Không có người nào sống sót sau khi một chiếc máy bay chở 28 người bị rơi ở vùng viễn đông nước Nga hôm thứ Ba, các hãng thông tấn Nga trích dẫn các quan chức cứu hộ cho biết.

Embed from Getty Images

Bộ tình trạng khẩn cấp cho biết, máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ Antonov An-26 đang trên đường từ thủ đô Petropavlovsk-Kamchatsky của khu vực tới Palana, một ngôi làng ở phía bắc bán đảo Kamchatka, thì bị mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu.

Trích dẫn các nguồn tin, Interfax đưa tin rằng máy bay được cho là đã đâm vào một vách đá khi chuẩn bị hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn kém.

Cơ quan hàng không dân dụng của Nga xác nhận rằng địa điểm máy bay rơi đã được tìm thấy sau khi Bộ Tình trạng khẩn cấp điều động một máy bay trực thăng và triển khai các đội trên mặt đất để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Bộ cho biết trên máy bay có 22 hành khách, bao gồm 1 bé gái 6 tuổi, và 6 phi hành đoàn. Olga Mokhireva, thị trưởng của Palana, nằm trong số các hành khách, cơ quan TASS dẫn lời chính quyền địa phương cho biết.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin, thời tiết ở khu vực nhiều mây vào thời điểm máy bay mất tích. TASS cho biết các máy bay liên quan đã được đưa vào sử dụng từ năm 1982.

Các tiêu chuẩn an toàn hàng không của Nga đã được cải thiện trong những năm gần đây nhưng các vụ tai nạn, đặc biệt liên quan đến máy bay già cỗi ở các vùng xa xôi, không phải là hiếm.

Loại máy bay cũ từ thời Liên Xô này vẫn được sử dụng cho các chuyến bay quân sự và dân sự ở một số quốc gia, liên quan tới hàng chục vụ tai nạn chết người kể từ khi nó đi vào hoạt động khoảng 50 năm trước.

Một chiếc Antonov-28 tương tự đã lao xuống khu rừng Kamchatka vào năm 2012 trong một vụ tai nạn khiến 10 người thiệt mạng. Các nhà điều tra cho biết cả hai phi công đều say rượu vào thời điểm máy bay rơi.

Ngân Hà (theo Reuters)

Xem thêm: