Một phụ nữ người Mỹ đã yêu cầu các tiếp viên hàng không để mình tự cách ly trong nhà vệ sinh suốt 4 giờ xuyên Đại Tây Dương sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 giữa chuyến bay.

nhà vệ sinh
(Ảnh minh họa: zefart/Shutterstock)

Hành khách nêu trên là một giáo viên đến từ Chicago, có tên là Marisa Fotieo. Cô đang bay đến châu Âu để nghỉ ngơi vào tuần trước thì đột nhiên thấy đau họng giữa chuyến bay. Trước chuyến bay của hãng hàng không Icelandair, cô đã mang theo vài bộ xét nghiệm nhanh và đã vào nhà vệ sinh tự xét nghiệm.

Fotieo nhanh chóng thông báo cho tiếp viên hàng không rằng mình đã có kết quả dương tính với COVID-19. Tiếp viên nhận thấy không có đủ ghế trống trên máy bay để cô có thể cách ly một cách phù hợp. Vậy nên, Fotieo đã tự nguyện cách ly trong nhà vệ sinh do lo lắng cho sức khỏe của các hành khách cùng chuyến bay.

Fotieo cho biết cô sợ mình có thể lây nhiễm cho những hành khách khác. Cô chia sẻ: “Tôi không thể tin rằng mình đã ở 4 giờ trong nhà vệ sinh đó, nhưng bạn phải làm những gì bạn phải làm”.

Fotieo đã đăng lên TikTok một video từ nhà vệ sinh mà cô mô tả là “khu cách ly VIP”. Đoạn video ngắn này đã thu hút được vài triệu lượt xem và nhiều người đã khen ngợi Fotieo.

Trong đoạn clip, Fotieo không tỏ ra quá buồn khi kỳ nghỉ của mình đã bị hủy giữa chừng. Cô đã đeo ít nhất 3 chiếc khẩu trang trong video.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống thủ đô Reykjavik của Iceland, người phụ nữ này đã được vào khách sạn Nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (Red Cross Humanitarian Hotel) để cách ly trong 10 ngày. Tuy nhiên, cô cho biết mình cảm thấy khỏe và dự định sẽ rời đi trong vài ngày tới.

Bố và anh trai của Fotieo, những người trên cùng chuyến bay, đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và có thể tiếp tục hành trình đến Thụy Sĩ.

Theo RT,

Phan Anh

Xem thêm: