Ngày 7/2 năm nay là kỷ niệm năm thứ 3 qua đời của ‘người thổi còi’ dịch bệnh – bác sĩ Lý Văn Lượng. Người Hoa ở hải ngoại đã tổ chức hoạt động mít tinh để tưởng nhớ các nạn nhân của dịch bệnh, trong đó có ông. Tại địa điểm tổ chức sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, có ‘tiểu phấn hồng’ đập phá tại hiện trường và đã bị cảnh sát bắt giữ.

id13923649 163869 600x400 1
Vào ngày 5/2/2023, tại Công viên Trung tâm ở Manhattan, Thành phố New York, băng ghế tưởng niệm cố bác sĩ Lý Văn Lượng được đặt đầy hoa và khẩu hiệu. (Lin Yijun / Epoch Times)

Vào ngày 6/2, ông Giới Lập Kiến (Jie Lijian), người phụ trách cuộc mít tinh ở Los Angeles, nói với phóng viên của Epoch Times rằng có khoảng 50 hoặc 60 người tham gia sự kiện này. Vào tối ngày 4/2, trước Lãnh sự quán Trung Quốc, họ đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm và mặc niệm các nạn nhân của dịch bệnh, bao gồm cả bác sĩ Lý Văn Lượng.

Các hoạt động lần này bao gồm các bài phát biểu, đọc thơ và các bài hát tiễn biệt. Theo ông Giới Lập Kiến, những người tham gia đã sử dụng máy chiếu để chiếu chân dung của ông Lý Văn Lượng lên bức tường bên ngoài của Lãnh sự quán Trung Quốc, và hình chiếu cũng được phát tại chỗ để giới thiệu tình huống của ông Lý Văn Lượng và bày tỏ sự kháng nghị.

Ông nói: “Chúng tôi vẫn đang thổi còi tại hiện trường (tổ chức sự kiện), tất cả chúng tôi đều là những người thổi còi, và chúng tôi cùng nhau thổi bùng mùa xuân của Trung Quốc, bình minh của Trung Quốc.”

Ông Lý Văn Lượng là bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán. Vào cuối năm 2019, virus Trung Cộng (virus corona mới) đã bùng phát ở khu vực địa phương, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên bố sai sự thật rằng nó có thể phòng ngừa và kiểm soát được, và sẽ không có sự lây truyền từ người sang người. Khi đó, ông Lý Văn Lượng đã tiết lộ sự thật trong nhóm WeChat nên bị cảnh sát khiển trách, sau đó ông không may lây nhiễm dịch bệnh và qua đời vào ngày 7/2/2020 ở tuổi 34.

Ông Giới Lập Kiến cho biết: “Là một bác sĩ, ông Lý Văn Lượng biết rõ sự nguy hiểm và khả năng lây nhiễm của virus, đồng thời ông ấy đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến mọi người trên thế giới tưởng nhớ ông.”

Đoạn video tại hiện trường cho thấy, những người tham gia mít tinh đã hô vang những khẩu hiệu như “Đả đảo Đảng Cộng sản”“Bạo chính tất vong, kết thúc ĐCSTQ”.

Ông Giới Lập Kiến nói: “Chúng tôi tổ chức sự kiện này là hy vọng gợi lại hồi ức của mọi người về đợt bùng phát dịch bệnh ở Vũ Hán 3 năm trước.”

Ông nói: “Chúng tôi không thể nào quên trận dịch đó. Cho đến tận bây giờ, sự khó chịu và đau đớn vẫn còn hằn sâu trong tim chúng tôi. Dù giờ đây chúng tôi đã được tự do, nhưng người nhà và đồng bào của chúng tôi ở Trung Quốc đã phải chịu đựng hơn 3 năm, họ đã phải chịu đựng những thảm họa thứ cấp dưới chính sách phòng dịch ‘Zero-COVID’ và các biện pháp phòng dịch cực đoan khác, bao gồm thiếu nguồn cung cấp vật tư (đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt), khó khăn trong điều trị y tế, thậm chí bị chết đói, nhảy lầu tự tử, v.v.”

Vào tháng 12 năm ngoái, sau 3 năm phòng chống dịch bệnh cực đoan, ĐCSTQ đột nhiên mở cửa hoàn toàn dịch bệnh vào mùa đông khi virus hoạt động mạnh, cơn bão táp dịch bệnh quét qua các nơi khắp Trung Quốc, nhà tang lễ và lò hỏa táng quá tải, thi thể chất đống, nhiều nơi xây dựng thêm lò hỏa táng.

Ông Giới Lập Kiến cho biết: “Quê tôi là một ngôi làng ở Sơn Đông. Hơn một tháng kể từ trước và sau tết âm lịch, đã có gần 30 người già qua đời. Bây giờ làng nào cũng thêm nhiều mộ mới, nhà nào cũng dán câu đối trắng. Cho đến tận bây giờ, người dân vẫn còn khổ sở. Việc ĐCSTQ sử dụng virus để tước đoạt và nô dịch người dân đã làm thức tỉnh nhiều người, vì vậy chúng ta không chỉ lên tiếng cho các nạn nhân của dịch bệnh mà còn có trách nhiệm nỗ lực hết mình để chấm dứt tất cả những điều này.”

‘Tiểu phấn hồng’ của ĐCSTQ đến đập phá

Ông Giới Lập Kiến nói rằng khi các hoạt động sắp kết thúc, một người đột nhiên lao ra, đá bay vòng hoa và nến, và một phụ nữ bên cạnh đang thắp nến không kịp trở tay nên cũng bị người này giẫm lên.

Ông nói: “’Tiểu phấn hồng’ này, hay là đảng viên ĐCSTQ cũng vậy, họ còn  muốn xé tấm vải chiếu video của chúng tôi, chúng tôi lập tức phản ứng và khống chế họ. Chúng tôi không thể để anh ta chạy thoát, anh ta đang phạm tội đàn áp quyền tự do ngôn luận của chúng tôi. Sau khi chúng tôi bắt được anh ta, anh ta đã tấn công chúng tôi, còn đá một trong những người tổ chức của chúng tôi, sau đó lăng mạ và đe dọa rằng tất cả chúng tôi sẽ chết thảm.”

id13923604 IMG 1223 600x400 1
‘Tiểu phấn hồng’ tấn công phá hoại hoạt động tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng ở Los Angeles đã bị cảnh sát còng tay và bắt giữ. (Ma Shangen / Epoch Times)

Ông Giới Lập Kiến nói rằng cảnh sát đã đến hiện trường, còng tay và khám xét anh ta, họ tìm thấy một con dao trong túi quần của anh ta. Hiện anh ta đang bị giam giữ. Ông nói, “Chúng tôi cần hợp tác với cảnh sát để điều tra kỹ lưỡng người này, và bước tiếp theo là tìm FBI để xem anh ta có liên quan đến Lãnh sự quán Trung Quốc hay không. Điều này cũng là để bảo vệ sự an toàn của chính chúng tôi, và cũng là để nói cho ĐCSTQ biết rằng họ có bao nhiêu người đến phá rối, thì chúng tôi sẽ chiểu theo luật pháp của Mỹ để bắt giữ bấy nhiêu, nhà tù ở Mỹ có đủ sức chứa họ.”

Hoạt động tưởng niệm của người Hoa trên thế giới

Trước ngày kỷ niệm 3 năm bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, người Hoa ở hơn chục thành phố, bao gồm Tokyo (Nhật Bản), Munich (Đức), Paris (Pháp), London (Anh), Seoul (Hàn Quốc) và Sydney (Úc), đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tưởng niệm.

Vào tối ngày 5/2, trong khuôn viên Đại học Nam California ở Los Angeles, hàng chục người cũng đã tổ chức mít tinh để tưởng niệm ông Lý Văn Lượng và các nạn nhân của dịch bệnh.

Trưa ngày 5/2 tại San Francisco, Tổ chức Giáo dục Dân chủ và Nhân đạo Trung Quốc cũng tổ chức lễ tang bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, hàng chục người cầm ảnh những thanh niên bị bắt trong Phong trào Giấy trắng và hô vang khẩu hiệu yêu cầu ĐCSTQ thả họ.

Tại London (Anh), tổ chức phi lợi nhuận mới thành lập “Trung Quốc Phản tặc” cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình vào tối ngày 5/2. Khoảng 50 người Trung Quốc cũng trưng bày các bức tranh của ông Lý Văn Lượng, người phụ nữ bị xích cổ, còn có các hoạt động như đọc diễn văn, thơ và nhạc tưởng niệm.

id13923653 163873
Ngày 5/2/2023, người Trung Quốc tổ chức sự kiện tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng tại Công viên Trung tâm, Manhattan, thành phố New York. (Lin Yijun / Epoch Times)

Tại New York, vào chiều ngày 5/2, khoảng 50 người Trung Quốc đã tổ chức tưởng niệm ở Công viên Trung tâm, Manhattan, đồng thời cung cấp thông điệp trên Bức tường Công dân và viết bưu thiếp cho những người bị bắt trong Phong trào Giấy trắng.

Ông Chu Phong Tỏa (Zhou Fengsuo), một người tham gia ở New York và là giám đốc điều hành của tổ chức “Nhân quyền ở Trung Quốc“, nói với phóng viên của Epoch Times rằng: “Chủ đề của chúng tôi là từ chối lãng quên, từ chối tha thứ. Chúng tôi ở đây để tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng và tất cả những người dân thường đã chết dưới dịch bệnh, bạo chính trong 3 năm.”

id13923650 163870 450x300 1
Ông Chu Phong Tỏa (Zhou Fengsuo), một người tham gia ở New York và là giám đốc điều hành của tổ chức “Nhân quyền ở Trung Quốc” (Ảnh: Lin Yijun / Epoch Times)

Vào đầu tháng Hai, Hạ viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về nguồn gốc của “virus Trung Cộng”, mở đầu cho việc buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm. Trong 3 năm xảy ra đại dịch vừa qua, số người chết trên toàn thế giới đã vượt quá 6,77 triệu người, không bao gồm Trung Quốc. Chỉ riêng tại Mỹ, hơn 1 triệu người đã chết và thiệt hại kinh tế vượt quá 15.000 tỷ đô la.