Đó là anh Brandon Tsay (26 tuổi), một người của sàn nhảy Lai Lai tại Alhambra, theo The Guardian đưa tin. Huu Can Tran, nghi phạm trong vụ xả súng ở Monterey đã tới sàn nhảy Lai Lai 20–30 phút sau khi bắn chết 11 người ở sàn nhảy Star đêm Giao thừa dường như để tiếp tục hành động điên rồ của mình, nhưng đã bị anh Tsay ngăn chặn. Sau đó ông Tran (72 tuổi) đã tự sát trong khi bị cảnh sát truy bắt hôm Chủ Nhật. Nguyên nhân vụ xả súng chưa được xác minh, nhưng có một số dấu hiệu cho thấy đây là do mâu thuẫn nội bộ.

xa sung o Cali
Huu Can Tran, nghi phạm trong vụ xả súng ở Monterey đã tự sát trong khi bị cảnh sát truy bắt hôm Chủ Nhật. (Ảnh chụp màn hình video)

Tsay kể lúc đó anh đang ở sảnh của vũ trường Lai Lai khi một người đàn ông bước vào, mà cảnh sát cho biết đó là ông Tran. Lúc đó, anh Tsay không biết rằng người đàn ông này vừa xả súng giết người hàng loạt ở một sàn khiêu vũ khác mang tên Star tại thành phố Monterey Park.

Anh nhìn thấy người đàn ông này mang theo khẩu súng lục bán tự động.

“Hắn nhìn tôi và nhìn quanh, không hề che giấu ý đồ hành hung,” anh kể với phóng viên tờ New York Times. “Đôi mắt của hắn đầy đe dọa.”

“Theo cách [vũ khí] được chế và cải tiến, tôi biết ngay hắn không phải đến để cướp tiền. Từ dáng dấp, vẻ mặt, cho đến ánh mắt, [tôi thấy] hắn tới là để tìm người.”

Giới chức cho biết vào hôm thứ Hai, ngoài 5 nam 5 nữ bị bắn chết tại chỗ trong vụ xả súng ở sàn khiêu vũ Star đêm Giao thừa, thì 1 người nữa đã qua đời trong khi điều trị ở bệnh viện địa phương. Giới chức đã thông báo thân phận của 4 người. Tất cả nạn nhân đều ở độ tuổi 50, 60, và 70.

Anh Tsay kể với The Guardian rằng lúc đó đã muộn, anh đang ở khu sảnh và quay mặt nhìn vào khu khiêu vũ của sàn nhảy Lai Lai, doanh nghiệp của gia đình anh, thì nghe thấy tiếng động của cánh cửa ở lối vào sau lưng.

Anh quay lại sau khi nghe thấy tiếng va đập lách cách của kim loại và thấy một người đàn ông cầm súng lên. “Tôi sẽ chết ở đây,” một ý nghĩ thoáng qua như vậy, trước khi anh quyết định phải hành động.

“Tôi lao vào hắn và bằng cả hai tay chộp lấy vũ khí và giằng co,” anh kể với hãng tin ABC.

Anh ấy tiếp tục: “Chúng tôi cố gắng vào sảnh, cố gắng lấy súng ra xa nhau. Hắn đánh vào mặt tôi, đập vào sau đầu tôi, tôi đang cố dùng cùi chỏ để lấy khẩu súng ra khỏi tay của hắn.”

“Cuối cùng, tại một thời điểm, tôi đã có thể giằng súng ra khỏi hắn, đẩy hắn ta sang một bên, tạo khoảng cách, chĩa súng vào hắn, đe dọa hắn, [tôi] hét lên, ‘Cút ra khỏi đây. Tôi sẽ bắn. Cút đi. Đi.’”

Anh Tsay kể rằng người đàn ông nán lại một lúc rồi quay đi. Anh đã gọi cảnh sát trong khi vẫn cầm súng.

“Tôi đã run cả đêm, không thể tin nổi những gì đã xảy ra,” anh kể, và cho biết anh có vết bầm tím trên người, trên mặt và sau đầu.

Cảnh sát trưởng Robert Luna của Los Angeles trước đó thông báo có 2 người chạm trán với nghi phạm. Nhưng sau khi xem kỹ hình ảnh từ camera, thì chỉ có một mình anh Tsay đối đầu.

“Họ đã cứu được mọi người,” ông cảnh sát trưởng Luna từng bình luận. “Nếu không tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.”

Ông Luna cũng miêu tả về vũ khí tịch thu được từ sàn khiêu vũ Lai Lai.

“Về vũ khí mà chúng tôi thu được ở hiện trường thứ hai này, tôi nói đó là một khẩu súng lục tấn công bán tự động, không phải súng trường tấn công. Nhưng khẩu súng lục này đã được chỉnh lại và có hộp đạn được mở rộng.”

Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Thị trưởng Henry Lo của thành phố Monterey Park hôm thứ Hai cho rằng có thể là do mâu thuẫn liên quan tới hung thủ. Ông Lo cho biết nghi phạm vốn là “khách hàng thường xuyên của sàn khiêu vũ.”

“Như những gì tôi biết,” ông Lo kể với CNN, “hắn đã gặp gỡ vợ cũ của hắn ở nơi đó vào nhiều năm trước. Nhưng chúng tôi không biết tại sao hắn lại có hành động vừa rồi. Là vì bất mãn, hay đây là vấn đề bạo lực gia đình? Thật không may, chúng tôi không biết.”

Anh Tsay nói với tờ Times rằng anh rất đau lòng cho cộng đồng khu vực quanh nơi gia đình anh mở vũ trường tên Lai Lai, cái tên mà bà của anh đã đặt (Lai Lai tiếng Hoa nghĩa là “tới đi tới đi”).

“Chúng tôi là một cộng đồng những người thích khiêu vũ gắn bó nhau như thế,” anh nói. “Thật khủng khiếp khi chuyện như thế này xảy ra, một người trong chúng tôi muốn hại những người khác.”

Theo The Guardian báo cáo, vụ ở vũ trường Star là vụ xả súng thứ 36 tại Hoa Kỳ trong năm nay, căn cứ vào Hồ sơ Lưu trữ Bạo lực bằng súng. Trước đó AP cho biết đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 5 trong năm nay. Một vụ được tính là giết người hàng loạt nếu có ít nhất 4 người thiệt mạng, không kể hung thủ.