Tối 25/3 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những bình luận về cuộc họp báo chính thức đầu tiên của ông Joe Biden sau 65 ngày tại vị, gọi đó là “điều nực cười”.

Ông Trump đã nói qua điện thoại với người dẫn chương trình Laura Ingraham của Fox News để nhận xét về các phát ngôn của ông Biden, cũng như cách ông này cùng Đội báo chí Nhà Trắng xử lý cuộc họp báo đầu tiên.

“Phản ứng của ngài – thưa Tổng thống, nhìn chung ngài thấy thế nào đối với cách ông Biden xử lý cái gọi là cuộc họp báo ngày hôm nay?” cô Ingraham hỏi. “Ông ấy đọc khá nhiều từ các ghi chú tham khảo. Nhưng ông ấy thật sự đã trả lời một số câu hỏi. Ít nhất thì đó là điều khá bất thường”.

Ông Trump đáp lại: “Chà, đó là những câu hỏi kỳ lạ, và chúng được hỏi theo một cách rất thú vị. Nó giống như những quả bóng mềm, giống như bạn đang ném những quả bóng mềm mại lên, và như là ở một thế giới khác vậy”. Ông Trump cũng gợi ý rằng một số phóng viên đã đưa cho ông Biden những câu hỏi rất dễ.

“Đó là những câu hỏi dễ dàng,” cựu TT Trump tiếp tục, lưu ý rằng phóng viên Nhà Trắng của Fox News là Peter Doocy đã không nằm trong số những người được lựa chọn trước để đặt câu hỏi. 

“Và không thể có câu hỏi khó, họ sẵn sàng giật lại micro nếu ai đó nói gì hơi khó hiểu. Ông ta chỉ – nhìn này, toàn bộ chuyện này thật nực cười. Bạn biết điều đó, và tôi cũng vậy,” ông Trump nói thêm.

“Thưa Tổng thống, Jim Acosta của họ đã ở đâu?” cô Ingraham hỏi, đề cập đến cựu phóng viên Nhà Trắng của CNN, người đã thường xuyên thách thức và xung đột với ông Trump và những người đại diện của ông bằng những câu hỏi móc máy.

“Nếu Jim Acosta ở đó, anh ta sẽ chỉ hỏi những câu rất nhẹ nhàng, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác,” ông Trump trả lời.

Trước đó, tờ Breitbart đã tổng hợp lại 5 khoảnh khắc “bối rối” nhất của ông Biden trong buổi họp báo.

Một trong số đó là khi ông Biden nói “tôi nhớ” người tiền nhiệm khi phóng viên nói về việc cựu Tổng thống Trump đã thành lập chiến dịch tái tranh cử ngay thời điểm đầu bước vào nhiệm sở, nhưng ông Biden chưa làm thế sau hơn 2 tháng cầm quyền và hỏi ông có kế hoạch tái tranh cử không.

“Người tiền nhiệm của tôi cần làm thế”, ông Biden lẩm bẩm “đã cần phải [làm thế]” và cười. “Người tiền nhiệm của tôi. Ôi lạy Chúa, tôi nhớ ông ta”, ông Biden nói một cách châm biếm trước khi xác nhận ông có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024. Nhưng sau khi bị phóng viên hỏi lại, ông Biden nói: “Để chắc chắn, tôi chưa bao giờ có thể lên kế hoạch trước cho 4,5 năm, 3,5 năm”.

Vào một khoảnh khắc khác, ông Biden lại bị đóng băng não, ông đã phải dừng lại giữa những suy nghĩ đứt đoạn, không thể diễn đạt.

“Do đó cách tốt nhất để hoàn thành thứ gì đó”, ông Biden nói với vẻ chắn chắn. “Nếu quý vị gìn giữ thận trọng với quý vị, như thế quý vị, uh, um, có lẽ có thể – theo cách nào đó – chúng ta sẽ hoàn thành nhiều thứ”.

Sau khi hoàn thành bài phát biểu, ông Biden đã nhìn vào tờ giấy ông đã chuẩn bị trước danh sách phóng viên sẽ được gọi tên để đưa ra câu hỏi.

“Được rồi, um… đợi chút nào… uh… xin lỗi”, ông Biden nói trong khi đưa mắt săm soi vào tờ danh sách đã chuẩn bị.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: