Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump hôm thứ Hai (29/3, giờ Mỹ) đã phát đi tuyên bố dài về hai bác sĩ Fauci và Birx. Ông Trump gọi hai chuyên gia y tế Mỹ lâu năm này là những người “xấu, giả dối và tự nâng mình”.

Embed from Getty Images

Dưới đây là toàn văn tuyên bố của ông Trump được công bố qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ:

Dựa vào những cuộc trả lời phỏng vấn của họ [gần đây], tôi cảm thấy đã đến lúc phải lên tiếng về Bác sĩ Fauci và Bác sĩ Birx, hai người tự nâng mình lên, cố gắng sáng tạo lại lịch sử để che đậy cho bản năng xấu và những những kiến nghị sai lầm của họ, những lời khuyên mà tôi may mắn hầu như luôn làm ngược lại. Họ đã có những quyết định chính sách tồi mà đáng lẽ đã khiến đất nước ta mở cửa với Trung Quốc và các nước khác, không cho mở lại nền kinh tế của chúng ta và còn mất nhiều năm vắc-xin mới được phê duyệt – đẩy hàng triệu người vào rủi ro.

Chúng ta đã phát triển được các loại vắc-xin Mỹ trong một thời gian kỷ lục, 9 tháng, nhờ vào một Tổng thống Mỹ, điều đó đang cứu sống toàn thế giới. Chúng tôi đã chi hàng tỷ USD mua những vắc-xin này theo sự đặt cược có tính toán rằng chúng sẽ hiệu quả, có lẽ đây là cú đặt cược quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Bác sĩ Fauci và Bác sĩ Birx hành động quá chậm chạm, và nếu phụ thuộc vào họ, chắc hẳn bây giờ chúng ta sẽ bị nhốt trong hầm vì đất nước ta phải hứng chịu một cuộc suy thoái tài chính. Những gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, chắc hẳn sẽ bị căng thẳng thần kinh như chưa từng có trước đây.

Trong cuộc phỏng vấn tin giả tối qua trên CNN, Bác sĩ Fauci – đã từng nói ông ta là vận động viên trong trường đại học nhưng thậm chí không thể ném được một quả bóng vào gần rổ – đã cố gắng nhận công trạng về vắc-xin, trong khi thực sự ông ta đã nói phải mất 3 đến 5 năm, có thể lâu hơn nữa, vắc-xin mới được phê duyệt. Bác sĩ Fauci không có khả năng gây áp lực lên FDA để đẩy nhanh tiến độ. Tôi chính là người đã hoàn thành việc đó, và thậm chí ngay cả truyền thông tin giả cũng biết và đưa tin về điều này.

Bác sĩ Fauci cũng là vua “lật lọng” và [sẵn sàng] thay đổi luật chơi để biến bản thân ông ta trông có vẻ giỏi nhất có thể. Ông ta đã đấu tranh quyết liệt với tôi bởi vì ông ta muốn giữ đất nước ta mở cửa với các quốc gia như Trung Quốc. Tôi đã không làm theo kiến nghị mạnh mẽ của ông ta, nhờ vậy đã cứu được nhiều sinh mạng. Bác sĩ Fauci cũng đã nói chúng ta không cần phải đeo khẩu trang, rồi một vài tháng sau ông ta đã nói chúng ta cần phải đeo khẩu trang, và bây giờ là phải đeo hai hoặc 3 chiếc. Fauci đã chi tiền vào phòng thí nghiệm Vũ Hán tại Trung Quốc – và chúng ta bây giờ biết chuyện đó diễn ra thế nào.

Bác sĩ Birx là một kẻ nói dối đã được chứng minh với rất ít uy tín còn lại. Nhiều kiến nghị của bà ta đã bị coi là “ngụy khoa học”, và Bác sĩ Fauci luôn nói xấu bà ta và, thực tế, đã yêu cầu không ở trong cùng phòng [làm việc] với bà ta. Các tiểu bang làm theo hướng dẫn của bà ấy, như California đã gặp phải hậu quả tồi tệ về COVID, và đã hủy hoại mạng sống của vô số trẻ em bởi vì chúng không thể đi tới trường học, đã phá hủy nhiều doanh nghiệp, và vô kể người dân Mỹ – những người đã bị thiệt mạng do tự giam mình. Bác sĩ Birx là một cố vấn y tế rất tệ, đó là lý do tại sao tôi hiếm khi làm theo lời khuyên của bà ta. Phương châm của bà nên là, “Hãy làm như tôi nói, đừng làm như tôi làm”. Ai có thể quên khi Bác sĩ Birx đưa ra một sự bắt buộc lớn đối với người dân của Đất nước ta là không được di chuyển, và sau đó [bà ấy] đã di chuyển một khoảng cách xa để gặp gia đình bà vào Lễ Tạ ơn – nhưng chỉ để họ [phải] gọi cảnh sát, và tố cáo bà? Sau đó bà ấy, bối rối về [hành vi của mình], đã từ chức.

Cuối cùng, Bác sĩ Birx nói bà ta không thể nghe rõ, nhưng tôi có thể. Không có cuộc gọi điện thoại nào “quá khác biệt”, ngoài những chính sách của Bác sĩ Birx mà lẽ ra đã có thể đẩy chúng ta trực tiếp vào một cuộc suy thoái do COVID. Bà ta là một tiếng nói rất tiêu cực, không có những câu trả lời chính xác. Thời gian đã chứng minh tôi nói đúng. Tôi chỉ giữ Bác sĩ Fauci và Bác sĩ Birx lại nhiệm sở bởi vì họ đã làm việc cho chính phủ Mỹ quá lâu – họ giống như một thói quen xấu!

Xuân Thành chuyển ngữ

Xem thêm: