Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Tư (24/8) tuyên bố rằng các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào miền đông Syria là thông điệp gửi tới Iran và lực lượng dân quân tại Syria do Iran hậu thuẫn.

Embed from Getty Images

Ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ chuyên trách về chính sách, đã nói với báo giới rằng các cuộc không kích trong đêm của quân đội Mỹ vào các cơ sở do dân quân được Iran hậu thuẫn tại Syria đã cho thấy rằng “Mỹ sẽ không ngần ngại tự vệ trước Iran và hành động gây hấn được Iran hậu thuẫn khi nó xảy ra”.

Trong khi đó, Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói rằng các cuộc tấn công vừa qua “đã được tiến hành phù hợp, có chủ đích nhằm hạn chế rủi ro leo thang và tối thiểu nguy cơ gây thương vong”. Tư lệnh Trung tâm Mỹ không loan báo rõ các mục tiêu tấn công và cũng không thông tin về con số thương vong do các vụ tấn công gây ra. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận với truyền thông rằng Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh thực hiện các vụ không kích vào Syria.

Những cuộc tấn công hôm nay là cần thiết để bảo vệ người Mỹ”, phát ngôn viên Tư lệnh Trung tâm Mỹ Joe Buccino nói trong tuyên bố phát đi hôm 24/8.

Theo một số báo cáo từ truyền thông, vài giờ sau các cuộc tấn công của Mỹ, hai cơ sở quân sự Mỹ tại miền đông Syria gần các mỏ dầu và khí đốt lớn đã bị tấn công rocket. Truyền thông nhà nước Syria cho biết quân đội Mỹ đã phong tỏa khu vực này. Không có thông tin về thương vong của binh sĩ Mỹ.

Ông Colin Kahl, trong cuộc họp báo nhanh hôm 24/8, nói rằng ông có biết các tin tức về “đọ súng” mới nhất tại Syria.

Chúng tôi sẽ nói cho quý vị nhiều hơn khi chúng tôi biết nhiều hơn”, ông Colin Kahl phát biểu với báo giới.

Về phía Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani đã phát đi tuyên bố lên án cuộc không kích của Mỹ “nhắm vào người dân và cơ sở hạ tầng tại Syria”. Ông cũng phủ nhận Iran có bất kỳ liên quan nào đến các mục tiêu vừa bị Mỹ tấn công.

Iran trước nay vẫn luôn bác bỏ việc họ trang bị vũ khí cho các nhóm dân quân chống Mỹ tại Syria, bất chấp thực tế các vũ khí mà dân quân sử dụng cho thấy có nguồn gốc từ Tehran.

Hải Đăng (T/h)