Ngày 3/3, Thống đốc Andrew Cuomo của Đảng Dân chủ ở New York vừa hối lỗi về những cáo buộc quấy rối tình dục, thì vào tối ngày 4/3, nạn nhân thứ ba đã tiết lộ với giới truyền thông thêm một số tình tiết, nói rằng cô vô cùng khó chịu vì bị ông Cuomo dụ dỗ lên giường.

Embed from Getty Images

Một bảng bên đường cao tốc ở Albany bang New York có ảnh của Cuomo ghi nội dung: Hãy từ chức ngay. Hình chụp ngày 2/3/2021 (Nguồn: Matthew Cavanaugh / Getty Image).

Cô Charlotte Bennett, 25 tuổi, từng là trợ lý của Thống đốc bang New York Cuomo, đã cho biết bản thân cô bị quấy rối tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS vào tối thứ Năm, cô chia sẻ rằng vị thống đốc 63 tuổi đã đề nghị quan hệ tình dục với cô tại nơi làm việc.

Bennett nói với Norah O’Donnell của CBS: “Ông ấy không nói rõ điều đó, ông ấy ám chỉ tôi rằng tôi đã đủ lớn, còn ông ấy cô đơn.”

Cô nói rằng thống đốc đã được nhiều khích lệ vào giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch virus, do hình ảnh của ông không ngừng được cải thiện trong các bản cập nhật truyền hình hàng ngày. “Tôi nghĩ ông ấy cảm thấy bản thân về nhiều phương diện đều không thể lay chuyển.”

Cô Bennett tiết lộ rằng vào ngày 5/6 năm ngoái, ông Cuomo đã gọi cô đến văn phòng và nói với cô rằng ông ấy đang cô đơn, đang tìm bạn gái.

Trong một phần của cuộc phỏng vấn, cô đã nhắc lại những cáo buộc mà vào đầu tuần này cô đã cung cấp cho New York Times, cho biết thống đốc đã hỏi cô liệu sự chênh lệch tuổi tác có quan trọng không, và nói với cô rằng ông ta “rất tốt” với những người trên 22 tuổi. Sự việc xảy ra vào mùa hè năm ngoái.

Cô nói: “Tôi nghĩ, ông ấy muốn ngủ với tôi, thống đốc muốn ngủ với tôi. Và tôi rất khó chịu, tôi phải rời khỏi căn phòng đó càng sớm càng tốt.”

Tuy nhiên trong cuộc họp báo ngày 3/3, ông Cuomo đã phủ nhận việc biết rằng mình đã hành động không hay, rằng ông ấy “đã học được một bài học quan trọng”. Ông Cuomo nói: “Bây giờ tôi biết rằng hành vi của mình khiến người ta không thoải mái…  Đó là vô tình, tôi vô cùng xin lỗi về điều đó. Tôi cảm thấy quá tệ, thành thật mà nói, tôi cảm thấy xấu hổ về điều đó, thật khó để nói, nhưng đó là sự thật.”

5981409724 dae01920b7 b
Thống đốc New York Andrew Cuomo (Ảnh:  Zack Seward/ Flickr)

Nhưng lời của thống đốc khiến cô Bennett không hài lòng. “Đây không phải là một lời xin lỗi,” cô nói. “Đây không phải là vấn đề tình cảm của tôi. Đây là vấn đề hành vi của ông ta. Thực tế là ông ta đang quấy rối tình dục tôi, và ông ta đã không xin lỗi về hành vi quấy rối đó. Thậm chí ông ta còn không đề cập đến tên của tôi.”

Bennett cho biết cô từng nói với thống đốc rằng cô từng may mắn thoát chết trong một vụ tấn công tình dục. “Ông ấy hỏi tôi rằng liệu có phải tôi bị tổn thương nên không thể hòa nhập với người khác? Thống đốc hỏi tôi liệu tôi có nhạy cảm vì sự thân mật trong khi làm việc hay không.”

Cô nói rằng vì thống đốc là cấp trên, cô cảm thấy không có lựa chọn nào khác, không thể tránh được việc phải nói chuyện với ông ta…

Tuần trước trên tờ Medium, một cựu trợ lý khác là cô Lindsey Boylan đã cáo buộc thống đốc cưỡng hôn môi cô. Người phụ nữ thứ ba là Anna Ruch không có mối liên hệ công việc với thống đốc, cáo buộc ông Cuomo sờ lưng, ôm mặt và đòi hôn trong một đám cưới.

Luật sư Debra Katz của cô Bennett đã tuyên bố rằng biện minh của thống đốc là “đầy thông tin sai lệch và không chính xác”. “Thống đốc liên tục tuyên bố rằng ông ta không biết bản thân khiến cho bất cứ ai khó chịu. Thực tế, thân chủ Charlotte Bennett của tôi đã ngay lập tức báo cáo hành vi quấy rối tình dục với chánh văn phòng và cố vấn pháp lý của ông ta. Chúng tôi tin rằng họ đã báo cáo với Thống đốc về khiếu nại của cô ấy.”

Ngoài cáo buộc quấy rối tình dục và đe dọa các nhà lập pháp và phóng viên, ông Cuomo cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra liên bang để làm rõ trách nhiệm trong vấn đề dịch bệnh tại viện dưỡng lão ở New York khiến hơn 15.000 bệnh nhân tại viện dưỡng lão đã thiệt mạng.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: