Theo Nhà Trắng, Iran và Nga đã trở nên thân thiết hơn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine cách đây khoảng 8 tháng.

Embed from Getty Images

(Tổng thống Nga Putin gặp gỡ người đứng đầu Iran Raisi/Ảnh: Getty Images)

Tuần trước, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby xác nhận báo cáo về việc quân nhân Iran liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ( IRGC) đã tới Crimea để huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran mà Nga mua để sử dụng ở Ukraine.

Ông Kirby nhận định: “Hiện tại Iran đang trực tiếp tham chiến trên mặt đất, thông qua việc cung cấp vũ khí tác động đến dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, trên thực tế, đang giết hại người dân và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự.” Ông cho biết thêm, Nga đã quyết định đưa các huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật người Iran đến giúp đỡ sau khi gặp phải “lỗi điều hành và hệ thống”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng đưa ra ý kiến tương tự: “Bằng chứng cho thấy việc Iran giúp đỡ Nga tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine là rõ ràng. Và điều đó được công khai, Iran và Nga ngày càng xích lại gần nhau hơn khi họ đang ngày càng bị cô lập hơn. Thông điệp của chúng tôi gửi tới Iran là rất, rất rõ ràng. Hãy ngừng giết người của đất nước mình và ngừng gửi vũ khí cho Nga để giết người Ukraine.”

Trong khoảng 2 tuần đầu tháng 10 Quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái Shaheed-136 “kamikaze” của Iran trong một cuộc bắn phá tên lửa và máy bay không người lái mang tính trọng yếu; các thành phố trên khắp Ukraine đã bị tấn công từ những cuộc không kích này.

Từ hơn 1 tháng trước, chế độ Iran đã trải qua một số đợt biểu tình lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1979 sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, người bị giết vài ngày sau khi bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ vì trùm khăn che đầu không đúng cách.

Trong cuộc họp báo, bà Jean-Pierre và ông Kirby lưu ý, Nga “có thể đang cân nhắc” giúp Iran dẹp tan các cuộc biểu tình, tuy nhiên sau đó các chính trị gia  đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết khi bị các phóng viên đặt câu hỏi.

Ông Kirby giải thích: “Chúng nhận thấy những dấu hiệu về việc họ có thể đang cân nhắc giúp huấn luyện người Iran trấn áp những người biểu tình.”

Theo thông báo của Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố những biện pháp trừng phạt mới đối với các thực thể và quan chức Iran vào ngày 26/10, bao gồm 3 viên chỉ huy thuộc IRGC “vì những phản ứng tàn bạo của họ đối với các cuộc biểu tình ở Iran”.

Ông Jean-Pierre tái khẳng định: “Chúng tỗi vẫn cam kết đảm bảo rằng những ai chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người biểu tình can đảm đó phải lãnh hậu quả.”

Vy An (Theo Washington Examiner)