Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền Nam Ukraine cho hay, Moscow sẽ rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson và cũng kêu gọi dân thường rời đi. Trong khi đó, Chính phủ Kyiv và các nhà phân tích quân sự phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng, nghi ngại Nga có thể đang giăng bẫy mai phục để tiến quân thêm nữa vào Ukraine.

rtAKUM56cbkFa99ff1dQ4bpNV
Bản đồ khu vực Kherson (Ảnh: RESTOCK images/ Shutterstock)

“Nhiều khả năng các đơn vị của chúng tôi, những người lính của chúng tôi, sẽ đến tả ngạn sông Dnipro (phía Đông),” ông Kirill Stremousov – phó lãnh đạo chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông thân Nga Solovyov Live.

Khu vực này bao gồm thành phố Kherson – thành phố lớn duy nhất mà Nga chiếm đóng toàn bộ kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2. Nó cũng bao gồm một bên của một con đập ngang qua sông Dnipro, nơi kiểm soát nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho Crimea, bán đảo mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014.

Trước đó, Nga phủ nhận việc các lực lượng của họ đang có kế hoạch rút khỏi khu vực này. Tuy nhiên sau đó, trong cuộc phỏng vấn trên RT, ông Stremousov cho biết quân đội Nga “đang phải đưa ra một số lựa chọn rất khó khăn”.

Ông Stremousov kêu gọi những thường dân còn lại ở thành phố Kherson (bờ Tây sông Dnipro) rời đi ngay lập tức, nói rằng họ đang mạo hiểm tính mạng của mình.

“Đối với tôi, điều rất quan trọng là phải cố gắng nói rõ vào lúc này: Các bạn, hãy di chuyển qua bờ phía Đông. Các bạn sẽ ở một vị trí an toàn hơn rất nhiều,” ông nhấn mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Stremousov bày tỏ hy vọng “rằng chúng ta sẽ không rời Kherson”. Nếu điều đó xảy ra, “đó sẽ không chỉ là một đòn giáng vào thể diện của tất cả chúng ta, mà còn là một cú đánh lớn đối với những người có thể ở lại nơi đây.”

Hiện đã có nhiều đồn đoán xoay quanh việc liệu Nga có thực sự rút lui hay không, sau khi những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy trụ sở tòa nhà hành chính ở thành phố Kherson không còn cắm cờ của Nga trên đỉnh nữa. Ukraine cho rằng những hình ảnh đó có thể là thông tin sai lệch của Nga.

Bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự phía Nam Ukraine nhìn nhận đây có thể là một cái bẫy của Nga.

“Đây có thể là biểu hiện của một hành động khiêu khích cụ thể, nhằm tạo ấn tượng rằng các khu định cư bị bỏ hoang và đủ an toàn để đưa quân tiến vào bên trong, nhưng thực chất họ đang chuẩn bị cho các trận giao tranh đường phố,” bà lưu ý trong một bình luận trên truyền hình.

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã phóng 3 tên lửa và 16 cuộc không kích vào các mục tiêu của Ukraine cũng như hơn 40 đợt pháo kích, quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố vào tối 3/11. Ở mặt trận phía Nam, hỏa lực của Nga đã tấn công hơn 35 thị trấn và có hơn 30 phi vụ trinh sát bằng máy bay không người lái.

Cũng theo quân đội Ukraine, các máy bay của họ đã thực hiện 12 cuộc không kích vào 8 khu vực do Nga chiếm đóng, nơi tập trung binh lính và thiết bị, đánh trúng 4 đơn vị phòng không. Pháo binh Ukraine cũng tấn công ba khu vực có binh sĩ, thiết bị và hai kho đạn dược.

Ukraine đã cáo buộc lực lượng Nga về tội ác chiến tranh trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua, trong khi Moscow vẫn luôn bác bỏ điều đó. Nga phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và phá hủy nhiều thành phố cùng thị trấn.

Chính phủ Kyiv cho hay, các cuộc tấn công của Nga trong vài tuần qua nhằm vào nguồn cung cấp năng lượng và nước của Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề đến dân thường khi mùa đông đến gần. Tính đến tối hôm 3/11, 4,5 triệu người Ukraine ở thủ đô Kyiv và 10 khu vực khác đã tạm thời không có điện, tình trạng mất điện mới nhất là do các cuộc tấn công của Nga.

Đáng lưu ý là nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C vào mùa đông, sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.

Minh Ngọc (Theo Reuters)