ông Austin gọi các nỗ lực di tản này là “hỗn loạn”.

Embed from Getty Images

Quân đội Mỹ đã rút hoàn toàn khỏi Afghanistan trước ngày 31/8/2021 và sau đó đã sơ tán được hơn 124.000 thường dân khỏi Kabul, trong đó có 6.000 công dân Mỹ. Giới chức Mỹ xác nhận, cho đến nay vẫn còn ít nhất 100 công dân Mỹ và hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ vẫn đang bị kẹt lại tại quốc gia Nam Á do Taliban kiểm soát.

Trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân sự Thượng viện, khi các nghị sĩ nhấn mạnh về việc tại sao không tiến hành sơ tán sớm hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng đó là “quyết định của Bộ Ngoại giao”.

Như tôi đã nói trong bài phát biểu mở màn, chúng tôi cung cấp các dữ liệu thông tin đầu vào, [còn quyết định cuối cùng] thuộc về Bộ Ngoại giao”, ông Austin nói.

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng giải thích thêm rằng các quan chức Bộ Ngoại giao đã được chính quyền Ghani của Afghanistan cảnh báo rằng “nếu [Mỹ] rút công dân của mình và những người có thị thực nhập cư đặc biệt (SIV) với tốc độ quá nhanh, thì điều đó sẽ gây ra sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan, nguy cơ mà chính quyền Ghani đang cố gắng ngăn chặn”.

Tôi cho rằng điều đó đã khiến cho [Bộ Ngoại giao Mỹ] phải tính toán”, ông Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng sau đó khẳng định một lần nữa rằng các quan chức quân đội “đã cung cấp dữ liệu thông tin đầu vào” cho Bộ Ngoại giao.

Chúng tôi chắc chắn muốn thấy hoạt động sơ tán được thực hiện nhanh hơn và sớm hơn”, ông Austin nói. “Nhưng, họ [các quan chức Bộ Ngoại giao] cũng có nhiều thứ phải tính toán kỹ lưỡng”.

Như Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: