Bộ phim tài liệuNgười Hồng Kông: Cuộc đấu tranh anh dũng cho tự do của Lê Trí Anh (Jimmy Lai) đã được công chiếu tại Vancouver, Canada vào dịp Tết Trung thu.

p3213311a638298147
Buổi chiếu phim tài liệu về ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) do Liên đoàn ủng hộ dân chủ Vancouver tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng lớn (Nguồn ảnh: RFA)

Tại cuộc tọa đàm sau khi công chiếu bộ phim, con trai của ông Lê Trí Anh là Lê Sùng Ân và một số chuyên gia đã nói về sự phản tỉnh mà những tù nhân chính trị Hồng Kông như ông Lê mang đến cho con người thế giới. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế không quên những người Hồng Kông anh hùng này, và gây áp lực lên Chính phủ Hồng Kông và Trung Quốc để những tù nhân lương tâm này sớm được về nhà.

Theo Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, từ ngày 10/9, nhà hát ở Vancouver đã chiếu bộ phim tài liệu “Người Hồng Kông: Cuộc đấu tranh anh dũng cho tự do của Lê Trí Anh” ((The Hong Konger: Jimmy Lai’s Extraordinary Struggle for Freedom) trong 2 buổi chiều liên tiếp, thu hút sự chú ý của công chúng về tình hình hiện tại của ông Lê và nhiều tù nhân chính trị khác tại Hồng Kông.

Tại hội nghị tọa đàm sau buổi chiếu phim do Liên đoàn ủng hộ dân chủ Vancouver tổ chức, ông Lê Sùng Ân đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các tầng lớp xã hội đã ủng hộ bố mình. Ông nói, bản thân ông cũng giống như nhiều người khác, cũng từng có thời điểm không hiểu vì sao bố mình lại không hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu, mà nhất định cứ phải mạo hiểm lên tuyến đầu đấu tranh. Nhưng sau đó ông đã hiểu được tấm lòng của bố mình. “Hồng Kông tự do đã biến ông từ một lao động trẻ em thành ông trùm truyền thông. Khi ông nhận thấy Hồng Kông mà ông yêu mến, tự do mà ông yêu mến bị tước đoạt, ông phải đứng lên và đấu tranh lại. Có thể bạn sẽ nghĩ ông rất kích động và quá cảm tính, nhưng tôi tin chắc rằng đây là việc đúng đắn.” Ông Lê Trí Anh biết rằng bản thân mình sẽ vướng vào lao tù, nhưng ông từng nói: “Sống ở nhà là bình yên, nhưng sống ở trong tù là sống có ý nghĩa.” 

JgKFpNb Imgur
Ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) (Ảnh: Shutterstock)

Các khách mời tham gia buổi tọa đàm thành còn có: ông Mark Clifford – cựu tổng biên tập tờ South China Morning Post và giám đốc không điều hành độc lập của Next Digital; ông Samuel Chu – công dân nước ngoài đầu tiên bị truy nã theo Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông; và ông Simon Lee – cựu tác giả chuyên đề của Next Digital.

Ông Mark Clifford nói: “Hồng Kông ngày hôm nay là thế giới của ngày mai. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn kiểm soát tất cả chúng ta, nó sẽ khiến cho nền dân chủ và tự do ở Hồng Kông biến thành hư không trước, tiếp theo là Đài Loan, và sau đó là những nơi khác trên thế giới. Bộ phim tài liệu này này muốn nói với thế giới rằng ĐCSTQ đang làm điều đáng sợ, không chỉ là đàn áp người dân của chính mình mà còn tùy tiện xé bỏ công ước quốc tế.”

Có những người Hồng Kông cũ nhập cư và những người Hồng Kông trẻ mới đến Canada, những người mới nhập cư cảm thấy bối rối và lo lắng về việc ở nước ngoài, họ đã hỏi những người khác bắt đầu như thế nào.

Ông Simon Lee nói, khi mọi người làm những việc nhỏ, tập trung lại thì sẽ có sức mạnh to lớn. Ông lấy ví dụ, ông từng vô tình trò chuyện với một người Mỹ về Hồng Kông, người này sau đó đã chủ động phối hợp và phát sóng một bộ phim tài liệu Hồng Kông tại thị trấn nhỏ nơi ông ấy sống, để cho người dân địa phương hiểu được tình hình ở Hồng Kông, nơi cách xa họ hàng ngàn dặm.

Ông Samuel Chu khuyến khích mỗi một người Hồng Kông ở nước ngoài tham gia vào các tổ chức dân chủ và đóng góp sức lực của mình. Các chính trị gia ở các nước phương Tây vẫn cần nghe tiếng nói thực sự của Hồng Kông, không thể chỉ để tuyên truyền của Trung Quốc (ĐCSTQ) lớn tiếng rêu rao.

“Canada không có luật để giám sát các thế lực nước ngoài và các nhóm vận động hành lang, đây là một vấn đề lớn. Bởi vì chúng tôi đã thấy Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) ảnh hưởng đến xã hội Canada thông qua các hoạt động ngầm và bàn tay vô hình, thậm chí uy hiếp đe dọa một số cá nhân, các nhóm người.”

Bà Diana Lary, một giáo sư lịch sử của Đại học British Columbia đã nghỉ hưu, cũng đến xem bộ phim. Bà xúc động nói: “Lê Trí Anh đại diện cho tất cả, ông ấy chạy trốn từ Trung Quốc đến Hồng Kông mà không có gì cả, và giàu có từ hai bàn tay trắng. Ông ấy là một anh hùng, không chỉ là anh hùng của Hồng Kông, mà còn là anh hùng của toàn thể thế giới tự do dân chủ.”

Sau buổi tọa đàm, một nhóm người Hồng Kông tổ chức hoạt động chuỗi người trên đường phố Vancouver, chung tay lên tiếng cho dân chủ và tự do của Hồng Kông.