Khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo thường niên về tự do tín ngưỡng quốc tế, một quan chức cấp cao của Bộ cho biết chế độ cầm quyền của Trung Quốc tiếp tục là “một trong những bên lạm dụng nhân quyền và tự do tôn giáo tồi tệ nhất trên thế giới”.

Embed from Getty Images

(Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ cầm ảnh của các nạn nhân bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết tại cuộc mít tinh và biểu tình thường niên ở National Mall, Washington, DC/Ảnh: Getty Images)

“Họ tiếp tục tham gia vào tội ác diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại đối với người Duy Ngô Nhĩ. Họ cũng đang tiếp tục đàn áp các Phật tử Tây Tạng, những người theo đạo Tin lành, Công giáo, [học viên] Pháp Luân Công và người Hồi giáo,” quan chức này trả lời các phóng viên trong một cuộc họp với giới báo chí vào ngày 15/5.

Vị quan chức cũng nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có một số biện pháp, ví dụ như trừng phạt tài chính, hạn chế thị thực, và hợp tác với các đồng minh quốc tế trên khắp thế giới để đối phó với cách mà chế độ cầm quyền Trung Quốc đối xử với các nhóm thiểu số tôn giáo.

“Chúng tôi tiếp tục nhận thấy tình hình ngày càng tồi tệ và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ mà tôi đã mô tả, sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ người dân Trung Quốc khi họ phải đối mặt với sự đàn áp dưới bàn tay của chính phủ [Trung Quốc].”

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã dẫn chứng một chuỗi các câu chuyện về việc các tín đồ tại Trung Quốc đã vật lộn để tồn tại dưới những nỗ lực đàn áp không ngừng nghỉ của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của họ.

Theo báo cáo, ông Gao Heng thuộc Giáo hội Cải cách [quay về với] Kinh thánh ở Quảng Châu (Guangzhou Bible Reform Church) đã bị bí mật xét xử và kết án vào tháng 2/2023 với tội danh “kích động rắc rối và quấy nhiễu” vì giơ một tấm biển có dòng chữ “cầu nguyện cho đất nước” tại một ga tàu điện ngầm vào năm 2021.

Tháng 3/2022, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ ông Chen Wenshang ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam vì rao giảng kinh Phúc âm nơi công cộng. Ông Chen đã bị bắt 6 lần vào năm 2021.

Tổ chức Nhân quyền Không biên giới (The Human Rights Without Frontiers) ước tính rằng chính quyền Trung Quốc đã bỏ tù 2.649 người trong lúc họ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình, trong đó có hơn 2.100 học viên Pháp Luân Công, 23 người Hồi giáo, 40 người theo đạo Cơ đốc và 20 người theo đạo Phật. Báo cáo lưu ý rằng do sự thiếu minh bạch về vấn đề đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc, một số ước tính có thể lên đến 10.000 người hoặc hơn.

Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người theo học vào năm 1999. Khi đó, chính quyền Trung Quốc cũng đã bắt đầu một chiến dịch bức hại tàn bạo.

Minghui.org, một trang web thu thập các tư liệu trực tiếp về chiến dịch đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho biết tổng cộng 172 học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị bức hại, trong khi 446 học viên khác nhận bản án từ 6 tháng đến 15 năm vì đức tin của họ.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã dẫn chứng về cái chết của học viên Pháp Luân Công tên Ji Yunzhi, người đã bị bắt khỏi nhà, bị ngược đãi và đánh đập trong lúc bị giam giữ vào tháng 2/2023. Cảnh sát đã bức thực bà và liên tục tát vào mặt sau khi bà tuyệt thực để phản đối việc mình bị đàn áp. Bảy tuần sau, Bà Ji đã chết tại một bệnh viện ở Nội Mông, và cảnh sát đã chuyển thi thể của bà đến lò hỏa táng trái với nguyện vọng của gia đình bà.

Bà Cui Jinshi, 88 tuổi, đang học Pháp Luân Công tại nhà cùng với 6 người khác thì cảnh sát xông vào và bắt giữ bà. Vài giờ sau, con trai bà biết rằng bà đã chết trong phòng cấp cứu. Theo báo cáo, sau khi nhìn thấy thi thể mẹ mình, con trai của bà Cui nói rằng cổ họng bà đã bị cắt.

Một số học viên khác đã chết trong lúc bị giam giữ sau khi cảnh sát từ chối tạm tha cho họ vì lý do y tế.

“ĐCSTQ đã thành thạo ‘nghệ thuật’ đàn áp tôn giáo,” Thượng nghị sĩ Marco Rubio nhắc đến “các hành động diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc khác” của chính quyền Bắc Kinh.

“Ngoài việc liên tục quấy rối các học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ gần đây đã thực hiện lệnh cấm đối với các nội dung tôn giáo trực tuyến được tạo ra trong nước và cấm các tổ chức nước ngoài vận hành các dịch vụ thông tin tôn giáo trực tuyến ở Trung Quốc,” ông Rubio phát biểu trong một tuyên bố sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành báo cáo thường niên.

Hoa Kỳ vẫn “quan ngại sâu sắc về các hành vi vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, ông Vedant Patel, Phó Phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chia sẻ với tờ The Epoch Times trong một cuộc họp báo vào giữa trưa.

Ông Patel nói: “Chúng tôi vẫn thấy rõ điều đó”. Ông nhấn mạnh rằng “chúng tôi đã thực hiện một số hành động mang tính lịch sử về nhân quyền, cụ thể là buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm.”

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đầu tiên từ chối cử đại diện ngoại giao tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 vì những vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc.

Vào ngày 9/12/2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xử phạt 3 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng và giam giữ tùy tiện các học viên Pháp Luân Công tại Trùng Khánh, siêu đô thị ở khu vực tây nam Trung Quốc.

“Nhân quyền là điều mà chúng tôi nêu ra khá thường xuyên trong các cam kết song phương của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, trích lời ông Patel.

Vy An (Theo The Epoch Times)