Tàu vũ trụ Crew Dragon có người lái của công ty Công nghệ thám hiểm không gian SpaceX Mỹ đã cất cánh hôm 30/5. Trong 9 năm qua, đây là lần đầu tiên phi hành gia người Mỹ cất cánh từ Mỹ vào không gian để thực hiện nhiệm vụ. Sự kiện này được Tổng thống Donald Trump đánh giá cao. Trong khi đó, nhiều ‘Tiểu phấn hồng’ Trung Quốc nhầm tưởng đây là phóng tên lửa của Trung Quốc đã hô to “Vì tổ quốc tự hào”.

Phong ten lua

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, hai phi hành gia Mỹ là Robert Behnken và Douglas Hurley sẽ gánh vác trên vai trọng trách mà Cục Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) giao cho. Hôm thứ Bảy (30/5), họ đã ngồi vào tên lửa đẩy Falcon 9 do SpaceX sản xuất, bay vào không trung tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral thuộc bang Florida, và đã đi vào quỹ đạo thành công.

Theo Washington Post, tàu Crew Dragon bắt đầu kết nối với ISS vào lúc 21h16 ngày 31-5 (giờ Việt Nam), sớm hơn vài phút so với kế hoạch. 

Đây là lần đầu tiên trong 9 năm qua, phi hành gia Mỹ không phải thông qua tên lửa Soyuz của Nga, mà trực tiếp cất cánh từ Mỹ để vào không gian thực hiện nhiệm vụ, điều này có ý nghĩa rất lớn. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tàu vũ trụ có người lái được phát triển bởi một công ty tư nhân bay vào không gian, là dấu mốc cho kế hoạch phát triển không gian.  

Trước khi phóng tên lửa, phi hành gia Douglas Hurley nói: “Space X, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Xin hãy thắp cây nến này.” Sau 13 phút Falcon 9 bay lên, phi thuyền Crew Dragon và tên lửa đẩy thứ hai tách ra, vài phút sau đó tiến vào quỹ đạo vận hành của Trái Đất. 

Tổng thống Donald Trump cùng Phó Tổng thống Mike Pence đã tới quan sát lần phóng tàu vũ trụ có người lái mang tính lịch sử này tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Tổng thống Trump nói, “Thật tuyệt vời, sức mạnh và khoa học công nghệ này khiến người ta thật khó tin”, “Thiên tài thực sự”, “Đây mới chỉ là bắt đầu”. 

Khoảng 5 giờ chiều ngày 30/5, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Ông khen ngợi việc Mỹ khôi phục phóng tên lửa chở người, gọi đây là một cột mốc, và cảm ơn từng người một tham gia vào nhiệm vụ này. Phó Tổng thống Pence cũng cho biết, đây là một ngày sáng tạo lịch sử, mong rằng người Mỹ có thể tìm lại nhiệt huyết phát triển hàng không vũ trụ năm 1960. 

Theo Reuters đưa tin, kế hoạch phóng tên lửa lần này vốn dự kiến tiến hành vào ngày 27/5, về sau do tình hình thời tiết không đáp ứng được yêu cầu nên bị trì hoãn. Hôm 30/5, việc phóng vệ tinh cũng từng bị ảnh hưởng bởi nhân tố thời tiết, về sau thời tiết chuyển biến tốt nên mới tiến hành được. 

Ông Jim Bridenstine, người phụ trách của NASA cho biết, dùng tên lửa đẩy do Mỹ chế tạo để đưa phi hành gia Mỹ bay vào không gian từ lãnh thổ Mỹ, đây là nhiệm vụ cao nhất của NASA. Ông nói, hiện tại đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cần đợi hai phi hành gia quay trở về thành công thì mới có thể bắt đầu chúc mừng. 

Ông Elon Musk, người sáng lập SpaceX cũng nhấn mạnh, thách thức vừa mới bắt đầu, đợi đến khi thuận lợi quay trở lại thì mới cho thấy nhiệm vụ lần này đã thành công tốt đẹp, “Chúng tôi cần đưa họ trở về nhà an toàn, đảm bảo chúng tôi đang cố hết sức để giảm thiểu rủi ro hết mức trong lần quay trở lại Trái Đất này.”

Trong lần thử nghiệm năm ngoái, tàu vũ trụ trong tình huống không chở người đã hoàn tốt nhiệm vụ lắp ghép, điều này khiến NASA và SpaceX có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Tiểu phấn hồng Trung Quốc hô to: “Vì tổ quốc tự hào!”

Điều thú vị nhất là khi các đài truyền hình tại Mỹ và các nền tảng trực tuyến trực tiếp phát sóng sự kiện này, kênh truyền thông chính thức của Trung Quốc Đại Lục là CCTV cũng phát trực tuyến và thu hút lượng lớn cư dân mạng.

Tuy nhiên, tin nhắn bình luận của cư dân mạng Trung Quốc lại rất kỳ lạ. Dường như họ không thể nhìn thấy trên màn hình biểu hiện đây là phóng tên lửa của nước Mỹ, nên nghĩ nhầm là Trung Quốc phóng hỏa tiễn thành công. Vậy nên, họ nhao nhao bình luận: “Vì tổ quốc tự hào!”, khiến những người khác đọc được ngạc nhiên không hiểu sự tình.

Một số cư dân mạng bình luận khi chuyển tiếp tin tức về việc SpaceX phóng tên lửa rằng: “Chúc mừng phóng tên lửa thành công, lại thêm một thời khắc lịch sử nữa trong năm. Tổ quốc vĩ đại ngày càng lớn mạnh!”

Cũng có người nói: “Hãy nói điều gì đó… nhìn thấy tổ quốc ngày càng lớn mạnh cảm thấy vô cùng tự hào.” “Tôi yêu tổ quốc”, “Trung Quốc cố lên!” 

Có người biết chuyện để lại tin nhắn nhắc nhở: “Tổ quốc của các bạn là nước Mỹ ư?” “Tổ quốc vĩ đại? Đây là phóng tên lửa của công ty Mỹ mà!”

Cũng có người nói thẳng rằng: “Trung Quốc gần đây phóng tên lửa thất bại nhiều lần. Tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới mà Trung Quốc thử nghiệm gần đây là bản sao tàu Crew Dragon của SpaceX.”

Trên thực tế, tin tức tiêu cực về tên lửa của Trung Quốc đã được loan truyền liên tục. Cuối năm 2012, một vụ nổ xảy ra trong quá trình chế tạo Long March 5. Tháng 12/2016, Long March 2 tại bệ phóng ở Thái Nguyên cũng lại thất bại. Mảnh vỡ tên lửa rớt xuống tại Hà Nam. Tháng 6/2017, Long March số 3 cũng phóng thất bại tại trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Hôm 5/5, Trung Quốc lần đầu phóng tên lửa hạng nặng Long March 5B mang theo phiên bản thử nghiệm của tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới vào không gian, tuy nhiên sau đó cũng đã bị rơi mất kiểm soát.

Trí Đạt

Xem thêm: