Quân đội Mỹ cho biết trong một cuộc tấn công ở tây bắc Syria, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao liên quan khủng bố Al-Qaida.

id13769125 201102 A CY959 1003 600x400 1
Hình ảnh ở đông bắc Syria vào ngày 2/11/2020: Binh sĩ Mỹ ngồi trong khoang xạ thủ của xe chiến đấu trên mọi địa hình chống phục kích. (Nguồn: Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ – Hình ảnh minh họa, không liên quan đến bài viết này)

Theo một tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (USCENTCOM), cuộc tấn công này diễn ra ở tỉnh Idlib phía tây bắc Syria, khi đó phần tử có vũ trang này đang đi xe máy một mình; kiểm tra sơ bộ không có dân thường nào bị thương trong cuộc tấn công.

USCENTCOM cho biết mục tiêu được xác định là Abu Hamza al Yemeni, là chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố Hurras al-Din.

Theo hãng tin AP, tên nhóm khủng bố Hurras al-Din trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “những người bảo vệ tôn giáo”, là những thành viên tin cậy của Al-Qaeda ly khai khỏi tổ chức Hayat Tahrir al-Sham. Hiện nay nhóm Hayat Tahrir al-Sham đang dần cố gắng tạo khoảng cách với Al-Qaeda.

“Các nhóm cực đoan bạo lực liên kết với Al-Qaeda, chẳng hạn như Hurras al-Din, tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”, CENTCOM cho biết.

Tuyên bố cho biết, các chiến binh Mỹ đã sử dụng Syria làm căn cứ để lên kế hoạch cho các hoạt động bên ngoài lãnh thổ Syria với sự phối hợp của các đơn vị liên kết bên ngoài.

“Việc loại bỏ thủ lĩnh cấp cao này sẽ làm suy yếu khả năng của Al-Qaeda trong việc tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào công dân Mỹ, đối tác của chúng tôi và thường dân vô tội trên toàn thế giới”, theo CENTCOM.

Hãng tin AP cho biết, vụ tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra vào nửa đêm ngày thứ Hai (27/6). Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria (The Syrian Civil Defense) được biết đến với biệt danh “Mũ nồi trắng” cho biết, cuộc tấn công diễn ra ở phía nam thành phố Idlib do phiến quân kiểm soát, không có trường hợp tử vong nào ngoài người đàn ông trên chiếc xe máy. Họ cho biết thi thể người đàn ông đã được bàn giao cho các quan chức tại nhà xác ở tỉnh Idlib.

Embed from Getty Images

Xe máy của được cho là của Abu Hamza al Yemeni, chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố Hurras al-Din, đã bị quân Mỹ tấn công. (Nguồn: OMAR HAJ KADOUR/AFP qua Getty Images)

Tuy nhiên, các nhà hoạt động đối lập Syria vẫn chưa xác định được danh tính người đàn ông bị sát hại. Theo tờ Long War Journal của quân đội Mỹ, Abu Hamza al Yemeni là biệt danh có đuôi là al Yemeni (người Yemen), cho thấy chỉ huy quân sự của Hurras al-Din có thể đã là một công dân Yemen.

Long War Journal cho biết: “Bất chấp việc Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại và mất quyền kiểm soát trên thực tế ở Iraq và Syria, nhưng nhóm khủng bố này vẫn khá hung hãn ở Syria, đặc biệt là ở tỉnh Idlib, với các nhóm liên kết của Al-Qaeda vẫn đang kiểm soát ở đó”.

“Hurras al-Din được chỉ huy bởi các cựu chiến binh cấp cao của Al-Qaeda, bao gồm cả Abu Hammam al Shami là kẻ vào tháng 9/2019 cùng với 2 thủ lĩnh khác đã bị liệt vào danh sách khủng bố”. Theo Long War Journal, Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Abu Hammam Shami. Vào tháng 9/2019, Hurras al-Din được phân loại là một tổ chức khủng bố.

Tháng 6/2020, quân đội Mỹ tại tỉnh Idlib đã giết chết Khalid al-Aruri – chỉ huy cấp cao người Jordan của nhóm Hurras al-Din, tên này có biệt danh được nhiều người biết đến là Abu Qassam al-Ur.

Tháng 12/2019, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác đã giết chết Bilal Khuraisat – một chỉ huy cấp cao khác của nhóm Hurras al-Din cũng là người Jordan, còn được gọi là Abu Khadija al-Urduni.