Một tài liệu lịch sử cho thấy, ông Frederick Trump – ông nội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng viết thư cho Chính phủ Đức, khẩn cầu không trục xuất ông ra khỏi nước Đức, nhưng thỉnh cầu đã bị từ chối. Cả nhà ông Trump vì thế đã định cư tại Mỹ, đoạn “chi tiết lịch sử” rất có kịch tính này đã thay đổi lịch sử thế giới. 

Theo báo cáo, nhà lịch sử học người Đức Roland Paul đã phát hiện một bức thư tại Thư viện lưu trữ lịch sử ở thành phố Speyer thuộc bang Rheinland-Pfalz, ở tây nam nước Đức. Người viết thư này là ông Frederick Trump – ông nội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thư, ông Frederick Trump đã bày tỏ với Nhiếp chính vương Luitpold của xứ Bayern, “khẩn cầu Thái tử xứ Bayern tôn kính, tối cao vô thượng, tràn đầy trí tuệ và công bằng, đừng trục xuất tôi.” Trong thư có ghi thời gian là ngày 27/2/1905. Chính quyền địa phương Karlstadt chú thích trong thư như thế này, “Hiện tại, Karlstadt có một công dân Mỹ nghỉ hưu, người ngày cần phải rời khỏi Karlstadt trước ngày 1/5/1905, nếu không sẽ bị trục xuất.”

Vì sao Karlstadt lại muốn trục xuất ông Frederick Trump? Điều này cần phải nói từ thân thế của ông: 

Ông Frederick Trump sinh năm 1869 tại thị trấn nhỏ Karlstadt thuộc bang Rhineland-Palatinate của Đức. Năm 1885, khi đó ông Frederick Trump 16 tuổi, muốn rời khỏi quê hương để đến Mỹ. Đầu tiên ông đến New York để nương tựa người chị của mình. Sau đó, ông chuyển đến Lãnh thổ Yukon ở tây bắc Canada, tham gia vào hàng ngũ “đại quân đãi vàng” đang chen chúc nhau. Năm 1892, ông trở thành công dân Mỹ tại Seattle. Nhưng ông luôn về quê thăm người nhà, năm 1901 trong một lần trên đường về quê thăm người thân, ông quen biết với bà Elisabeth Christ và hai người yêu nhau. Năm sau, hai người kết hôn và cùng di cư đến Mỹ. 

p2886011a877313409
Ông Frederick Trump – ông nội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng viết thư cho Chính phủ Đức, khẩn cầu không trục xuất ông ra khỏi nước Đức. Đoạn “chi tiết lịch sử” rất có kịch tính này đã thay đổi lịch sử thế giới. (Ảnh: Wikimedia).

Năm 1904, do bà Elisabeth Christ nhớ quê hương, hai người lại quay trở về quê nhà tại Đức cư trú. Sau khi trở về Đức, ông Frederick Trump đã viết đơn cho chính quyền, hy vọng khôi phục quốc tịch Đức, nhưng đã bị từ chối. Lý do là ông không hoàn thành phục dịch trong quân đội Đức, hơn nữa do vấn đề tuổi tác nên cũng không cách nào đi lính nữa. Chính quyền Đức nhận định năm xưa ông di cư từ Đức ra nước ngoài chính là vì trốn tránh nhập ngũ. Chính quyền nói rằng ngay từ khi ông đến Mỹ, chính quyền đã cảnh báo ông nhưng ông không quan tâm. 

Nhà sử học Roland Paul chỉ ra, đơn thư mà ông Frederick Trump đã viết không chỉ một bức, nhưng chính quyền đã không lay động trước những lời biện giải của ông và trục xuất ông ra khỏi Đức. Thực tế, thời điểm đó, tình huống di dân quay trở lại Đức và bị trục xuất không phải là hiếm gặp.

Không biết làm gì hơn, ngày 1/7/1905, ông Frederick Trump đã lên thuyền ở Hamburg và đi đến New York, gia tộc Trump từ đó định cư tại Mỹ. Ba tháng sau, bà Elisabeth Christ đã sinh cho ông Frederick Trump một người con trai, đó chính là cha của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump – ông Frederick Christ Trump. Tại Mỹ, ông Frederick Christ Trump từng kinh doanh nhà hàng.

Đài tiếng nói Đức (DW) bình luận, “Đúng như những gì hiện giờ chúng ta biết, tài liệu nhỏ bé này đã thay đổi lịch sử thế giới của chúng ta”.

Nhất Phàm, Vision Times

Xem thêm: