Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ tổ chức ít nhất hai buổi tập trung chiến dịch vào tháng Sáu và một buổi vào ngày 3/7.

Embed from Getty Images

Tổng thống đang nóng lòng được trở lại chiến dịch và chúng tôi đang có nhiều đề nghị và lời mời từ cả các ứng viên và nhóm chính trị trong các khu vực khác nhau”, một cố vấn của ông Trump nói với tờ Daily Mail hôm 13/5.

Các buổi tập trung này sẽ “lấy theo hình mẫu của các cuộc tập trung chiến dịch tranh cử tổ chức tại các sân bay vốn đã là chủ đạo trong các tháng cuối của chiến dịch bầu cử năm ngoái”.

Đội ngũ của ông Trump đang trong quá trình lựa chọn hai trong bốn địa điểm có thể tổ chức chiến dịch vận động.

Các cuộc tập trung sắp tới sẽ là lần xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi ông Trump phát biểu với người ủng hộ vào ngày 6/1 trước khi một đám đông xâm nhập vào Điện Capitol.

Cố vấn của ông Trump nói rằng hiện nay các hạn chế COVID-19 đã được nới lỏng và việc chính quyền Biden đang phải vật lộn với khủng hoảng biên giới, khủng hoảng nhiên liệu và khủng hoảng Trung Đông, đồng nghĩa là thời gian phù hợp để ông Trump bắt đầu các chiến dịch vận động sự ủng hộ.

Đội ngũ của cựu tổng thống đang cân nhắc liệu ông Trump nên xuất hiện cùng với các ứng viên Đảng Cộng hòa vốn đã được ông chứng thực hay ông cần di chuyển tới các địa phương mà ở đó phản ánh từng chủ đề chiến dịch cụ thể.

Ông Blake Marnell, được biết đến là ‘người đàn ông bức tường’ khi tham dự hơn 20 cuộc tập trung của ông Trump trong bộ trang phục vest có họa tiết bức tường gạch màu đỏ, đã nói rằng các sự kiện công chúng là một công thức chiến thắng cho ông Trump.

Ông Marnell nói rằng bây giờ những sự kiện như thế là cần thiết hơn bao giờ hết.

Vào thời điểm khi mà mọi người cảm thấy rủi ro khi bày tỏ sự ủng hộ dành cho các phe nhóm cánh hữu tại nơi làm việc hoặc các mối quan hệ bạn hữu trực tiếp, thì một cuộc tập hợp trực tiếp cho mọi người ủng hộ các chính sách của ông [Trump], ở một địa điểm, thực sự sẽ tạo ra không gian để mọi người có thể cởi mở về niềm tin chính trị của họ”, ông Marnell nói.

Hôm thứ Ba (11/5), ông Trump, trong phát biểu qua kênh truyền tin trực tuyến của mình, đã thử một kiểu tuyên bố tấn công đối thủ mà người tham dự chiến dịch của ông có thể sắp tới sẽ được nghe.

Trong tuyên bố hôm 11/5, ông Trump đã phản đối một cách mỉa mai việc so sánh Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Bien với cựu Tổng thống Jimmy Carter.

Tôi thấy rằng mọi người đang so sánh Joe Biden với Jimmy Carter. Với tôi, điều đó dường như là không công bằng cho Jimmy Carter”, ông Trump nói. “Jimmy đã xử lý sai hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác, nhưng Biden đã đang tạo ra hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác”.

Ông Trump viện dẫn về hàng loạt các cuộc khủng hoảng mà ông Biden đã đang tạo ra trong chỉ vài tháng cầm quyền, ông nói: “Trước tiên có Khủng hoảng Biên giới Biden (ông ta từ chối gọi đây là một cuộc Khủng hoảng), sau đó là Khủng khoảng Kinh tế Biden, sau đó là Khủng hoảng Israel Biden và bây giờ là Khủng hoảng Xăng Biden”.

Joe Biden đã đang có sự khởi đầu tồi tệ nhất so với bất kỳ vị tổng thống nào trong lịch sử Mỹ, và một ngày nào đó, người ta sẽ so sánh các thảm họa tương lai với Chính quyền Biden – nhưng không, Jimmy là tốt hơn”, ông Trump nói thêm.

Bản thân ông Trump cũng đã từng nói rằng ông mong mỏi lại được đứng trước đám đông người ủng hộ.

Hồi tháng Ba, khi Lara Trump hỏi cựu tổng thống rằng liệu người ủng hộ có thể hy vọng các buổi tập trung của ông sẽ trở lại, ông Trump đáp: “Oh, vâng, chắc chắn, tôi nghĩ vậy”.

Thực tế, chúng tôi đang suy nghĩ sẽ làm điều đó tương đối sớm để mọi người biết rằng có hy vọng về tương lai”, ông Trump nói thêm.

Như Ngọc (Theo Daily Mail)

Xem thêm: