Cơ quan chức năng Nam Phi cho biết, nhiều thanh niên đã chết tại một hộp đêm ở Nam Phi vào sáng sớm Chủ nhật (26/6) mà không rõ lý do.

Nam Phi
Cảnh sát đưa thi thể các bạn nhân đi. (Ảnh chụp màn hình video News24h)

Quan chức y tế địa phương Nam Phi cho biết, cảnh sát đang điều tra sau khi ít nhất 22 thi thể được tìm thấy trong một quán rượu bình dân gần thành phố East London. Họ không thể biết ngay được nguyên nhân tử vong.

Theo The New York Times đưa tin, Unathi Binqose, phát ngôn viên của Cục An toàn Cộng đồng tỉnh Đông Cape, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy một vụ giẫm đạp xảy ra tại một hộp đêm đông đúc.

“Vụ việc xảy ra có thể tương đương với một một vụ thảm sát”, Thị trưởng Đông London – ông Xola Pakati, cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Theo CNN đưa tin, ông Ramaphosa cho biết trong một tuyên bố rằng: “Trong khi tổng thống đang chờ thêm thông tin về vụ việc này, ông đã gửi lời chia buồn tới các gia đình mất con và những người chờ xác nhận con của họ”.

Ông Ramaphosa cho biết các nạn nhân là thanh thiếu niên, nhưng chưa rõ độ tuổi chính xác.

Trước đó, vào ngày Chủ nhật (26/6), ông Siyanda Mananaa, phát ngôn viên của cơ quan y tế tỉnh Eastern Cape, cho biết các nạn nhân từ 18 đến 20 tuổi.

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương Tembinkosi Kinana cho biết, cảnh sát nhận được một cuộc gọi vào khoảng 4:00 sáng ngày Chủ nhật (theo giờ địa phương), báo cáo xảy ra vụ chết người ở quán rượu. Ông cho biết, quán rượu này đã tổ chức một bữa tiệc lớn vào tối thứ Bảy để kỷ niệm việc dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang gần đây ở các nơi công cộng tại Nam Phi.

Theo CNN đưa tin, hôm Chủ nhật, nhiều người đã tập trung tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc để cố gắng tìm kiếm người thân của họ. Bộ trưởng Cảnh sát Quốc gia Nam Phi Bheki Cel đã đến hiện trường, ông kêu gọi các bậc cha mẹ đảm bảo con họ được chăm sóc tốt. Ông Bheki Cel nói, trong số các nạn nhân, có người chỉ mới 13 tuổi.