Chiến dịch tranh cử của TT Trump đã lên tiếng chỉ trích sự “bạo lực vô cớ” nhằm vào những người ủng hộ tổng thống trong những tuần gần đây, sau một loạt các cuộc tấn công từ thành phố New York đến San Francisco.

Ủng hộ TT Trump
Diễu hành ủng hộ TT Trump tại NYC bị những người phản đối tấn công (Ảnh chụp màn hình Twitter New York City Antifa @NYCAntifa)

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump nói với Fox News hôm thứ Ba (27/10) rằng: “Không ai nên bị tấn công vì thể hiện sự ủng hộ của họ đối với tổng thống một cách ôn hòa, và tất cả người Mỹ, dù thuộc bất kể đảng phái chính trị nào, đều nên cảm thấy ghê sợ kiểu bạo lực vô cớ này.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi một gia đình 7 người, trong đó có 4 trẻ em, cho biết họ đã bị những người phản đối (counter-protesters) xịt hơi cay hôm Chủ nhật (25/10) khi tham gia một đoàn xe ủng hộ TT Trump ở Thành phố New York.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát New York cho biết 11 người đã bị tạm giữ sau khi cuộc biểu tình trở nên hỗn loạn và chuyển hướng bạo lực vào chiều 25/10. Trong số những người bị bắt hôm đó, có một người đàn ông vô gia cư 36 tuổi được xác định danh tính là Devan Harris, bị cáo buộc ném trứng vào mặt hai sĩ quan cảnh sát và sau đó kháng cự bắt giữ, tờ NYPD cho biết.

Các nhóm bao gồm Liên minh chống Phát xít và Phân biệt Chủng tộc NYC (United Against Racism and Fascism NYC) và NYC Chống phát xít (NYC Antifa) đã đăng tweet nói về sự liên quan của họ với  nhóm phản đối này.

“Những kẻ kích động bên ngoài đã vào thành phố New York hôm nay và được thông báo cho GTFO,” NYC Antifa viết trên Twitter hôm Chủ nhật.

Những người phản đối thuộc nhóm Liên hợp chống Phát xít và Phân biệt Chủng tộc NYC đã bắt đầu tụ tập gần khu vực Công viên Trung tâm và “một số thành viên của đám đông đó tiếp tục đến Quảng trường Thời đại để phản đối,” theo tài khoản Twitter của nhóm.

“Những lời bóng gió gây hiểu nhầm rằng hành động chống phát xít của chúng tôi là bài Do Thái là một sự xúc phạm,” nhóm này viết trên Twitter. “Liên minh của chúng tôi có nhiều người Do Thái và @outlivethemnyc, một nhóm chống phát xít Do Thái. Đồng thời, chúng tôi đang phản đối những người cực đoan theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng.”

Tờ Jewish Telegraph Agency (JTA) đưa tin, một số cộng đồng Do Thái chính thống đã tổ chức một cuộc tuần hành trước một sự kiện ở Brooklyn do ông Boris Epshteyn, cố vấn chiến dịch tranh cử của TT Trump và đồng là Chủ tịch Tổ chức Tiếng nói Do Thái vì Trump, tổ chức.

Gần đây, đụng độ giữa các nhóm ủng hộ TT Trump và chống TT Trump, cũng như bạo lực tấn công những người ủng hộ TT Trump đã diễn ra ở nhiều thành phố bao gồm Gettysburg, bang Pennsylvania; Douglas, bang Massachusetts; và Pueblo, bang Colorado.

Gettysburg, một thị trấn nhỏ yên tĩnh, đang được mô tả như một mô hình thu nhỏ về phân cực chính trị của Mỹ, khi các cuộc biểu tình “Black Lives Matter” (Mạng sống người da đen quan trọng) và “Đoàn tàu Trump” đã khiến sở cảnh sát nhỏ nơi đây trở nên căng thẳng, tờ Washington Post đưa tin.

“Rất nhiều người tỏ ra thích thú trước sự huyên náo của những gì đang diễn ra,” Cảnh sát trưởng Gettysburg Robert W. Glenny Jr. nói với Washington Post.

Boston Herald đưa tin, cũng có hàng loạt sự cố ở Massachusetts và Colorado liên quan đến các cuộc tấn công vào những người ủng hộ TT Trump. Anh Kiara Dudley, 34 tuổi, bị bắt vì bị cáo buộc hành hung một cựu chiến binh Việt Nam 73 tuổi trong khi ông và vợ đang cầm tấm biển “Cựu chiến binh ủng hộ TT Trump” tại một ngã tư ở Douglas, Massachusetts.

Tại Pueblo, Colorado, một người ủng hộ TT Trump có tên Fred Haddock đã ghi lại cảnh quay bằng camera gắn trên người mình về cuộc đụng độ của ông ta với một người đàn ông đeo khẩu trang sau này được xác nhận là  Gabriel Perez, 32 tuổi. Ông Fred Haddock nói với với kênh truyền hình địa phương KRDO rằng, trong khi đang vẫy cờ Mỹ bên lề đường cao tốc, ông không hề khiêu khích Perez, nhưng ông này vẫn chủ động gây hấn. Cảnh video quay lại của Haddock cho thấy Perez lao qua đường cao tốc tới chỗ xe tải của Haddock, dùng xẻng đập vào ôtô và cố gắng giật lá cờ Mỹ trong tay ông Haddock. 

“Ông ta đã đập vỡ cửa kính hai bên phía cửa ra vào và đập vỡ cửa sổ phía sau xe tải của tôi,” Haddock nói với kênh KRDO. “Tôi chỉ đơn giản là đứng ở đó. Điều đó dường như đã đủ khiêu khích đối với ông ta. Vì lý do nào đó, bản thân lá cờ [Mỹ] dường như đã đủ khiêu khích đối với ông ta.”

Một cuộc biểu tình tự do ngôn luận ở San Francisco đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc sau khi nhà tổ chức Philip Anderson, một người ủng hộ TT Trump, cho biết một kẻ phản đối đã đánh ông gẫy răng và lan truyền lên mạng xã hội một bức ảnh đẫm máu. Sở cảnh sát San Francisco thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi tên là Adora Anderson vì cáo buộc hành hung và kích động thù hận.

“Cuộc biểu tình trở nên quá bạo lực đến mức bị tuyên bố là một mối nguy hiểm đe dọa an toàn công cộng và đã phải dừng lại,” Sở Cảnh sát San Francisco khẳng định trong một tuyên bố. “Một số người tham gia cuộc biểu tình bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Ba cảnh sát San Francisco bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng khi họ bị tấn công bằng bình xịt hơi cay và hóa chất ăn da. Một sĩ quan đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.”

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: