Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông của chiến dịch vận động cho TT Trump, cho biết những người biểu tình phản đối TT Trump đã can thiệp bên ngoài bằng cách chặn đường đến các cổng quét an ninh, khiến cho những người ủng hộ ông không thể vào dự trong khán đài dù có vé.

Embed from Getty Images

Buổi vận động trực tiếp của TT Trump tại sân vận động BOK, thành phố Tulsa, bang Oklahoma hôm 20/6 đã không có đông người ủng hộ ông tham gia như dự kiến.

Trước đó, người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Brad Parscale thông báo rằng có hơn 1 triệu yêu cầu vé tham dự trong sân vận động. Tuy nhiên, do sức chứa của SVĐ chỉ có gần 20.000 chỗ ngồi, nên rất nhiều người đã không nhận được vé vào bên trong và dự định cổ vũ cho Tổng thống qua màn hình bên ngoài SVĐ.

Từ hai ngày trước đó, truyền thông Mỹ đã đưa tin về hàng dài người dựng lều đặt chỗ trước SVĐ. Nhiều người đến từ các bang lân cận để bày tỏ sự cổ vũ cho Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, khi buổi vận động tranh cử của ông Trump bắt đầu, đã có rất nhiều hàng ghế bên trong SVĐ BOK không có khán giả. Buổi tụ tập bên ngoài cũng bị huỷ bỏ.

Vậy điều gì đã xảy ra?

Những người tổ chức chiến dịch vận động tranh cử cho ông Trump cho phép một người được đăng ký 2 vé miễn phí với mỗi số điện thoại.

Theo tờ New York Post, một chiến dịch có tổ chức của người dùng TikTok và fan K-Pop (nhạc Hàn Quốc) đã đăng ký “hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vé tham dự” nhưng không có ý định dùng chúng.

Một người dùng tự gọi là “TikTokGrandma” đã thúc giục các thành viên “đặt vé và để ông ta phải đứng một mình trên sân khấu.”

Chiến lược gia chính trị và đối thủ của Trump, Steve Schmidt, đã tuyên bố cô con gái 16 tuổi của mình và những người bạn của cô đã “cùng nhau đặt hàng trăm vé.”

“Tôi cực kỳ nghiêm túc khi nói điều này. Thanh thiếu niên của nước Mỹ đã đấm một cú mạnh vào Donald Trump,” ông Schmidt viết trên Twitter.

Còn dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) nói rằng cô “rất tự hào” vì giới trẻ của Đảng Dân chủ, gồm những người dùng mạng xã hội TikTok và người hâm mộ K-Pop ở Mỹ đã thành công đăng ký ảo vé tham dự, qua đó cướp hàng ngàn vé của người ủng hộ ông Trump. 

Trong dòng tweet đáp trả lại Brad Parscale, người quản lý chiến dịch của ông Trump, cô AOC viết: “Thật sự, ông đã bị CHẤN ĐỘNG vì các bạn teens trên Tik Tok đã ‘làm ngập lụt’ chiến dịch của Trump bằng vé ảo và khiến ông tin rằng một triệu người muốn nghe kẻ da trắng thượng đẳng kia mở mic trong sân vận động giữa thời COVID thế này.”

Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông của chiến dịch vận động cho TT Trump, cho biết những người biểu tình phản đối TT Trump đã can thiệp bên ngoài bằng cách chặn đường đến các cổng quét an ninh, khiến cho những người ủng hộ ông không thể vào dự trong khán đài dù có vé.

“Những người biểu tình cực đoan, cùng với sự tấn công không ngừng từ giới truyền thông, đã cố làm hoảng sợ những người ủng hộ Tổng thống… Thật đáng buồn,” ông Murtaugh nói.

Báo cáo trên các phương tiện truyền thông cho biết đã có nhiều cuộc ẩu đả xảy ra bên ngoài sân vận động BOK. Ban đầu, ông Trump và ông Pence đã lên kế hoạch nói chuyện với những người ủng hộ ngoài trời không thể vào bên trong SVĐ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị huỷ bỏ vào phút chót. 

Trên mạng xã hội, những người ủng hộ ông Trump bày tỏ sự giận dữ khi bị “cướp” cơ hội gặp Tổng thống. Nhiều người tố cánh tả “chơi bẩn” và cho biết sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Các bạn là những chiến binh, cảm ơn các bạn. Đang có một số người rất xấu ở bên ngoài,” ông Trump nói với đám đông trong sân vận động BOK. Sau đó, ông đã đề cập đến những người chống đối bên ngoài là “những kẻ côn đồ.” 

Đây là cuộc vận động bầu cử Tổng thống đầu tiên của ông Trump kể từ ngày 2/3, sau khi đại dịch virus corona đã khiến chiến dịch phải tạm ngưng.

Lê Xuân (t/h)

Xem thêm: