Cách đây vài hôm, “người thổi còi” Jesse Morgan đã tiết lộ Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ liên quan đến gian lận bầu cử. Ngày 21/10, Morgan xuất phát từ Trung tâm phân kho vận bưu chính này để vận chuyển 288.000 phiếu bầu đã điền xong đến Pennsylvania. Vì sao ngày 21/10 đã có 288.000 phiếu bầu đã điền xong? Hơn nữa lại vận chuyển từ New York đến Pennsylvania (bang chiến trường)? Ngày 10/12, một tổ chức ủng hộ Tổng thống Trump tại New York có tên Long Island Loud Majority đã tổ chức mít tinh, hàng trăm người đã tập trung lên án Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ tham gia gian lận bầu cử  trước trung tâm phân luồng Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ ở Bethpage. Ngoài ra, còn có những câu chuyện khuất tất khác liên quan đến ngành dịch vụ bưu chính Mỹ.

145636 600x400 1
Người tham gia hoạt động kháng nghị giow biểu ngữ: “Không khoan dung với gian lận”. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).

Tại phiên điều trần ngày 1/12, lái xe Jesse Morgan đã phát biểu làm chứng trong 9 phút rằng, ngày 21/10 anh vận chuyển 24 thùng phiếu bầu từ Trung tâm kho vận bưu chính Bethpage đến Lancaster bang Pennsylvania. Anh nhìn thấy những phiếu bầu này có địa chỉ gửi trở lại, là những phiếu bầu đã được điền xong. Những phiếu bầu này vốn là được vận chuyển đến Harrisburg, nhưng anh được chỉ thị vận chuyển đến Lancaster, khi anh cập bến tại một kho bưu chính ở Lancaster, những phiếu bầu này đã biến mất.

145627
Anh Jesse Morgan là một lái xe và đã tuyên thệ làm chứng rằng, anh là lái xe vận chuyển 288.000 phiếu bầu đã điền xong từ New York đến Pennsylvania (bang chiến trường). (Ảnh: Epoch Times).

Jesse Morgan làm chứng rằng: “24 thùng giấy to đựng phiếu bầu, được chất đầy lên xe tải, trong những thùng giấy này có khay nhựa, tôi có thể hình dung chúng là ‘những túi lớn’, hoặc là những khay nhựa xếp chồng với nhau, tất cả những thư bên trong đều cùng một quy cách, tôi nhìn trên thư có địa chỉ gửi trở lại, chúng là những phiếu bầu đã được điền xong.”

145635 450x338 1
Tổ chức ủng hộ Tổng thống Trump tại New York có tên Long Island Loud Majority tổ chức mít-tinh kháng nghị Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ bị nghi tham gia vào gian lận bầu cử, hàng trăm người dân tham gia tập trung yêu cầu sự thật. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).
145637 450x338 1
Tổ chức ủng hộ Tổng thống Trump tại New York có tên Long Island Loud Majority tổ chức mít-tinh kháng nghị Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ bị nghi tham gia vào gian lận bầu cử, hàng trăm người dân tham gia tập trung yêu cầu sự thật. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).
145638 450x338 1
Tổ chức ủng hộ Tổng thống Trump tại New York có tên Long Island Loud Majority tổ chức mít-tinh kháng nghị Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ bị nghi tham gia vào gian lận bầu cử, hàng trăm người dân tham gia tập trung yêu cầu sự thật. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).

Anh Shawn Farash – người sáng lập Long Island Loud Majority phát biểu tại buổi mít-tinh rằng: “Vì sao những phiếu bầu này lại rời khỏi Long Island và vượt qua biên giới của bang? Chúng tôi yêu cầu trả lời những vấn đề này”. Anh nói, sau khi họ chỉ ra những nghi ngờ, anh đã bị gạch bỏ khỏi nền tảng, bị đe dọa, bị kiểm duyệt, bị gọi điện quấy nhiễu, bị đàn áp tự do ngôn luận.

Anh Shawn Farash nói, nếu chúng ta không thể đảm bảo bầu cử là công bằng, tự do, vậy thì chúng ta sẽ mất nền cộng hòa, cho nên không thể cho phép sự việc thế này xảy ra, điều này sẽ phá hủy đất nước của chúng ta, do đó chúng ta cần phải rút cạn đầm lầy, FBI ở đâu? Đây là phạm tội, hãy nhìn nơi này. Chúng ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Joe Biden biểu hiện kém hơn bà Hillary ở các địa phương khác, nhưng ở các bang chiến trường như Wisconsin, Michigan, Georgia, Pennsylvania lại biểu hiện tốt, trong đó hiển nhiên có âm mưu. Đây là quốc gia của chúng ra, chúng ta không thể để họ đánh cắp từ tay của chúng ta.

Hiện trường cũng có nhiều người Hoa đến lên tiếng ủng hộ, người Hoa tên Judy ở Long Island cho biết, những phiếu bầu (bị đánh cắp này) nhất định phải trở về, bởi vì chúng đại diện cho tiếng nói của cử tri, “Phiếu bầu là của chúng ta, mỗi một công dân đều có quyền được biết phiếu bầu này đi đâu? Tôi nhớ khi tôi tham gia sát hạch trở thành công dân Hoa Kỳ, có một đề mục là ‘Vì sao bạn muốn trở thành công dân Mỹ?’ Câu trả lời của tôi là ‘Bởi vì tôi muốn bỏ phiếu”, tôi rất tức giận vì xảy ra sự việc như thế này.”

Judy nói, ai làm tổng thống không phải là điều quan trọng, quan trọng là cần làm rõ, gian lận bầu cử hình thành như thế nào? Nếu gian lận có thể thành công, thì không cần phải bỏ phiếu nữa, ngày 12/12 đi đến DC tham gia hoạt động, là vì muốn bảo vệ quyền bầu cử: “Chúng tôi từ một quốc gia xã hội chủ nghĩa đến đây, từng không có dân chủ, từng không có tự do, chúng tôi ở đây chính là muốn bảo vệ tự do và dân chủ, nếu lấy mất tự do và dân chủ, vậy thì không khác gì chủ nghĩa xã hội. Do đó chúng tôi cần kháng nghị đến cùng, cùng những người yêu nước của Hoa Kỳ đấu tranh đến cùng”.

Người Hoa có biệt danh trên Twitter là Moses, trả lời phỏng vấn tại hiện trường cuộc mít-tinh cho biết, tổng tuyển cử lần này xuất hiện gian lận, dân ý chân thực bị truyền thông ngăn chặn là do truyền thông cánh tả tại Hoa Kỳ thúc đẩy, đã bóp nghẹt nghiêm trọng tự do ngôn luận của tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cần thúc đẩy loại bỏ Điều 230, để mọi người thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách thực sự: “Tổng thống Trump lần này đã khêu ra mụn nhọt, Hoa Kỳ đang phát huy tính tự lành mạnh mẽ, nếu Hoa Kỳ đứng dậy trong lần tổn thương này, thì có thể tiếp tục giữ sự vĩ đại”. 

Trong chuỗi câu chuyện liên quan đến những khuất tất của ngành bưu chính Mỹ trong cuộc bầu cử năm nay, anh Ethan Pease, một nhân viên thời vụ của một nhà thầu phụ của Bưu điện ở Wisconsin, đã có mặt tại Washington vào ngày 1/12 để làm chứng trong buổi họp báo do “Dự án Amistad” của Công ty luật Thomas More Society tổ chức tại Washington rằng, bưu điện này đã yêu cầu thay đổi ngày trên dấu bưu điện của lá phiếu. Vui lòng đọc câu chuyện của anh Ethan Pease tại đường dẫn này.

Trước anh Pease còn có câu chuyện về anh Richard Hopkins, 32 tuổi là một nhân viên bưu tá của Bưu Điện Hoa Kỳ tiểu bang Pennsylvania. Người cũng đã dũng cảm đứng ra tố cáo với tổ chức Project Veritas về việc Bưu Điện ra lệnh cho nhân viên đóng dấu lùi ngày các thư phiếu bầu để gian lận. Sau đó,  anh Richard bị đặc vụ điều tra hăm dọa phải đi rút tố cáo. Tuy nhiên anh đã không rút lui và kiên trì bảo vệ công lý. Kết quả anh bị mất việc, bị cho nghỉ không lương. Sau đó, anh phải lên Internet quyên tiền để sống và anh đã quyên được 233.000 Đôla.

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: