Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành 2 đợt bắn tên lửa vào Ukraine hôm thứ Bảy (14/1), gây thiệt hại các cơ sở năng lượng, làm ít nhất 12 người thiệt mạng ở Dnipro, và nhiều người khác bị thương, theo Reuters đưa tin.

Video của Sky News về cảnh tàn phá sau làn tên lửa của Nga, và tin Anh cung cấp xe tăng Challenger 2:

Đợt tấn công trước đó của Nga như đã đưa tin là vào buổi sáng và nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nối tiếp chiến lược khiến Ukraine mất điện và giảm khả năng chiến đấu.

Một ngôi nhà dân cư ở làng Kopyliv, vùng Kyiv, đã bị phá hủy trong cuộc tấn công đầu tiên vào sáng thứ Bảy, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Trong đợt tấn công thứ hai vào buổi chiều, một tên lửa đã bắn trúng một tòa dân cư 9 tầng ở Dnipro, phá hủy toàn bộ một phần của tòa nhà. Phó Chánh văn phòng phủ tổng thống Kyrylo Tymoshenko cho biết các nhân viên cứu hộ đang cố gắng đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Số người thiệt mạng theo báo cáo là 12, nhưng chưa phải là con số cuối cùng.

Các cơ sở năng lượng đã bị tấn công. Mất điện đã được báo cáo ở Kharkiv sau cuộc tấn công đầu tiên. Bộ trưởng năng lượng Ukraine, Herman Halushchenko, cho biết yêu cầu cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng ở một số thành trấn để ổn định lưới điện và “vài ngày tới sẽ rất khó khăn.”

Yuriy Ignat, phát ngôn viên của lực lượng phòng không Ukraine, nói với chương trình United News TV của Ukraine rằng Nga có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo trong lần tấn công này. Trong trường hợp đó và Ukraine không có phương tiện để bắn chặn hoặc phát hiện chúng.

Ukraine đã bắn hạ 25 trong số 38 tên lửa các loại khác nhau của Nga vào thứ Bảy, Lực lượng Không quân nói.

Zelensky: Chúng tôi cần thêm vũ khí

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa lặp lại lập trường của mình trong video hàng đêm của ông: Phương Tây cần cung cấp thêm vũ khí, và cách duy nhất để kết thúc chiến tranh là trên chiến trường.

“Điều này cần gì? Loại vũ khí mà các đối tác của chúng ta có trong kho dự trữ và các chiến binh của chúng ta mong đợi. Cả thế giới biết điều gì và làm thế nào để ngăn chặn những kẻ đang gieo rắc cái chết,” ông nói.

Cuộc tấn công hôm thứ Bảy diễn ra khi các nước phương Tây cân nhắc gửi xe tăng chiến đấu tới Kyiv và trước cuộc họp của các đồng minh của Ukraine tại Ramstein ở Đức vào thứ Sáu tới, nơi các chính phủ sẽ công bố cam kết hỗ trợ quân sự mới nhất của họ.

Theo Sky News, Anh quốc đã quyết định sẽ gửi một nhóm 14 xe tăng Challenger 2 “trong những tuần tới” cho Ukraine, kèm theo còn có khoảng 30 chiếc AS90, loại pháo tự hành cỡ lớn, vận hành bởi 5 xạ thủ.

Video pháo tự hành AS90 được Anh quốc phát triển từ những năm thập kỷ 1990, tầm bắn 25 km:

The Guardian phân tích, động thái Anh quốc dẫn đầu trong việc đưa xe tăng vào tham chiến, sẽ kéo các thành viên khác của đồng minh cùng làm theo.

Điều đó sẽ “không chỉ tăng cường sức mạnh cho chúng tôi trên chiến trường mà còn gửi tín hiệu đúng đắn tới các đối tác khác của chúng tôi,” ông Zelensky đã nói như vậy khi cảm ơn Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Xe tăng Challenger 2 sẽ là loại vũ khí hạng nặng mạnh nhất đưa vào Ukraine. Cho đến nay, các đồng minh của Ukraine vẫn do dự trong việc cung cấp xe tăng vì lo ngại Nga sẽ coi đây là hành động leo thang căng thẳng.

Hôm thứ Sáu, trong chuyến thăm Ukraine, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hứa sẽ cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, nhưng Ba Lan phải nhận được sự chấp thuận tái xuất khẩu từ Đức.

Đầu tháng này, Pháp, Đức, và Mỹ đã cam kết cung cấp xe chiến đấu bọc thép, đó cũng là lần đầu tiên đánh dấu việc cung cấp các thiết bị hạng nặng vào chiến trường Ukraine, nhưng chúng vẫn chưa thể sánh với xe tăng.

Sky News dẫn lời cảnh cáo từ Đại sứ quán Nga ở Anh quốc, “Đưa xe tăng vào vùng xung đột, một việc làm khác xa với [các tuyên bố] chấm dứt thù địch, sẽ chỉ có thể làm các hoạt động quân sự trở nên căng thẳng hơn.

Như vậy, thời gian tới Ukraine có khả năng tổ chức phản công mạnh mẽ với dàn xe thiết giáp và xe tăng từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức của phương Tây cùng với các dòng xe của Đông Âu kế thừa từ thời Liên Xô cũ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh có hiện tượng như vậy.

Thiên Đức