Ngày 17/12, Nicholas Sandmann, học sinh trường Trung học Công giáo Covington ở Kentucky, Mỹ, thông báo rằng vụ NBC về tội phỉ báng đã đạt được hòa giải. NBC bồi thường 275 triệu đô la. Đây là vụ kiện danh dự thứ ba mà học sinh trung học Nicholas thắng trong năm nay.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ngày 25/8/2020, Nicholas Sandmann, một học sinh tại Trường Trung học Công giáo Covington ở Kentucky, Mỹ, thực hiện một bài phát biểu video tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa năm 2020. (Ảnh: Getty Images)

Hai bên không công bố các điều khoản hòa giải trong vụ kiện. Tuy nhiên, Nicholas Sandman tìm kiếm khoản bồi thường 275 triệu đô la Mỹ trong vụ kiện NBC Universal (NBC Universal) và Microsoft NBC (MSNBC).

Ngày 17/12, Nicholas Sandman đăng tweet nói rằng: “Lúc này tôi muốn tuyên bố, NBC và tôi đã đạt được hòa giải. Điều khoản hòa giải được bảo mật.”

NBC là đoàn truyền thông chủ lưu thứ ba mà Nicholas Sandman đã kiện vì tội phỉ báng từ sau vụ “đối đầu” tại Đài tưởng niệm Lincoln vào tháng 1/2019 và đã đạt được hòa giải.

Nicholas đã đạt được thỏa thuận trị giá 275 triệu USD với CNN vào tháng Một năm nay, và đạt được thỏa thuận 250 triệu USD với The Washington Post vào tháng Bảy.

Vào tháng 1/2019, Nicholas, 16 tuổi và các bạn cùng lớp của mình từ Trường Trung học Công giáo Covington đã đến Washington DC để tham gia cuộc tuần hành “March for Life” (Cuộc tuần hành vì Sự sống). Sau cuộc tuần hành hành, các học sinh tập trung trên các bậc thang trước Đài tưởng niệm Lincoln và chờ xe buýt đến đón họ về nhà.

Trong quá trình này, một nhóm người Mỹ bản địa cũng đến quảng trường Tưởng niệm Lincoln. Một trong những nhà hoạt động người Mỹ bản địa là Nathan Phillips và Nicholas Sandman đã có sự tương tác và được những người xung quanh chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Vì vậy, nhiều phương tiện truyền thông chính thống đã cáo buộc Nicholas Sandman, người đội chiếc mũ đỏ “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, và các bạn cùng lớp của cậu chế nhạo nhà hoạt động người Mỹ bản địa Nathan Phillips. Đồng thời còn miêu tả Nicholas Sandman là một kẻ phân biệt chủng tộc cực đoan, đã kích động xung đột với Phillips.

Vài ngày sau khi các kênh truyền thông chính thống tấn công Nicholas Sandman, các nhân chứng đã tung ra một đoạn video hoàn chỉnh được quay trên điện thoại di động, cho thấy thực tế là Nathan Phillips và một số nhà hoạt động người bản địa khác đã cười nhạo nhóm học sinh cấp 3. Chính Nathan Phillips là người chủ động tiếp cận Nicholas Sandman, và hành động khiêu khích, trong khi Nicholas Sandman chỉ nhìn Nathan Phillips với một nụ cười.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC sau đó, Nicholas Sandman giải thích: “Bây giờ tôi ước khi đó mình đã bỏ đi. Tôi không muốn thiếu tôn trọng ông Phillips và không bỏ đi nếu ông ấy muốn nói chuyện với tôi. Nhưng chắc chắn, tôi bị rất nhiều người mà tôi không biết vây quanh, họ có điện thoại di động và máy ảnh (đang chụp), tôi không muốn đụng độ bất kỳ ai, cũng không muốn trông có vẻ như mình đang cố gắng làm điều gì đó.”

Các luật sư của Nicholas Sandman cáo buộc NBC đã sản xuất “ít nhất 15 chương trình phát sóng truyền hình phỉ báng, 6 bài báo trực tuyến phỉ báng và nhiều tweet, cáo buộc sai sự thật Nicholas Sandman và các bạn học của cậu tại Trường trung học Công giáo Covington là phân biệt chủng tộc”.

Thỏa thuận này với NBC không phải là vụ kiện cuối cùng của Nicholas Sandman đối với truyền thông về tội phỉ báng. Năm ngoái, luật sư của Nicholas Sandman là ông Todd McMurtry nói: “Có tới 13 bị cáo khác sẽ bị kiện.” Các bị cáo khác mà ông nói bao gồm ABC, CBS, Guardian và Huffington Post, NPR, The Hill và một số kênh truyền thông nhỏ hơn.

Nicholas cũng ám chỉ trong một tweet khác hôm 17/12 rằng cậu sẽ thắng nhiều vụ kiện hơn nữa và đạt được hòa giải. Cậu nói: “Tôi sẽ có nhiều thông tin cập nhật hơn từ mùa đông năm nay sang mùa hè (năm tới). Sẽ có nhiều tin tức mới được đưa ra.”

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: