Tại các cuộc tập dượt điền kinh cho Olympic ở Mỹ, bài quốc ca được bật một lần vào mỗi đêm. Nhưng vào thứ Bảy vừa qua, khi nhạc bắt đầu phát, vận động viên Gwen Berry sau khi giành huy chương đồng môn ném tạ đã quay lưng lại với quốc kỳ, đặt tay trái lên hông và đứng đảo chân, cố gắng để lộ một chiếc áo phông có dòng chữ “Nhà hoạt động thể thao.”

(Twitter của Gwen Berry viết: Đừng có đùa với tôi)

Hãng tin AP đưa tin: “Trong khi nhạc đang phát, cô Berry đặt tay trái lên hông và đảo chân. Cô ấy xoay người khoảng một phần tư, vì vậy cô ấy quay mặt về phía khán đài chứ không phải lá cờ. Ở đoạn cuối, cô ấy khoác chiếc áo phông đen có in dòng chữ ‘Activist Athlete’ (Nhà hoạt động thể thao) ra sau và trùm nó lên đầu”.

Berry, 31 tuổi, đã lần thứ hai giành được vị trí trong đội tuyển Olympic của quốc gia với huy chương đồng đạt được vào cuối tuần qua.

Trong khi đó, những người đoạt huy chương vàng và bạc là DeAnna Price và Brooke Andersen thì đứng đối diện với lá cờ, tay phải của họ đặt lên tim và hát quốc ca cùng với giai điệu của bản nhạc. 

“Tôi cảm thấy đó là một sự sắp đặt, và họ đã làm điều đó có chủ đích,” Berry nói. “Thành thật mà nói, tôi đã rất tức giận.”

“Họ nói rằng họ sẽ bật nó trước khi chúng tôi ra sân, sau đó họ lại bật nó khi chúng tôi đã ở ngoài sân”, Berry giải thích, theo AP. 

“Nhưng tôi không thực sự muốn nói về quốc ca vì điều đó không quan trọng. Quốc ca không nói lên được điều gì đối với tôi. Nó không bao giờ nói lên được điều gì,” Berry nói.

“Mục đích và sứ mệnh của tôi lớn hơn thể thao,” cô tiếp tục. “Tôi ở đây để đại diện cho những người đã chết vì nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Đó là phần quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi đến đây. Đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay.”

Người phát ngôn của Bộ môn điền kinh Hoa Kỳ, Susan Hazzard cho biết “Quốc ca dự kiến ​​phát lúc 5:20 chiều hôm đó. Bài quốc ca được phát hàng ngày theo một lịch trình đã được công bố trước đó”.

Phản ứng trước sự việc trên, thượng nghị sĩ Ted Cruz viết trên Twitter:

“Tại sao Cánh tả ghét nước Mỹ đến vậy?

Chắc chắn, chúng ta có lỗi của mình, nhưng không có quốc gia nào trong lịch sử thế giới đã giải phóng nhiều người khỏi bị giam cầm hơn, thoát khỏi đói nghèo hơn, đổ nhiều máu hơn cho tự do, hoặc đã ban phước cho nhiều người hơn.

Chúa phù hộ nước Mỹ.”

Cô Berry trước đó đã bị ủy ban Olympic Hoa Kỳ xử phạt sau khi giơ nắm tay trong khi quốc ca đang vang lên tại Thế vận hội Pan-Am năm 2019. 

Trên Twitter cá nhân, cô để ảnh đại diện là hình của George Floyd.

Xuân Lan

Xem thêm: