Những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga đã giận dữ kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin thực hiện những thay đổi ngay lập tức nhằm đảm bảo chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến Ukraine, một ngày sau khi Moscow buộc phải từ bỏ pháo đài chính ở đông bắc Ukraine.

2022 09 11t151323z 2 lynxmpei8a056 rtroptp 3 ukraine crisis counteroffensive
Xe bọc thép bị binh lính Nga bỏ lại trong chiến dịch phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 11 tháng 9 năm 2022. (Ảnh: Dịch vụ báo chí của Tổng tư lệnh của Lực lượng vũ trang Ukraine).

Sự thất thủ nhanh chóng của quân Nga ở Izium thuộc tỉnh Kharkiv là thất bại quân sự tồi tệ nhất của Nga kể từ khi quân đội của họ bị buộc phải rút lui khỏi thủ đô Kyiv của Ukraine vào tháng 3.

Khi các lực lượng Nga bỏ hết thị trấn này đến thị trấn khác vào thứ Bảy, ông Putin đang kỷ niệm ngày thành lập thủ đô vào năm 1147 trong một công viên ở Moscow, trong khi pháo hoa thắp sáng bầu trời Quảng trường Đỏ.

Sergei Mironov, lãnh đạo phe đối lập trên danh nghĩa nhưng là đảng Just Russia trung thành với Putin, nói trên Twitter rằng màn bắn pháo hoa để tôn vinh ngày lễ này nên bị hủy bỏ vì tình hình quân sự bi đát.

Một thông điệp đăng lại trên Telegram của phóng viên chiến trường nổi tiếng Semyon Pegov gọi các lễ kỷ niệm ở Moscow là “báng bổ”.

Trong một tin nhắn thoại dài 11 phút được đăng lên ứng dụng nhắn tin Telegram, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, một đồng minh của ông Putin có quân đội tham chiến trong chiến dịch ở Ukraine, đã bác bỏ việc mất Izium, nhưng ông thừa nhận chiến dịch đã không diễn ra theo kế hoạch.

Ông Kadyrov nói: “Nếu hôm nay hoặc ngày mai không có những thay đổi trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, tôi sẽ buộc phải đến gặp lãnh đạo đất nước để giải thích cho họ về tình hình trên thực địa”.

Sự im lặng gần như hoàn toàn của Moscow về thất bại đã gây ra sự tức giận đáng kể đối với một số nhà bình luận ủng hộ chiến tranh và những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga trên mạng xã hội.

Khi thất bại diễn ra, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu đã đăng video quay cảnh những gì họ cho là quân đội được gửi thêm đến khu vực Kharkiv.

Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine trong khu vực bằng lính dù, tên lửa và pháo binh.

Cả ông Putin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang tối cao của Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đều không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về thất bại hôm Chủ nhật.

Một blogger quân sự ủng hộ chiến tranh nổi tiếng trên Telegram, người đăng bài dưới tên Rybar đã viết: “Bây giờ không phải là lúc im lặng và không nói gì … điều này làm tổn thương nghiêm trọng đến động cơ [của cuộc chiến].”

Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố lệnh “tái tập hợp”, tức sẽ chuyển quân khỏi Kharkiv để tập trung vào khu vực Donetsk xa hơn ở phía đông Ukraine.

Một số phóng viên chiến trường ủng hộ Điện Kremlin và các quân nhân hiện tại và trước đây đã cáo buộc Bộ cố tình giảm nhẹ thất bại.

Igor Girkin, một chiến binh dân tộc chủ nghĩa và là cựu sĩ quan FSB, người đã giúp phát động cuộc chiến năm 2014 ở vùng Donbas phía đông Ukraine, đã so sánh sự sụp đổ của một trong những chiến tuyến chính của cuộc xung đột với Trận chiến Mukden năm 1905 – một thất bại thảm khốc trong cuộc chiến Nga-Nhật vốn châm ngòi cho cuộc Cách mạng 1905 của Nga.

Ukraine đã ca ngợi cuộc tổng tiến công nhanh chóng của mình, trong đó chứng kiến ​​hàng nghìn binh sĩ Nga bỏ chạy, bỏ lại kho đạn và thiết bị. Đây là một bước ngoặt trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng.

Ông Girkin đã gọi Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu là “nguyên soái bìa các-tông”. Ông đã nhiều lần nói rằng Nga sẽ bị đánh bại ở Ukraine nếu nước này không tuyên bố tổng động viên toàn quốc.

Lê Vy (theo Reuters)