Khác với cựu Tổng thống Trump, với danh tiếng vang xa khi ông nhanh chóng lên chiếc Marine One đến hiện trường thiên tai, Tổng thống Biden đã đợi tròn một tuần sau khi cơn bão đi qua mới đến tiểu bang Texas đánh giá tổn thất do thiên tai bất thường gây ra. Trận bão tuyết này đã khiến hàng triệu người dân Texas bị mất điện, mất nguồn sưởi ấm, mất nguồn lương thực và mất nước. 

Biden in
Ông Biden đang phát biểu tại Texas. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Truyền thông Mỹ “100 Percent Fed Up” hôm 27/2 đã trích dẫn báo cáo của The Federalist, sau nhiều ngày hàng triệu người dân Texas phải vật lộn với thảm họa nhiệt độ âm kỷ lục và trên diện rộng, ông Biden đã cam kết sẽ rất nhanh ký tuyên bố cho phép Texas có được nhiều  quỹ cứu trợ thảm họa liên bang hơn. 

Ông Biden nói: “Một khi tuyên bố được đặt trước mặt tôi, tôi sẽ ký vào tuyên bố này. Là ý nguyện của Thượng đế, sẽ cứu tế cho nhiều rất nhiều người dân Texas.” Ông chỉ ra sau thời tiết nguy hiểm chết người, cần có sự phê chuẩn của ông thì mới có thể hỗ trợ về tài chính cho công việc viện trợ và dọn dẹp. 

Ông Biden còn cho biết, nếu ông có thể thăm Texas trong tình huống không làm kích động đám đông (đến cổ vũ/ ủng hộ) mà ông cho rằng không thể tránh khỏi, thì ông có thể đến thăm Texas. Ông nói: “Tôi vốn có kế hoạch giữa tuần sau sẽ đến Texas, nhưng tôi không muốn trở thành một gánh nặng. Khi tổng thống đến bất cứ một thành phố nào ở Mỹ, đều sẽ có một hàng dài đám đông.”

Nhưng trải nghiệm duy nhất về “hàng dài đám đông” của ông Biden là khi ông đáp máy bay xuống Houston, những người ủng hộ ông Trump và người biểu tình chống ông Biden đang xếp hàng dài trên đường phố “tiếp đón” ông. 

Hôm 26/2, phóng viên Melissa Correa của Đài truyền hình Houston thuộc Công ty Hệ thống Phát thanh Colombia Mỹ (CBS) đã viết trên Twitter: “ Sự việc hiện đang xảy ra: Khi Tổng thống Biden chuẩn bị hạ cánh xuống Houston, hai nhóm người kháng nghị khác nhau đang đợi ở gần khu vực Ngân hàng Houston Food. Một nhóm người đang nhắc nhở chú ý đến sự việc xảy ra ở Tigray, một nhóm người khác là người ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Cảnh sát Houston đang đảm bảo đám đông giữ hòa bình.” 

Nhưng “điểm nổi bật” trong chuyến thăm của ông Biden đó là khi ông đang nói với mấy chục người Mỹ về việc ông nhận được sự chào đón của các dân biểu: “Ừm, Sheila, Jackson Lee, Al Green, Sylvia Garcia, Lizzie Pinnela, ừm, xin lỗi, ừm, Pinell, ừm, tôi làm gì ở đây? Tôi sắp không theo kịp [máy nhắc chữ] rồi …”.

Patty McMurray của trang 100 Percent Fed Up bình luận về việc này: “Đến khi nào mới có người bị cáo buộc về tội ngược đãi người già vì xảy ra tình huống này? Tôi không phải là người hâm mộ ông Biden, nhưng để ông ấy đứng trước mặt người Mỹ, giả vờ làm người có năng lực làm tổng thống Mỹ, việc này thật quá đáng.”

“Khi người chồng của bà đứng trước mặt mấy chục người mà tự làm nhục bản thân mình, nhìn thấy ông ấy phát biểu trên toàn quốc, tiến sĩ Jill (phu nhân của ông Biden) đang ở đâu? Một người vợ từ ái tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra với chồng của mình.”

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: