Tối ngày 28/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng dòng trạng thái “Tôi đã trở lại!” trên nền tảng mạng xã hội “Truth Social” mà ông sáng lập vào tháng Hai năm nay. Ông kết thúc bằng từ “COVFEFE” đã từng thu hút sự chú ý vào năm 2017.

trump
Cựu Tổng thống Donald Trump tại CPAC (Ảnh chụp màn hình video)

Tờ Daily Mail đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump đã thông báo trở lại mạng xã hội trong một bài đăng trên Truth Social vào hôm thứ Năm (ngày 28/4). Đây là lần đầu tiên ông Trump trở lại mạng xã hội kể từ khi bị Twitter, Facebook và Instagram ‘cấm cửa’ vào đầu năm 2021. Trong bài đăng mới này, ông Trump cũng đính kèm một bức ảnh của mình bên dưới, đây là một bức ảnh tự chụp trên bãi cỏ xanh tại bất động sản Mar-a-Lago của ông ở West Palm Beach, Florida.

Từ “COVFEFE” được đưa ra cách đây khoảng 5 năm, đó là từ mà ông Trump đã gõ nhầm khi ông đăng một dòng tweet vào ngày 30/5/2017 để chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ cố tình không đưa tin về thành tích của chính quyền Trump. Đối với từ này, truyền thông phổ biến cho rằng điều ông Trump muốn nói với công chúng khi đó là: “Dù liên tục có những báo cáo tin tức (coverage) tiêu cực, nhưng thành tích của chính phủ nhiệm kỳ này …”, nhưng cuối cùng ông Trump đã gõ nhầm một chữ và trở thành Dù báo chí liên tục tiêu cực ‘covfefe'”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã đưa ra hồi đáp về việc này vào thời điểm đó.

Ông Sean Spicer nói: “Tôi nghĩ rằng tổng thống và một nhóm nhỏ người biết ý của ông ấy.”

Lỗi viết nhầm chữ của ông Trump nhanh chóng trở nên phổ biến trên Internet vào ngày hôm đó, và nhận được 100.000 lượt “thích” và retweet, nhưng ông Trump đã xóa tweet vào tối cùng ngày, khoảng 6 giờ sau khi tweet được đăng.

Ông Trump đã vắng mặt trên mạng xã hội hơn một năm kể từ cuộc tấn công ngày vào tòa nhà quốc hội vào ngày 6/1/2021. 

Vào ngày 25/4, ông Trump đã trả lời một câu hỏi liên quan đến Twitter trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, nhưng tại thời điểm phỏng vấn, ông Trump dường như chưa biết về việc CEO của Tesla – ông Elon Musk đã mua lại Twitter.

Ông Trump cho biết sẽ không quay lại Twitter vì Truth Social sẽ là nơi phát biểu của ông và những người ủng hộ ông. Và ông rất lạc quan về việc ông Elon Musk đưa ra giá 44 tỷ đô la để mua lại Twitter, bởi vì ông Musk có thể cải thiện Twitter. Bên cạnh đó, ông Trump cũng ca ngợi ông Musk là một “người tốt”.

Ông Trump cũng chỉ trích Twitter trở lên khô khan, nhàm chán bởi vì đã kiểm duyệt và ngăn chặn các phát biểu của thành viên Đảng Cộng hòa. Ông nhấn mạnh: “Không có sự giao lưu tương tác ở đó, vì vậy nó trở nên rất nhàm chán. Sau khi tôi rời đi, những người bảo thủ bị đuổi hoặc bị buộc rời khỏi nền tảng này.”

Khi ông Trump so sánh Truth Social với Twitter, ông nói rằng bản thân không phản đối sự cạnh tranh giữa Twitter và Truth Social. “Tôi nghĩ điều đó là tốt. Chúng ta muốn đất nước của mình có tự do và công bằng, và đất nước của chúng ta càng cởi mở thì càng tốt. Tôi không nghĩ đó là một sự cạnh tranh với những gì tôi đang làm.”

Ông Trump cũng không quên nhấn mạnh ưu điểm của Truth Social: “‘Truth Social’ lên tiếng cho tôi, đây là điều mà các mạng xã hội khác không thể làm được.”

Ông Trump cũng nói với Fox News: “Chúng tôi [Truth Social] có hàng triệu người tham gia” và nhận thấy rằng mọi người phản ứng với “Truth Social” tốt hơn Twitter. “Twitter có bot và tài khoản giả, và chúng tôi cố hết sức để làm sự việc ổn thỏa”.

Ông Devin Nunes, Giám đốc điều hành của Truth Social và là cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho biết gần đây rằng ông muốn Truth Social ra mắt công chúng với tư cách là một phần của công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) trị giá 3,5 tỷ đô la.