Nhà thơ Myanmar Khet Thi, người có tác phẩm phản đối chính quyền quân sự cai trị, đã chết trong trại giam chỉ trong 1 đêm, sau đó thi thể ông được trả lại và gia đình nói rằng các nội tạng đã bị lấy đi.

af khatthi 0905
Nhà thơ Khet Thi (Ảnh: Chomz/ Twitter)

Theo vợ của ông Khet Thi cho biết hôm 9/5, cả hai vợ chồng đều bị lính có vũ trang và cảnh sát đưa đi thẩm vấn hôm thứ Bảy ở trung tâm Shwebo, thuộc vùng Sagaing.

“Tôi đã bị thẩm vấn. Anh ấy cũng vậy. Họ nói rằng anh ấy đang ở trung tâm thẩm vấn. Nhưng anh ấy đã không bao giờ quay lại, chỉ có xác của anh ấy”, người vợ tên là Chaw Su nói với BBC tiếng Miến Điện trong nước mắt ở Monywa.

“Họ gọi cho tôi vào buổi sáng và bảo tôi gặp anh ấy tại bệnh viện ở Monywa. Tôi nghĩ chắc là anh chỉ chỉ bị gãy tay hay gì đó … Nhưng khi tôi đến đây, anh ấy đã ở trong nhà xác và nội tạng của anh ấy đã được lấy đi,” bà nói.

Một phát ngôn viên của quân đội đã không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận về cái chết của Khe Thi, nhà thơ từng viết: “Họ bắn vào đầu, nhưng họ không biết cách mạng là ở trái tim.”

Trang Facebook cá nhân cho biết ông Khe Thi đã 45 tuổi.

Bà Chaw Su cho biết tại bệnh viện, bà đã được thông báo rằng ông có vấn đề về tim, nhưng bà tin rằng những gì viết trên giấy chứng tử không phải là sự thật.

Chaw Su cho biết quân đội đã lên kế hoạch chôn cất ông Khe Thi nhưng bà đã cầu xin họ trả lại thi thể. Bà không nói làm thế nào bà biết nội tạng của chồng mình đã bị lấy đi.

“Ông ấy đã chết tại bệnh viện sau khi bị tra tấn trong trung tâm thẩm vấn,” nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết trong một bản tin thông báo về 780 thường dân thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính.

Ông Khet Thi ít nhất là nhà thơ thứ ba đã chết trong các cuộc biểu tình kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2.

Ông Khet Thi từng là bạn của ông K Za Win, 39 tuổi, một nhà thơ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Monywa vào đầu tháng Ba.

Nhiều nhân vật trong giới văn học nghệ thuật và những người nổi tiếng đã lên tiếng ủng hộ các nỗ lực chống lại cuộc đảo chính. Hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra hàng ngày ở các vùng khác nhau khắp đất nước, bất chấp các vụ giết người và hàng nghìn vụ bắt giữ.

Ông Khet Thi từng là một kỹ sư trước khi nghỉ việc vào năm 2012 để tập trung vào làm thơ. Ông kiếm sống bằng cách làm và bán kem và bánh ngọt.

“Tôi không muốn trở thành anh hùng, tôi không muốn trở thành một người tử vì đạo, tôi không muốn trở thành một kẻ yếu đuối, tôi không muốn trở thành một kẻ ngốc. Tôi không muốn ủng hộ sự bất công. Nếu tôi chỉ còn một phút để sống, tôi muốn lương tâm của mình trong sạch trong phút đó”, ông viết hai tuần sau cuộc đảo chính.

Gần đây hơn, ông từng viết rằng ông là một người chơi guitar, một thợ làm bánh và một nhà thơ – không phải người có thể bắn súng. Nhưng ông ngụ ý thái độ của ông đang thay đổi.

“Người của tôi đang bị bắn và tôi chỉ có thể đáp trả lại bằng những bài thơ,” ông viết.

“Nhưng khi bạn thấy rằng tiếng nói của bạn là không đủ, thì bạn cần phải chọn súng cẩn thận. Tôi sẽ bắn.”

Lê Xuân (theo Reuters)

Xem thêm: