Hồi tháng Bảy, Mỹ bắt giữ nghiên cứu viên 37 tuổi Đường Quyên (Tang Juan) có bối cảnh liên quan đến quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Gần đây, một người đàn ông gốc Hoa không quen biết với Đường Quyên đã đồng ý dùng bất động sản trị giá 500.000 USD để bảo lãnh cho Đường Quyên tại ngoại. Hôm 28/8, Tòa án khu vực liên bang Mỹ đã phê chuẩn việc này. 

Tang Juan
Nhà nghiên cứu Trung Quốc Tang Juan. (Ảnh do NTD lấy từ tài liệu tòa án Mỹ)

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, Tòa án liên bang khu vực tại San Francisco hôm 28/8 đã phê chuẩn đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho Đường Quyên, một nghiên cứu viên khoa học của quân đội Trung Quốc từng ẩn thân trong Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Hiện tại cô ta bị giam tại nhà tù quận Sacramento, trong thời gian làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại và phía công tố có thể đề xuất phản đối, Đường Quyên vẫn sẽ bị giam giữ ít nhất một tuần nữa.

Theo Bloomberg đưa tin, “ông C” – người Trung Quốc di dân bí ẩn này là một luật sư, ông cho biết nguyện ý dùng bất động sản trị giá 500.000 USD để thế chấp, bảo lãnh và bố trí nơi ở cho Đường Quyên. 

Về việc này, thẩm phán xử lý vụ án là Kendall Newman đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước ngày 27/8,  “ông C” chưa từng gặp qua Đường Quyên, hơn nữa hai người họ chưa từng nói chuyện, hiện tại lại muốn thế chấp toàn bộ tài sản để bảo lãnh cho cô. 

Ông Kendall Newman nói, “Tôi muốn chắc chắn rằng họ hiểu, bao gồm bác sĩ Đường Quyên, nếu cô ấy trốn, thì ông C sẽ thảm, sẽ mất toàn bộ tài sản.” Hiện tại thẩm phán cho biết, nếu ông C đồng ý cung cấp khoản thế chấp tương đương 750.000 USD, ông sẽ nghiêng về phía đồng ý cho Đường Quyên được bảo lãnh, thẩm phán khuyên “ông C” nên suy nghĩ thận trọng, sau đó thông báo cho thẩm phán.

Trong thời gian xử lý bảo lãnh, phía công tố Mỹ cho rằng, nếu Đường Quyên ra tù, chính phủ ĐCSTQ có thể sẽ giúp đỡ cô ta chạy thoát. 

Ngoài ra, theo VOA đưa tin, công tố viên liên bang Heiko Coppola từng cảnh báo, “Nếu thả Đường Quyên, tuyệt đối sẽ không có gì có thể ngăn cản cô ta rời khỏi, tiếp tục quay trở lại Lãnh sự quán Trung Quốc và tìm đường trở về Trung Quốc.”

Ông Heiko Coppola còn nói, mẹ, con gái và chồng của Đường Quyên đã rời khỏi Mỹ, đã không còn bất cứ liên hệ nào với Mỹ, “đây đúng là một canh bạc lớn và mạo hiểm”. 

Ngày 27/8, trong quá trình xét xử vụ án Đường Quyên, thẩm phán đã bác cáo buộc của phía công tố rằng Đường Quyên tham dự vào một “âm mưu to lớn” trong hoạt động gián điệp quốc tế.

Trước khi bị bắt, Đường Quyên là nghiên cứu viên của phân hiệu Davis của Đại học California, khi xin cấp visa học giả viếng thăm J-1, cô ta đã che giấu thân phận liên quan đến quân đội Trung Quốc,  và đã phủ nhận khi bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) tra hỏi. 

Ngày 26/6, FBI đã đề xuất truy tố và phát lệnh bắt giữ, thì phát hiện Đường Quyên đã vào trong Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco để lẩn trốn, cho đến ngày 23/7 Đường Quyên mới bị bắt. Theo Epoch Times (Mỹ) tiết lộ, Đường Quyên là Phó nghiên cứu viên của Trung tâm chuyển hóa y học phân tử Quốc gia – Đại học Quân y Không quân Trung Quốc, chức danh là Phó giáo sư, chủ trì dự án nghiên cứu điều trị ung thư cấp quốc gia. Công tố viên Mỹ cho biết, tài liệu quân sự Trung Quốc cho thấy Đường Quyên đang nghiên cứu thuốc giải độc sinh học. 

Đường Quyên đã chính thức bị Bồi thẩm đoàn Liên bang truy tố, ngoài liên quan đến gian lận visa, tội danh trong cáo trạng mới cho thấy cô còn liên quan đến khai báo gian dối, tức nói dối FBI. 

Nếu tội danh gian lận visa được thành lập, Đường Quyên sẽ đối mặt với mức án 10 năm tù và nộp phạt 250.000 USD.

Miêu Vi

Xem thêm: