Ít nhất 5 người chết, 25 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại hộp đêm dành cho người đồng tính ở Colorado; Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tiếp tục hứng pháo kích, IAEA cảnh báo: ‘Các vị đang đùa với lửa!’; Em bé 4 tháng tuổi chết ở thành phố Trung Quốc do chính sách Zero-COVID hà khắc… là những tin tức nổi bật trong Bản tin sáng 21/11 của Trí Thức VN.

Phai doan ho tro cua IAEA
Ảnh minh họa: Phái đoàn hỗ trợ của IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya ở Ukraine, 1 tháng Chín 2022 (Fredrik Dahl / IAEA)

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tiếp tục hứng pháo kích, IAEA cảnh báo: ‘Các vị đang đùa với lửa!’

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đã bị rung chuyển bởi hơn một chục vụ nổ vào vào tối thứ Bảy và Chủ nhật (giờ địa phương). Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng. Địa điểm này chỉ cách nơi xảy ra thảm họa Chernobyl (năm 1986) khoảng 500km.

“Vụ nổ xảy ra tại địa điểm của nhà máy điện hạt nhân lớn này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được,” người đứng đầu IAEA Rafael Grossi cho biết. “Bất cứ ai đứng sau vụ việc này, [đều] phải dừng lại ngay lập tức. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, các vị đang đùa với lửa!”

Cả Kyiv và Moscow đều từng cáo buộc nhau tấn công nhà máy Zaporizhzhia nhiều lần trong suốt cuộc chiến, và họ lại đổ lỗi cho nhau vào Chủ nhật.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã pháo kích vào đường dây cung cấp điện cho nhà máy. Hãng tin TASS đưa tin một số cơ sở lưu trữ của nhà máy điện đã bị trúng đạn, trích lời một quan chức từ công ty điều hành điện hạt nhân Nga Rosenergoatom.

Ông Renat Karchaa, cố vấn của giám đốc điều hành Rosenergoatom, cho biết các quả đạn pháo được bắn vào gần một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân và một tòa nhà chứa nhiên liệu hạt nhân mới, nhưng hiện tại không có phát thải phóng xạ nào được phát hiện.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này đã cung cấp khoảng 1/5 lượng điện của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Các lò phản ứng hiện đã ngừng hoạt động, nhưng nhiên liệu hạt nhân trong các lò phản ứng vẫn có nguy cơ trở nên quá nóng nếu nguồn điện dành cho hệ thống làm mát bị cắt. Pháo kích đã nhiều lần cắt đứt đường dây điện.

Ít nhất 5 người chết, 25 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại hộp đêm dành cho người đồng tính ở Colorado

Một thanh niên đã xả súng bên trong một hộp đêm ở Colorado, Hoa Kỳ ngay trước nửa đêm ngày thứ Bảy (giờ Mỹ), giết chết 5 người và khiến ít nhất 25 người khác bị thương.

Vụ tàn sát xảy ra bên trong Câu lạc bộ Q ở Colorado Springs, địa điểm được mô tả là “hộp đêm dành cho người đồng tính nam và đồng tính nữ”.

Cảnh sát cho biết tay súng bị tình nghi là một người đàn ông 22 tuổi; ngay khi bước vào hộp đêm, anh ta đã nổ súng ngay lập tức. Theo các nhà chức trách, hai khách quen bên trong câu lạc bộ đã đối đầu và cố gắng ngăn chặn kẻ xả súng.

Ít nhất hai khẩu súng đã được thu giữ tại hiện trường vụ án. Nghi phạm đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, cảnh sát cho biết anh ta không bị bắn.

Cựu Tổng thống Trump trả lời câu hỏi về việc liệu ông có tham gia lại Twitter hay không

Vài giờ trước khi chủ sở hữu Twitter, tỷ phú Elon Musk, khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump sau gần 2 năm bị đình chỉ, ông Trump cho biết rằng ông không quan tâm đến việc tham gia lại nền tảng mạng xã hội này — ngay cả khi tài khoản của ông đang có hơn 80 triệu người theo dõi.

“Tôi không thấy bất kỳ lý do nào cho việc đó,” cựu tổng thống nói qua video khi được hỏi liệu ông có định quay lại Twitter hay không.

Ông Trump cho biết sẽ gắn bó với nền tảng mới Truth Social do công ty khởi nghiệp Trump Media & Technology Group (TMTG) của ông phát triển. Đây là ứng dụng mà ông tuyên bố có mức độ tương tác của người dùng tốt hơn Twitter và đang hoạt động “rất tốt”.

Tính đến sáng thứ Hai (giờ Việt Nam), cựu tổng thống đã không thực hiện bất kỳ bài đăng Twitter mới nào. Bài đăng cuối cùng trên tài khoản của ông là vào ngày 8 tháng 1 năm 2021.

Kevin McCarthy, lãnh đạo ĐCH tại Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết sẽ thành lập một ủy ban chọn lọc về Trung Quốc

Ông Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết hôm Chủ nhật (giờ Mỹ) rằng, ông sẽ thành lập một ủy ban chọn lọc về Trung Quốc nếu được bầu làm Chủ tịch Hạ viện; đồng thời cáo buộc chính quyền Biden “ngồi yên” trước Bắc Kinh.

“Trung Quốc là quốc gia số 1 khi nói đến hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ,” ông McCarthy nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi sẽ chấm dứt việc này và không cho phép chính quyền ngồi yên để Trung Quốc làm những gì họ đang làm với nước Mỹ.”

McCarthy cũng cho biết ông sẽ giữ lời hứa loại bỏ một số đảng viên Đảng Dân chủ khỏi các ủy ban chủ chốt của Hạ viện, bao gồm cả Dân biểu Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo, hay Dân biểu Eric Swalwell và Dân biểu Ilhan Omar khỏi Ủy ban Tình báo và Ủy ban Đối ngoại.

McCarthy đang cạnh tranh để trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi Đảng Cộng hòa của ông giành được đa số sít sao tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng này. Mặc dù vậy, ông McCarthy sẽ cần phải đảm bảo đủ số phiếu để được bầu chính thức khi Quốc hội mới nhậm chức vào tháng Giêng năm tới.

Tàu di cư Cuba bị lật ngoài khơi bờ biển Florida, Hoa Kỳ, ít nhất 1 người chết, 5 người mất tích

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ hôm Chủ nhật (giờ địa phương) cho biết, họ đã trục vớt được thi thể của một người sau khi một chiếc tàu chở người di cư Cuba bị lật úp ngoài khơi đảo Little Torch Key của Florida, đồng thời cứu được 9 người và đang tìm kiếm 5 người khác.

Những người sống sót nói với lực lượng cứu hộ rằng, ban đầu có tổng cộng 19 người trên con tàu tự chế và 4 người đã chết đuối ngay sau khi nó bị lật.

Biển động và sức gió 30 dặm một giờ khiến chuyến đi vốn đã nguy hiểm càng nguy hiểm hơn.

Làn sóng di cư từ Cuba đến Hoa Kỳ đang tăng đột biến. Một số người di cư cố gắng đến Florida trên những con tàu ọp ẹp, mặc dù hầu hết tìm cách đến Trung Mỹ hoặc Mexico trước, sau đó di chuyển đến biên giới phía nam Hoa Kỳ bằng đường bộ.

Kỷ lục 220.000 người Cuba đã bị chặn lại ở biên giới Mỹ-Mexico trong năm tài chính 2022 (kết thúc vào ngày 30 tháng 9), phá vỡ các kỷ lục trước đó. Nhiều người được phép vào Hoa Kỳ để theo đuổi các trường hợp nhập cư.

Trung Quốc đã báo cáo ca tử vong đầu tiên do Covid-19 sau 6 tháng

Chính quyền Trung Quốc đã báo cáo ca tử vong đầu tiên do Covid-19 sau 6 tháng – trường hợp một người đàn ông 87 tuổi ở Bắc Kinh – trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào mùa xuân ở Thượng Hải, gây ra nhiều tháng phong tỏa khắc nghiệt và đau đớn.

Trên toàn quốc Trung Quốc, tổng số ca lây nhiễm Viêm phổi Vũ Hán là 24.215 ca vào Chủ nhật, trong đó Bắc Kinh báo cáo 621 ca.

Siêu đô thị phía nam Quảng Châu vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 1/3 số ca nhiễm. Chính sách phong tỏa hà khắc của chính quyền đã khiến biểu tình nổ ra dữ dội ở thành phố này.

Video: Thai phụ tử vong vì bị phong tỏa, biểu tình lớn nổ ra ở Quảng Châu

Em bé 4 tháng tuổi chết ở thành phố Trịnh Châu do chính sách Zero-COVID hà khắc

Các chính sách Zero-COVID khốc liệt của ĐCSTQ đã làm trì hoãn việc điều trị y tế và khiến một em bé 4 tháng tuổi tử vong ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào ngày 15 tháng 11. Vụ việc đã làm tăng thêm sự bất mãn đối với các biện pháp kiểm soát đang giam giữ hàng triệu người trong nhà của chế độ và châm ngòi cho các phản ứng dữ dội của người dân với nhân viên y tế.

Bài đăng của người cha trên mạng xã hội Baidu của Trung Quốc với tiêu đề: “Đòi công lý cho đứa con 4 tháng tuổi của tôi!” vẫn còn trên nền tảng này và đã có 9,6 triệu lượt xem tính đến ngày 19 tháng 11.

Ông Li Baoliang, cha của bé Siyu, cho biết trong bài đăng của mình vào ngày 16 tháng 11 rằng cái chết của con gái ông là do ba lần trì hoãn:

– Nhân viên 120 từ chối điều trị hoặc sắp xếp chuyển đến bệnh viện;

– Thay vì được điều trị ở một khách sạn gần đó, họ được đưa đến một bệnh viện cách Trịnh Châu hơn 60 dặm, và chiếc xe trung chuyển đã đi đón một bệnh nhân khác trước khi đến bệnh viện;

– Bệnh viện đã không điều trị kịp thời.

120 là tổng đài cấp cứu y tế của Trung Quốc.

Ông Li kêu gọi các bộ phận liên quan điều tra vụ việc và đòi công lý cho con gái của mình.

Thiện Chính