Tối 5/12, Tổng thống Trump đã tham dự cuộc mít-tinh ở Georgia và có bài phát biểu. Hàng chục ngàn người chật kín khán đài với tình cảm cuồng nhiệt. Trong suốt cuộc mít-tinh, những tiếng hô vang “Chiến đấu vì Trump” vang dội khắp khán đài, át đi tiếng nói của các thượng nghị sĩ trên sân khấu. Tổng thống Trump đáp lại: “Chúng ta đang chiến đấu và chúng ta sẽ chiến đấu theo cách mà bạn chưa từng thấy trước đây”. Đoạn video ngắn này sau đó đã được lan truyền nóng trên mạng xã hội và được mô tả là “hoành tráng và ngoạn mục giống như sử thi”.

LIN 6502 600x400 1
Vận động ủng hộ Tổng thống Trump tại Georgia ngày 5/12 (Ảnh: Epoch Times)

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump xuất hiện tại một cuộc mít tinh lớn kể từ ngày bỏ phiếu của cuộc tổng tuyển cử, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Đêm hôm đó, sau khi chiếc chuyên cơ ‘Air Force One’ hạ cánh, bản nhạc “Cầu Chúa ban phước cho nước Mỹ” vang lên, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã xuống máy bay và lên sân khấu phát biểu. Họ được chào đón bởi đám đông sôi sục, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, nhảy nhót, điện thoại di động và ánh mắt dõi theo, nhìn chăm chú và lắng nghe, cũng như các khẩu hiệu “Chúng tôi yêu ngài”, “Tiếp tục làm 4 năm nữa”, “Ngừng đánh cắp bầu cử” ... Dân ý mạnh mẽ như vậy là không thể nghi ngờ, càng không dễ khinh nhờn.

LIN 6723 600x400 1
Vận động ủng hộ Tổng thống Trump tại Georgia ngày 5/12 (Ảnh: Epoch Times)

Bất cứ ai đều không cách nào phủ nhận, ông Donald Trump đã nhận được sự yêu mến vượt qua các tổng thống trong lịch sử. Bốn năm qua, ông làm việc không biết mệt mỏi, phó xuất, thực hiện cam kết, chấn hưng lại uy phong của nước Mỹ, bảo vệ nền tảng truyền thống và tín ngưỡng của nước Mỹ. Do đó, ông đã thắng được sự tín nhiệm và cảm kích của người dân. Trước ngày tổng tuyển cử, một cử tri nói: Bốn năm trước tôi đã không chọn ông, hiện tại, tôi vượt qua chông gai để bỏ phiếu cho ông. Còn có người cho biết, tôi nguyện đi theo ông đến chân trời góc bể.

Đầu tháng 10, khi Tổng thống Trump nhiễm virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán), từ sáng sớm đến tối, có rất nhiều người dân vây quanh bên ngoài bệnh viện để cầu nguyện và chúc phúc cho ông.

Từ các cuộc mít-tinh tại các nơi trước tổng tuyển cử đến các hoạt động kháng nghị gian lận bầu cử, cử tri các dân tộc khác nhau đã giơ cờ “Trump 2020”, kiên định đứng cùng Tổng thống Trump. Sự chân thành ngàn vàng khó mua được này là điều mà kẻ gian lận vĩnh viễn không bao giờ sao chép và làm giả được.

Chuyến đi này của Tổng thống Trump là để vận động tái tranh cử cho Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Georgia là ông David Perdue và bà Kelly Loeffler. Ông Trump đã nói về tầm quan trọng của việc đảm bảo giữ được 2 ghế Thượng viện này, bởi vì đó là “phòng tuyến cuối cùng” ngăn chặn nghị trình của phe cánh tả Đảng Dân chủ.

Ông Trump chỉ ra, phe cánh tả không chỉ muốn thúc đẩy chủ nghĩa xã hội, còn diễn biến theo hướng chủ nghĩa cộng sản, và điều đó không phù hợp với bang Georgia. Nếu Đảng Dân chủ lên nắm quyền, sẽ đưa nước Mỹ lên “con đường chủ nghĩa xã hội độc đảng chuyên chính”, “tất cả các sự vật quý vị quan tâm đều sẽ biến mất, lý niệm cuộc sống của quý vị sẽ biến mất”, họ sẽ “đoạt mất biên giới của quý vị, tự do của quý vị, tín ngưỡng của quý vị, còn có cả Lễ Giáng sinh tươi đẹp”. 

Ông nhấn mạnh cần giữ vững truyền thống của nước Mỹ, không thể để phe cánh tả đạt được mưu đồ. “Chúng ta sẽ duy trì sự phụ thuộc vào quân sự của Mỹ, dùng thực lực giành lấy hòa bình”, “Chúng ta sẽ ủng hộ những anh hùng thực thi pháp luật kia, ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng cực đoan đối với sinh viên, khôi phục giáo dục chủ nghĩa yêu nước của các trường học, giáo dục trẻ nhỏ yêu nước và tôn trọng lịch sử, vĩnh viễn kính trọng quốc kỳ, chúng ta sẽ thực hiện cách ngôn của nước Mỹ trong thực tiễn cuộc sống – ‘Chúng ta tin vào Chúa.’” 

Nói về kết quả tổng tuyển cử, Tổng Thống Trump cho biết, thực tế bản thân ông đã giành được thắng lợi, tại bang Georgia cũng đã thắng, nhưng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, bị cướp. Ông đưa ra số liệu và ví dụ thực tế để nói rõ gian lận là vô cùng hung hăng. 

Ông nói: “Kết quả điều tra của chúng ta đối với gian lận bầu cử, sẽ khiến chúng ta giành thắng lợi. Hiện giờ họ muốn chiếm đoạt quốc gia của chúng ta, thông qua gian lận, còn có thủ bịp bợm, đây là những điều nhìn thấy trong cuộc bầu cử, và xảy ra ở quốc gia của chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng có hành động. Vào ngày 5/1 chúng ta cũng sẽ theo dõi. Tất cả thủ đoạn gian lận của họ đều sẽ bị theo dõi.”

affa977a213d0b5cdaf456d8e557e8b1 600x400 1
Vận động ủng hộ Tổng thống Trump tại Georgia ngày 5/12 (Ảnh: Epoch Times)

Ông Trump kêu gọi Thống đốc và Bộ trưởng Nội vụ bang Georgia đứng ra nói lời thật, “Hy vọng những nhà lập pháp của chúng ta, còn có cả Tối cao Pháp viện của nước Mỹ có thể đứng ra, cứu lấy quốc gia của chúng ta.”

“Trước đó, tôi nói nếu không có biên giới, thì không có quốc gia, hiện giờ tôi sẽ nói, nếu không có hệ thống bầu cử thành thực, không có quy trình hợp pháp, thì chúng ta cũng sẽ không có quốc gia.”

Những trình bày và phân tích nói trên có lý, có chứng cứ. Nhiều ngày nay, Pennsylvania, Arizona, Michigan và Nevada liên tiếp tổ chức các phiên điều trần về tính liêm chính của bầu cử, hàng chục nhân chứng và chuyên gia đã vạch trần một số lượng lớn các hành vi gian lận, gây chấn động. Tuy nhiên, hầu hết các kênh truyền thông được gọi là truyền thông chính thống, lại không đưa tin hoặc thậm chí cho rằng đó là một cáo buộc vô căn cứ. Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt biểu hiện tồi tệ của các tổ chức tin tức giả [với cái mác chính thống], đồng thời ca ngợi số ít kênh truyền thông có lương tâm tuân thủ các nguyên tắc.

Cuối bài phát biểu, Tổng thống Trump đã có những câu làm phấn chấn lòng người: “Thời khắc đẹp nhất vẫn chưa đến. Những công dân tự hào như các bạn đã góp phần xây dựng đất nước này, và (bây giờ) chúng ta cùng nhau lấy lại đất nước của chúng ta. Cuộc chiến tát cạn đầm lầy Washington và giành lại vận mệnh của nước Mỹ vừa mới bắt đầu, chúng ta sẽ không cúi đầu, không gục ngã, không khuất phục, không nhượng bộ, không bỏ cuộc, không lùi bước, chúng ta sẽ vĩnh viễn và vĩnh viễn không đầu hàng! Bởi vì chúng ta là người Mỹ, trái tim của chúng ta chảy máu đỏ, trắng và xanh.” ( Đỏ, trắng và xanh là màu của quốc kỳ Mỹ).

Hiện tại, các luật sư trong đội ngũ của Tổng thống Trump đang chiến đấu hết mình trong các phiên điều trần và tại tòa án; lượng lớn nhân chứng không ngại đe dọa, vạch trần hủ bại và gian lận; nhiều nghị viên tiểu bang và nghị viên Quốc hội cũng đã đứng lên duy hộ công lý bầu cử; những người yêu nước sát cánh cùng tổng thống để cùng bảo vệ Hiến pháp, Tự do và tôn nghiêm của nước Mỹ. Cuộc mít-tinh mới nhất ở Georgia bùng nổ với sức mạnh hào hùng, tấu lên âm thanh mạnh mẽ của công lý và lòng dũng cảm.

Theo Điền Vân / Epoch Times

Mời xem video:

Xem thêm: