Ngày 27/5, Giám đốc Sở An ninh Công cộng Texas, ông Steve McCraw thừa nhận rằng việc không ngăn cản tay súng Salvador Ramos sớm hơn là “quyết định sai lầm”. 

Steve McCraw
Giám đốc Sở An ninh Công cộng Texas Steve McCraw phát biểu tại cuộc họp báo ở Uvalde, Texas ngày 27/5/2022. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Khi được hỏi tại sao cảnh sát tại trường tiểu học Robb không hành động nhanh hơn, ông McCraw trả lời các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng: “Chỉ huy tại hiện trường vào thời điểm đó tin rằng thủ phạm xả súng hàng loạt là đối tượng không đáng bị tình nghi.”

“Quyết định đã được đưa ra tại hiện trường — tôi không có ở đó — rằng đây là một tình huống mà đối tượng sẽ không phạm tội; [họ đã] có thời gian để lấy chìa khóa, đợi một đội chiến thuật được trang bị đến phá cửa và xử lý đối tượng.” Ông McCraw cho biết: “Tại thời điểm đó, đó là quyết định, đó là một quá trình phán đoán.”

Phát biểu về việc cảnh sát đã không tiếp cận thủ phạm Ramos sớm hơn, ông McCraw nhận định: “Đó không phải là quyết định đúng đắn, đó là một quyết định sai lầm, không có gì để biện giải cho điều đó. Tôi không có ở đó, nhưng tôi chỉ trả lời quý vị từ những gì chúng tôi biết, chúng tôi tin rằng lẽ ra phải xông vào [hiện trường] sớm nhất có thể.”

Cuối cùng, để vào lớp học của trường Tiểu học Robb, các nhân viên cảnh sát đã sử dụng chìa khóa do một người gác cổng cung cấp. Ông McCraw tiết lộ thêm rằng, dựa trên bằng chứng âm thanh, thủ phạm Ramos đã bắn khoảng 100 viên đạn trong toàn bộ vụ việc.

Vụ xả súng tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ qua của Mỹ xảy ra hôm 24/5. Thủ phạm Ramos đã giết 19 trẻ em và 2 người lớn. Theo các nhà chức trách, cậu thiếu niên này vừa tròn 18 tuổi, không có dấu hiệu về sức khỏe tâm thần mặc dù được mô tả là một kẻ cô độc và gặp nhiều vấn đề trong trường học.

Ông McCraw cho hay, Ramos tiến vào trường tiểu học Robb thuộc thành phố Uvalde, Texas qua cánh cửa được một giáo viên mở sẵn chỉ vài phút trước vụ xả súng. Ông lưu ý rằng nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn và phòng chống tội phạm trong trường học cũng không có mặt tại trường và ông McCraw không tiết lộ lý do tại sao. Ông kể lại, vị nhân viên này đã phản ứng sau khi có ai đó gọi cho 911.

Trước khi Ramos bước vào tòa nhà, vị nhân viên này đã vô tình lái xe ngang qua hung thủ; lúc đó hắn ta đang trốn sau một chiếc ô tô. Ông McCraw trả lời các phóng viên, thế nhưng vị nhân viên đó lại đối chất với một giáo viên mà anh ta cho là nghi phạm.

Vào khoảng 11:27 sáng ngày 24/5, giáo viên để cửa mở tại trường tiểu học Robb đến trường khoảng 1 phút trước khi Ramos đâm xe của mình ở gần đó. Cũng chính vị giáo viên này, khoảng 2 phút sau, vào lúc 11:30 sáng đã báo cáo về vụ tai nạn và về một người đàn ông cầm súng, mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao vị giáo viên này không đóng cửa.

Ông McCraw không cung cấp thêm chi tiết về lý do cánh cửa được để mở ngay từ đầu hoặc lý do nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn và phòng chống tội phạm của trường lại đối chất với một giáo viên.

Em Gemma Lopez, một học sinh 10 tuổi sống sót sau vụ tấn công, kể rằng mình đã nghe thấy Ramos nói với cảnh sát “hãy để tôi yên”.

Lopez trả lời tờ ABC News rằng em đã tắt đèn trong lớp học sau khi “một viên đạn xuyên qua tường”.

Lopez kể lại: “Cháu nghe thấy các cảnh sát hét vào người bắn súng … hãy đặt súng xuống, và sau đó người bắn súng nói ‘hãy để tôi yên’ rồi hắn ta bắt đầu bắn.”

Vy An (Theo The Epoch Times)