Chuyên gia Oleksiy Arestovych của Ukraine, cựu chiến binh tình báo quân sự và là cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, cho biết Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov đã bị đình chỉ chức vụ.

p3108832a904791850
Cuối tháng 3/2021, Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov (phải) và Tổng tham mưu trưởng Belarus Gurevich thảo luận về chính sách phòng thủ chung ở Moscow. (Nguồn: Mil.ru/Wikipedia/CC BY 4.0)

Theo Daily Mail, vào tối thứ Tư (11/5), ông Oleksiy Arestovych đã lên YouTube nói với ông Mark Feygin, luật sư và chính trị gia bất đồng chính kiến người Nga rằng: “Nguồn tin bước đầu cho thấy, ông Gerasimov trên thực tế đã bị đình chỉ chức vụ. Họ đang quyết định có nên cho ông ấy thời gian để giải quyết mọi việc hay không cho thời gian nữa”.

“Tư lệnh Quân đoàn xe tăng 1 của Quân khu phía Tây là Trung tướng Sergei Kisel cũng bị bắt và cách chức sau thất bại của Quân đoàn xe tăng 1 gần Kharkov”, ông nói thêm.

Ông cũng nhấn mạnh rằng thông điệp của ông là “sơ bộ”, tướng Gerasimov đã không xuất hiện tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga vào thứ Hai (9/5). Vụ bắt giữ xảy ra sau khi ông Gerasimov từ Ukraine trở về Moscow. Hy vọng xoay chuyển tình thế, ông Putin đã cử tổng tư lệnh đến chiến trường Udong, nhưng ông này bị thương ngay tại đài chỉ huy.

Một kênh Telegram do Bộ Nội vụ Kyiv điều hành đã tiết lộ vào tối thứ Tư: “Đô đốc Igor Osipov là chỉ huy Hạm đội Biển Đen cũng đã bị cách chức và bắt giữ; Phó chỉ huy đầu tiên của hạm đội là Phó Đô đốc Pinchuk cũng đang bị điều tra. Do tổn thất lớn về nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự khiến một số tướng khác cũng bị bãi nhiệm như Trung tướng Vladislav Ershov (Lieutenant General Vladislav Ershov) là Tư lệnh Quân đoàn 6 và Thiếu tướng Marzoev (Major General Arkady Marzoev) là Tư lệnh Quân đoàn 22 của Quân khu phía Nam.”

Daily Mail cho biết, nếu tin tức được xác nhận sẽ đánh dấu cuộc thanh trừng lớn nhất của ông Putin đối với các chỉ huy quân sự cấp cao kể từ cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời minh chứng cuộc xâm lược này phần lớn không thành công. Quân đội Nga từng được coi là mạnh nhất nhì thế giới nhưng đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại thảm hại trên chiến trường Ukraine chỉ trong 2 tháng chiến đấu: hàng chục ngàn binh sĩ thiệt mạng cùng hàng trăm xe tăng bị phá hủy, chiến hạm trên Biển Đen bị đánh chìm, vị thế quốc tế của Nga đã bị phá hủy.

Mục tiêu xâm lược của Nga đang thay đổi

Tờ Daily Mail cũng chỉ ra rằng quân đội Nga đã buộc phải rút khỏi Kyiv trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và không tạo được bước đột phá thực sự ở Donbas trong giai đoạn thứ hai, nhưng Putin vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng quân đội của ông ta đang theo kế hoạch đạt được tất cả các mục tiêu đúng hạn. Quả thật, mục tiêu của ông Putin đã và đang thay đổi. Vì mục tiêu ban đầu là chiếm Kyiv, lật đổ Tổng thống Zelensky và thiết lập chế độ bù nhìn, tin này đã được tiết lộ bởi chính phương tiện truyền thông nhà nước Nga.

Bài báo cũng viết rằng ngay khi thấy thiếu nhân lực để chiếm Kyiv thì quân Nga đã rút lui, nhưng các tướng lĩnh Nga nói rằng Kyiv đã được phi quân sự hóa và bước tiếp theo là tập trung vào việc giải phóng Donbas.

Tuy nhiên đến nay, Nga vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào trên mặt trận Donbas, đến nỗi trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng, ông Putin tránh hoàn toàn chủ đề về Ukraine, chỉ nói rằng quân đội Nga “hãy chiến đấu vì nhân dân của chúng ta ở Donbas, vì sự an toàn của đất nước chúng ta, vì nước Nga”.

Có tin rằng quân đội Ukraine gần đây đã chiếm lại một số thị trấn và làng mạc ở đông bắc Kharkiv, nhưng thừa nhận rằng quân đội Nga đã đạt được “thành công một phần” ở trung tâm công nghiệp phía đông của Donbas, xa hơn về phía nam.

Giới chức phương Tây nói rằng bất kỳ tiến bộ nào ở Donbas có thể phải trả giá bằng lãnh thổ ở nơi khác. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, việc Nga tập trung vào Donbas đã khiến các lực lượng còn lại của họ xung quanh Kharkiv bị lực lượng Ukraine phản công. Lực lượng Ukraine đã tiến đến biên giới Nga gần Kharkiv, thế công của quân đội Nga ở Donbas đã bị suy yếu.