Trước và sau khi Taliban, một tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan, nắm quyền kiểm soát chính quyền, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Taliban luôn rất nóng. Ngày 16/8, Đài truyền hình Trung Ương – CCTV, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đã long trọng phát sóng một video có tựa đề “60 giây tìm hiểu quá khứ và hiện tại của Taliban.”

(Bài viết của Nhan Đan, thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Epoch Times.)

p2990081a26360596
Ngày 28/7/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của ĐCSTQ đã có cuộc gặp với người đứng đầu lực lượng Taliban của Afghanistan tại Thiên Tân, sự kiện này đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. (Ảnh: Trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ngay sau đó, “Nhân dân Nhật báo” cũng đã tweet lại bộ phim trên Weibo chính thức của mình. Weibo này cũng nhanh chóng đứng thứ 5 trong danh sách tìm kiếm nóng. Tuy nhiên, điều thú vị là, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Nhân dân Nhật báo đã xóa bài đăng và video liên quan trên blog. CCTV trực tiếp gỡ xuống và bộ phim đã biến mất khỏi tầm mắt của người dân Trung Quốc.

Đó chỉ là một đoạn giới thiệu ngắn 60 giây nhưng khá nóng. Tại sao CCTV và Nhân dân Nhật báo của ĐCSTQ lại đột ngột ngừng phát sóng và không cho mọi người xem? Có lẽ cư dân mạng Trung Quốc đã tiết lộ lý do phía sau.

Trong khu vực bình luận bên dưới video này và bài đăng trên blog, người Trung Quốc trò chuyện bằng những câu hỏi đáp sau:

“Tại sao không thấy đề cập đến khủng bố?”

“Ai đang tước đoạt quyền làm người của phụ nữ? Ai đã bắt người và chặt đầu họ trên đường phố? Tổ chức khủng bố được thế giới công nhận là ai? Ai đã đánh bom phá hủy tượng Phật của Bamyan?”

“Thúc đẩy chủ nghĩa chính thống, thiêu chết những kẻ ngoại đạo, thảm sát giáo viên, chặt đầu thường dân, cho nổ tung tượng Phật Bamyan, ủng hộ Đông Turkestan (nhóm khủng bố hồi giáo) … Chà, không còn nghi ngờ gì nữa, Taliban là một tổ chức khủng bố thuần túy trong lịch sử nhân loại.”

“Sao không nói một chút nào về chủ nghĩa tôn giáo cực đoan? Sao không giới thiệu một chút về việc chặt đầu và ném đá cho đến chết? Còn việc phụ nữ chỉ được hở hai con mắt thì sao? Sao không làm một chuyên đề tìm hiểu về sự khác biệt giữa phụ nữ dưới sự cai trị của Taliban và nô lệ tình dục?”

Từ những lời bình luận này, không khó để thấy rằng bộ phim 60 giây do ĐCSTQ phát sóng đã không đề cập đến việc Taliban giết người vô tội một cách bừa bãi cũng như các thuộc tính khủng bố của họ. Trong một phút ngắn ngủi, ĐCSTQ đã nói những gì?

Chỉ là thời điểm tổ chức Taliban được thành lập, các thành viên là những người như thế nào và ban đầu có bao nhiêu người. Câu hỏi đặt ra là nội dung này có thể tìm thấy trên tất cả các loại bách khoa toàn thư chỉ với một cú nhấp chuột tìm kiếm ngẫu nhiên, liệu có cần ĐCSTQ phải đặc biệt dựng thành những đoạn phim ngắn hay không?

Điều khiến khán giả xem phim thấy vô lý hơn cả, là ĐCSTQ đã phóng đại sự thật rằng Taliban là một tổ chức có kỷ luật. Taliban cũng đã đề xuất chống tham nhũng, khôi phục thương mại, và nhận được sự ủng hộ của người nghèo tại Afghanistan.

Năm 1996, lực lượng vũ trang của Taliban từng chiếm thủ đô Kabul và thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Cuối cùng, khi nhắc đến việc bị Mỹ lật đổ và rơi vào cuộc chiến kéo dài 20 năm, người ta lại có cảm giác như ĐCSTQ đang vô cùng nuối tiếc vì những gì đã xảy ra với Taliban.

ĐCSTQ “kể tốt mà không kể xấu” cho Taliban, có vẻ như họ cùng một phe với mình. Không có gì ngạc nhiên khi một số cư dân mạng cảnh báo rằng ĐCSTQ “nên biết mình đứng về phía nào.”

Trên thực tế, có thể thấy từ các bình luận khác rằng nhiều người Trung Quốc hiểu rõ dã tâm và ý đồ của ĐCSTQ. Vì vậy, những cư dân mạng này đã lên tiếng:

“Tẩy trắng cho Taliban là hành động vô nhân đạo nhất.”

“Không bao giờ đề cập đến chủ nghĩa cực đoan, đúng là kênh truyền thông rác.”

“Ủng hộ chế độ phản nhân loại, quả thực đã có mi (ĐCSTQ)!”

“Thật lợi hại. Đây là xu hướng. Những ai quan tâm có thể lưu ảnh chụp màn hình. Tôi chỉ xem bao lâu nữa thì ĐCSTQ phải bẽ mặt, thứ tổ chức phản nhân loại này.”

“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn? Thật ngu dốt!”

“Thật vô vị, còn có chút hạ lưu nữa, muốn nguyền rủa Mỹ thì cứ đường đường chính chính mà làm!”

“Rác rưởi”, “hạ lưu”, “ngu dốt”, “vô nhân đạo” và “phản nhân loại”, những thứ này quả thực đang chọc thủng xương sống của ĐCSTQ. ĐCSTQ chắc hẳn hiểu điều đó. Nhưng điều thú vị là hoạt động tiếp theo của họ không phải là xóa các bài viết một cách cứng rắn, mà là tuyệt vọng gỡ bộ phim do chính mình phát sóng. Việc này thể hiện điều gì?

Trước hết, có quá nhiều cư dân mạng chỉ trích và tức giận với ĐCSTQ. Một lượng lớn những lời bình luận một chiều không thể xóa hết.

Thứ hai, mọi người dễ dàng phát hiện các bài viết đã bị xóa hơn là gỡ video một cách bí mật. Huống hồ, người dân không trực tiếp vạch trần những thiếu sót hoặc mắng nhiếc chế độ ĐCSTQ hay những người nắm quyền.

Nếu lúc này, ĐCSTQ xả giận bằng cách xóa các bài viết, họ sẽ khiến quan điểm ủng hộ tổ chức khủng bố Taliban càng trở nên rõ ràng hơn.

Ngoài ra, chỉ bằng cách xem một bộ phim “giới thiệu” về Taliban, người Trung Quốc đã có thể thấy được âm mưu của ĐCSTQ và tổng kết ra những điểm tương đồng nổi bật giữa ĐCSTQ và Taliban. Điều này tương đương với việc liếc mắt một cái là nhìn rõ bộ mặt của ĐCSTQ.

ĐCSTQ tin rằng việc tẩy não người dân đã đạt được kết quả đáng kể, và cho rằng vô số người dân Trung Quốc vẫn chìm trong ngu muội, không biết gì. Do đó, bộ phim có ý đồ ẩn giấu này đã công khai xuất hiện trên các kênh truyền thông của đảng.

Nhưng ĐCSTQ không bao giờ có thể ngờ được rằng những tội ác phản nhân loại, phản nhân tính và những tội ác tương tự như các tổ chức khủng bố của họ, lại được một lượng lớn người dân Trung Quốc biết đến như vậy.

Suốt nhiều thập kỷ, bạo lực và những lời dối trá của ĐCSTQ đã nô dịch và lừa dối người Trung Quốc. Nhưng hiện giờ họ đã bị người Trung Quốc nhìn thấu. Điều này đủ khiến ĐCSTQ phải giật mình toát mồ hôi hột.

Vào lúc này, nhiều người Trung Quốc đang nói với ĐCSTQ một cách rõ ràng và rành mạch rằng từ lâu tôi đã biết bạn là người thế nào. Liệu những người xem sau này có trở thành những người tham gia vào đội ngũ lên án và khiển trách ĐCSTQ hay không, điều này cũng thật khó nói.

Trước tình cảnh “tường đổ, người người đẩy” này, ĐCSTQ ắt sẽ thất kinh sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng, không còn cách nào khác, ĐCSTQ đành phải âm thầm gỡ bỏ bộ phim cổ động, thậm chí là tô vẽ cho Taliban này.

Nhan Đan

Xem thêm: