Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden cuối cùng đã được hỏi về bài báo gây bão của New York Post tiết lộ loạt email cho thấy con trai ông đã tiến hành các giao dịch hàng triệu USD nhờ ảnh hưởng của cha mình.

Embed from Getty Images

Phản ứng của ông ta trước câu hỏi này chính là: “Tôi không có phản hồi nào cả.”

Sau khi không có câu hỏi nào được đặt ra cho ông Joe Biden về vụ việc của Hunter Biden trong suốt 90 phút town hall với ABC News dưới sự điều hành của George Stephanopoulos vào tối thứ Năm 15/10 (giờ Mỹ), cựu Phó tổng thống đã trò chuyện với các phóng viên bên ngoài máy bay riêng của mình hôm thứ Sáu (16/10) khi kết thúc sự kiện vận động tranh cử ở Michigan. Và khi phóng viên Bo Erickson của CBS News nhắc đến chủ đề này, ông Biden đã ‘truy sát’ nhà báo. 

“Thưa ông Biden, xin ông cho biết phản hồi của mình đối với câu chuyện trên New York Post về con trai ông?” Erickson hỏi.

“Tôi biết anh sẽ hỏi điều này,” ông Biden phản pháo lại. “Tôi không có phản hồi nào cả, đó là một chiến dịch bôi nhọ khác, điều này quả thật rất hợp với anh, anh luôn đặt những câu hỏi kiểu thế này.”

Chiến dịch tranh cử tổng thống 2020 của ông Biden trước đó đã trả lời câu chuyện trên Post hôm thứ Tư (14/10), nói rằng cựu Phó tổng thống “thực thi chính sách chính thức của Hoa Kỳ đối với Ukraine và không có hành động sai trái nào cả” “các quan chức chính quyền Trump đã tuyên thệ chứng thực những sự thật này”.

Theo một email do New York Post thu thập được, một cố vấn người Ukraine của Tập đoàn Burisma năm 2015 đã cảm ơn ông Hunter Biden vì “cơ hội” được gặp ông Joe Biden khi đó là phó tổng thống Mỹ dưới chính quyền Obama.

Bản thân ông Joe Biden cũng từng nhiều lần tuyên bố mình “chưa bao giờ nói chuyện với con trai về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của cậu ta”.

Cuộc tranh cãi tiếp tục leo thang sau khi Facebook và Twitter bắt đầu ngăn chặn việc chia sẻ và lan truyền bài báo trên mạng xã hội của họ.

“Mặc dù không cố ý nhắc tới bài viết của New York Post, tôi vẫn muốn làm rõ rằng câu chuyện này cần thiết phải được các đối tác bên thứ ba của Facebook kiểm tra tính xác thực,” phát ngôn viên của Facebook, Andy Stone đã đăng bài chia sẻ hôm thứ Tư (14/10), “Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đang giảm lượng tiếp cận bài viết này trên nền tảng của mình.”

Twitter cũng chặn các liên kết chia sẻ bài viết của New York Post trên nền tảng của họ. Mạng xã hội này nói rằng, họ hạn chế chia sẻ bài báo do “Chính sách tài liệu bị tấn công” của công ty. Trước đó, phát ngôn viên của Twitter khẳng định: “Liên quan đến ‘Chính sách tài liệu bị tấn công’ cũng như cách xử lý của chúng tôi trong việc chặn URLs, chúng tôi đang tiến hành chặn bất cứ liên kết đến hay hình ảnh nào của tài liệu đang bị nghi ngờ được chia sẻ trên Twitter.”

Nhưng sau đó, ông Jack Dorsey, giám đốc điều hành Twitter đã thừa nhận quyết định ban đầu ngăn chặn chia sẻ bài báo của New York Post mà không giải thích lý do là “không thể chấp nhận”. Sau đó, Twitter tuyên bố sẽ không gỡ bỏ nội dung bị đánh cắp, trừ khi do chính “hacker” hoặc đồng phạm đăng lên.

Giám đốc mảng chính sách của Twitter, Vijaya Gadde, đăng lên mạng xã hội vào tối thứ Năm (15/10): “Chúng tôi sẽ không xóa nội dung bị đánh cắp nữa trừ khi nó bị tin tặc trực tiếp phát tán hoặc bị những kẻ hoạt động chung với tin tặc làm như vậy. Chúng tôi sẽ gắn nhãn các bài đăng để cung cấp ngữ cảnh thay vì chặn các đường link được chia sẻ trên Twitter.”

Minh Ngọc

Xem thêm: