Theo Daily Mail ngày 27/2, sau khi không kiểm soát được thủ đô Kiev, quân Nga đã tiến vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv. “Biệt đội tiêu diệt” người Chechnya, do Tổng thống Putin cử đến để ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã bị Ukraine tiêu diệt, gồm cả vị tướng đứng đầu.

Embed from Getty Images

Xe tăng Nga lái trên đường phố Ukraine (Nguồn: ANATOLII STEPANOV / AFP/Getty)

Sáng 27/2, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những chiếc xe tải quân sự của Nga chạy ngang qua thành phố lớn thứ hai với 1,41 triệu dân ở miền đông Ukraine, gần biên giới Nga. Trong video, binh sĩ Nga đang tiến chậm trên một con đường ở Kharkiv thì bất ngờ đối đầu với hỏa lực của quân Ukraine, binh sĩ Nga chạy tứ phía và bắn trả.

Oleh Synehubov – người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkiv yêu cầu người dân không rời khỏi nhà vì quân đội Ukraine đang giao tranh với quân đội Nga trong thành phố.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh công bố thông tin tình báo mới nhất cho biết, ở Kharkiv đã có “trận chiến ác liệt” hỏa lực tên lửa giữa quân đội Ukraine và Nga, nhưng giao tranh ở thủ đô Kiev “bớt dữ dội” hơn những đêm trước.

Nga đã bị giáng một đòn mạnh khi chỉ 2 ngày sau khi thực hiện nhiệm vụ, “Biệt đội tiêu diệt” người Chechnya do Tổng thống Putin cử đến để ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã bị hỏa lực tên lửa Ukraine tiêu diệt, đoàn xe gồm 56 xe tăng của họ ở phía đông bắc của thủ đô Kiev bị bắn tung thành từng mảnh. Không rõ có bao nhiêu người đã chết, nhưng có khả năng lên tới hàng trăm người.

Được biết “Biệt đội tiêu diệt” Chechnya bị tiêu diệt bao gồm tướng Tushayev (ảnh dưới, bên trái), người từng là chỉ huy Lữ đoàn cơ động 141 của Vệ binh Quốc gia, và Ramzan Kadyrov (ảnh dưới, bên phải) – người đứng đầu Chechnya.

Cái chết của Tushayev được cho là đã giáng một đòn tâm lý nặng nề vào nỗ lực chinh phục Ukraine của ông Putin. Nga đã cử lực lượng đáng gờm này tới để bắt hoặc ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, vì hiểu rõ danh tiếng tàn bạo của các chiến binh này sẽ khiến người dân Ukraine sợ hãi. Hình dưới đây là “Biệt đội tiêu diệt” người Chechnya, những người tin theo đạo Hồi này đang cầu nguyện trong rừng trước khi lên đường.

Mỗi thành viên của “Biệt đội tiêu diệt” người Chechnya này đều có một tấm thẻ có ảnh của quan chức Ukraine mà họ được yêu cầu giết chết.

Nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn đứng vững và hình ảnh trên tiền tuyến của ông khiến ông được ví như người anh hùng. Sự thất bại của “Biệt đội tiêu diệt” được cho là nỗi nhục nhã và tủi hổ của Chechnya.

Hỏa lực và nhân lực của Nga vượt xa Ukraine, cho nên giới quan sát ban đầu phần lớn cho rằng Nga có thể chinh phục Ukraine dễ dàng. Nhưng khả năng phòng thủ hiệu quả đáng ngạc nhiên của Ukraine đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín quân sự của Nga.

Lộ Khắc (theo Daily Mail)