Những quy định trái ngược của giới chức Singapore khiến người dân nước này tỏ ra bối rối khi sống chung với COVID-19, đến nỗi họ dường như đang tự hỏi liệu “đảo quốc sư tử” đã sẵn sàng mở cửa trở lại hay chưa, theo tờ SCMP.

Singapore
(Ảnh minh họa: Par kandl stock/Shutterstock)

Hôm 8/9 vừa qua, có 2 sự kiện tương phản đã xảy ra tại Singapore. Một mặt, chuyến bay đầu tiên từ Đức đã hạ cánh xuống nước này, trong đó mang theo 100 hành khách đầu tiên trong chương trình nhập cảnh không cần cách ly.

Tuy nhiên, cùng ngày, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này ghi nhận 347 ca mắc mới. Đây là ngày có số ca nhiễm bệnh trong cộng đồng cao nhất kể từ ngày 8/8/2020.

Trong bối cảnh 88% dân số đã tiêm chủng đầy đủ, kể từ ngày 7/9, người dân Singapore đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID-19 có thể du lịch khứ hồi đến Đức và Brunei mà không cần kiểm tra y tế.

Singapore cũng chấp nhận đón du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ Đức và Brunei, đồng thời cho phép họ tự do di chuyển trong nước nếu xuất trình được kết quả âm tính với COVID-19. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình “sống chung với dịch bệnh” ở Singapore.

Dẫu vậy, người dân nước này dường như đang tự hỏi liệu Singapore đã sẵn sàng mở cửa trở lại hay chưa. Kể từ ngày 27/8, số ca mắc COVID-19 mới ở đây đã liên tục tăng. Trong 7 ngày qua, số ca mắc bệnh trong cộng đồng tại Singapore tăng lên khoảng 1.400 trường hợp.

Trong tuần đầu tiên của tháng 9, Singapore ghi nhận 1.325 ca mắc COVID-19, tăng 723 trường hợp so với tuần trước đó. Ngày 6/9, giới chức nước này thông báo lệnh cấm tụ tập tại nơi làm việc, có hiệu lực từ ngày 8/9. Chính phủ Singapore đồng thời kêu gọi người dân hạn chế tổ chức sự kiện xã hội, chỉ tụ tập 1 lần/ngày.

Cũng trong ngày 6/9, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong cho biết giới chức trách nước này đang cố gắng khống chế sự lây lan của virus corona mà không siết chặt các quy định giãn cách xã hội.

Dẫu vậy, ông Wong cho hay rằng ông không loại trừ khả năng Singapore sẽ quay trở lại trạng thái “cảnh giác cao độ” với lệnh cấm hoạt động đối với các địa điểm ăn uống hoặc thậm chí buộc người dân phải ở nhà và chỉ được ra ngoài để mua thực phẩm hoặc tập thể dục.

Sự thận trọng của chính phủ Singapore một lần nữa chỉ ra những khó khăn phải đối mặt trong quá trình hướng tới trạng thái “sống chung với COVID-19” trong bối cảnh giải pháp tiêm chủng dường như không thể kiềm chế sự hoành hành của biến thể Delta với khả năng lây lan cao.

Theo Tiến sĩ Jeremy Lim đến từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), những mối lo ngại và cảnh báo của ông Wong không phải là điều quá khó hiểu.

Theo mô hình phân tích của phó giáo sư Alex Cook, Phó khoa nghiên cứu Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc NUS, Singapore có thể chạm ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày vào cuối tháng 9 nếu virus corona tiếp tục lây lan với tốc độ như hiện nay.

Cảnh báo của ông Wong dựa trên số ca mắc COVID-19 ở mức cao “tương đương với lượng lớn bệnh nhân cần điều trị tích cực và cuối cùng là gia tăng số ca tử vong”. Hiện có 643 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện ở Singapore, trong đó có 6 người đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lim, những cảnh báo của ông Wong là “một viên thuốc đắng khó nuốt trôi đối với đại đa số người dân Singapore, vốn đã tuân theo chỉ đạo của chính phủ một cách nghiêm túc và mong đợi tháng 9 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong cuộc chiến chống COVID-19”.

Dẫu cho số bệnh nhân COVID-19 ở Singapore vẫn ở mức thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng, Bộ trưởng Tài chính Wong cho biết ông vẫn lo lắng trước tốc độ gia tăng ca nhiễm hiện tại.

“Chúng ta học được kinh nghiệm từ các quốc gia khác là khi các trường hợp mắc mới tăng mạnh, nhiều bệnh nhân sẽ phải điều trị tích cực hơn và cũng có một số người không chống chọi nổi với COVID-19”.

Leo Yee Sin, Giám đốc điều hành Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Singapore, cho biết phương án tiêm vắc-xin là chưa đủ để đối phó với đại dịch, và rằng không thể xem COVID-19 là một bệnh cúm thông thường.

Theo SCMP,

Phan Anh

Xem thêm: