Một phiên tòa ở Moscow đã kết án một nhà hoạt động sinh viên 8 năm rưỡi tù giam vì các bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Đây được xem là bước mới nhất trong chiến dịch đàn áp sâu rộng những người bất đồng chính kiến do Điện Kremlin tiến hành.

Anh Dmitry Ivanov, 23 tuổi, bị kết tội truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga, hành vi này bị coi là phạm tội hình sự theo đạo luật mới mà các nhà lập pháp Nga đã thông qua một tuần sau khi Moscow đưa quân vào Ukraine.

Đạo luật này đã được sử dụng để truy tố những cá nhân đi chệch khỏi báo cáo chính thức của chính phủ Nga về cuộc xung đột mà Điện Kremlin vẫn luôn gọi là “một hoạt động quân sự đặc biệt”.

Các chính trị gia đối lập nổi bật, chẳng hạn như ông Ilya Yashin, người đang thụ án 8 năm rưỡi tù, và ông Vladimir Kara-Murza đang ngồi tù chờ xét xử, cũng bị buộc tội truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga.

Sinh viên Ivanov bị kết án vì một số bài đăng trên mạng xã hội Telegram, trong đó anh gọi chiến dịch của Nga ở Ukraine là một “cuộc chiến”, đồng thời nói về việc các lực lượng Nga tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, phạm tội ác chiến tranh ở các vùng ngoại ô Bucha và Irpin của Kyiv, và nhắm vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Hầu hết những thông tin này là đăng lại từ các nguồn khác.

Bị bắt vào tháng 4/2022, anh Ivanov lúc ấy đang là sinh viên của Đại học Quốc gia Lomonosov Moscow, một trong những trường đại học hàng đầu của Nga còn được gọi là MSU. Anh Ivanov quản trị một kênh Telegram nổi tiếng có tên là Protest MSU, được ra mắt vào năm 2018 để đưa tin về các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối việc xây dựng khu vực dành cho người hâm mộ giải bóng đá World Cup do Nga đăng cai tổ chức bên cạnh tòa nhà chính của trường đại học.

Ban đầu anh Ivanov bị bỏ tù 10 ngày với tội danh tổ chức biểu tình trái phép. Các nhà chức trách lại tiếp tục bỏ tù anh với cùng tội danh trong 25 ngày, và sau đó anh bị bắt vì các bài đăng trên mạng xã hội.

Trong lúc bị giam giữ, sinh viên này đã bỏ lỡ đợt thi cuối kỳ và không nộp được luận án tốt nghiệp của mình. Anh đã bị đuổi khỏi trường đại học.

Tại phiên tòa xét xử anh Ivanov, trong một diễn biến bất thường, tòa án đã chấp thuận một yêu cầu bào chữa và trát đòi hầu tòa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov và Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya.

Các luật sư của anh Ivanov lập luận rằng vì chính quyền đã sử dụng lời khai của các quan chức trên để chứng minh những bài đăng trên mạng xã hội của anh Ivanov chứa thông tin sai lệch, do đó các quan chức này cần phải cung cấp bằng chứng trước tòa.

Tuy nhiên, cả 3 quan chức đều không tuân thủ lời triệu tập và không xuất hiện trước tòa.

Trong bài phát biểu cuối cùng tại tòa án vào tuần trước, anh Ivanov đã bác bỏ các cáo buộc chống lại mình, cho rằng chúng thật “lố bịch” và tin rằng tội danh mà anh đang bị truy tố “không nên tồn tại chút nào”.

“Vụ điều tra, khi cố gắng buộc tôi tội phát tán [tin tức] giả mạo’, (chính nó) đã tạo ra một sự giả mạo lớn. Toàn bộ bản cáo trạng, theo nghĩa đen, từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng, đều mâu thuẫn với thực tế.” Anh Ivanov lên tiếng: “Tôi, trong lúc đó, vẫn đứng về những gì mà tôi đã viết một năm trước.”

Vy An (Theo AP News)