Cơ quan An ninh Liên bang Nga hôm thứ Hai (22/8) cáo buộc các cơ quan mật vụ của Ukraine đã giết Darya Dugina, con gái của một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, trong một vụ đánh bom xe gần Moscow mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là “tội ác”.

FarUzmPXEAIlQmh
Daria Dugina, 29 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow.

Cô Dugina, có cha Alexander Dugin là một nhà tư tưởng nổi tiếng và được coi là đồng minh thân cận của ông Putin, đã bị giết vào thứ Bảy khi một quả bom làm nổ tung chiếc Toyota Land Cruiser mà cô đang lái, các nhà điều tra Nga cho biết.

Ukraine đã phủ nhận việc liên quan tới cuộc tấn công. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã gọi cáo buộc này của Nga là “tuyên truyền”.

Cô Dugina, một nhà bình luận thường xuyên trên kênh truyền hình nhà nước, ủng hộ mạnh mẽ các hành động của Nga ở Ukraine, mà Moscow gọi là một “hoạt động quân sự đặc biệt”.

Cha cô – Alexander Dugin, 60 tuổi, từ lâu đã ủng hộ bạo lực để đạt được sự thống nhất của các nước nói tiếng Nga và các vùng lãnh thổ khác.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên về vụ đánh bom, ông cho biết con gái Darya “đã bị Ukraine giết hại dã man” ngay trước mắt mình.

Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi một phụ nữ Ukraine sinh năm 1979.

Họ cho biết bà này liên quan đến cơ quan an ninh Ukraine và cáo buộc bà là thành viên của trung đoàn Azov, một đơn vị của quân đội Ukraine mà Nga chỉ định là một nhóm khủng bố.

Đáp lại, Azov nói rằng người phụ nữ này chưa bao giờ là thành viên của đơn vị và cáo buộc Nga đã nói dối.

FSB cho biết người phụ nữ này đã đến Nga vào tháng 7 và dành một tháng để chuẩn bị cho vụ tấn công. Người này sau đó đã chạy trốn đến Estonia, theo FSB.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã đưa người phụ nữ này vào danh sách truy nã, khi trong Moscow đang tìm cách dẫn độ bà ta.

Bộ Nội vụ, cơ quan cảnh sát và biên phòng Estonia cho biết trong các tuyên bố riêng biệt rằng, họ có thể chia sẻ thông tin về các cá nhân ra vào Estonia “chỉ trong những trường hợp được luật pháp quy định”, đồng thời cáo buộc FSB không đáp ứng các yêu cầu đó.

Hôm thứ Hai, ông Putin đã trao tặng cô Dugina Huân chương Dũng cảm, một giải thưởng danh giá của nhà nước, “vì lòng dũng cảm và lòng vị tha thể hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp”, Điện Kremlin cho biết.

Ông Putin đã gọi hành động giết cô là “xấu xa và tàn nhẫn”, trong khi Margarita Simonyan, tổng biên tập của tổ chức truyền thông RT do Điện Kremlin hậu thuẫn, đề nghị các đặc vụ truy tìm người phụ nữ nghi phạm.

“Estonia, tất nhiên sẽ không giao nộp họ”, Simonyan viết trên Telegram.

Một lễ tưởng niệm dành cho cô Dugina sẽ được tổ chức vào thứ Ba tại trung tâm truyền hình của Moscow, cha cô cho biết.

Hôm thứ Hai, người dân Moscow đã đặt hoa và thắp nến tại một đài tưởng niệm tạm thời.

Một số nhân vật đối lập của Nga tỏ ra nghi ngờ về tốc độ mà FSB có vẻ đã giải quyết được vụ việc và đề xuất các giả thuyết khác.

Ilya Ponomaryov, một nhà lập pháp từng chỉ trích Điện Kremlin hiện ở tại Ukraine, cho biết một nhóm chiến binh Nga chưa từng biết đến trước đây có tên là Quân đội Cộng hòa Quốc gia chịu trách nhiệm về vụ việc.

Ông Ponomaryov là thành viên duy nhất của Duma Quốc gia Nga bỏ phiếu phản đối việc sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine vào năm 2014 và sau đó ông đã rời khỏi Nga.

Hiện điều hành một đài truyền hình trực tuyến được thiết kế phản bác các câu chuyện về cuộc chiến của Điện Kremlin, ông Ponomaryov đã đọc một bản tuyên ngôn mà ông nói rằng nhóm trên đã gửi cho ông.

Bản tuyên ngôn viết rằng nhóm đã cam kết lật đổ Putin và xây dựng một nước Nga mới. 

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết ông tin rằng vụ giết người là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các cơ quan tình báo của Nga.

Lê Vy (theo Reuters)