Hôm thứ Bảy (4/9), Taliban đã nã súng ở Kabul nhằm phá vỡ một cuộc biểu tình đòi bình đẳng của các phụ nữ Afghanistan. Hành động của Taliban diễn ra chỉ một ngày sau khi nhóm chiến binh khẳng định rằng quyền của phụ nữ sẽ được tôn trọng. 

Embed from Getty Images

Phụ nữ Afghanistan ở Kabul đã tuần hành một cách ôn hòa vào thứ Bảy, đòi hỏi quyền được bảo vệ dưới thời Taliban. Những người biểu tình đặt vòng hoa bên ngoài Bộ Quốc phòng Afghanistan để tôn vinh những người lính Afghanistan đã hy sinh khi chiến đấu với Taliban, trong khi những người khác tụ tập với micro và yêu cầu họ được làm việc, theo hãng tin AP.

“Chúng tôi ở đây để đòi hỏi quyền con người ở Afghanistan”, Maryam Naiby, 20 tuổi, nói với hãng tin. “Tôi yêu đất nước của mình. Tôi sẽ luôn ở đây.”

Nhưng khi phụ nữ diễu hành gần dinh tổng thống vào thứ Bảy, hàng chục binh lính thuộc lực lượng đặc biệt của Taliban đã nã súng vào không trung và khiến những người biểu tình bỏ chạy vì sợ hãi. Hãng AP cũng đưa tin rằng lực lượng Taliban còn bắn hơi cay vào đám đông.

Động thái này diễn ra sau khi nhóm chiến binh liên tục hứa rằng các quyền của phụ nữ sẽ được tôn trọng dưới một hình thức cai trị Hồi giáo ôn hòa hơn. Khi Taliban kiểm soát đất nước từ năm 1996 đến năm 2001, phụ nữ bị cấm đi học, làm việc hoặc xuất hiện ở nơi công cộng mà không có khăn che mặt.

Vào tối thứ Sáu, một đại diện của Taliban còn nói với Fox News rằng phụ nữ sẽ được trao quyền, bất chấp sự hoài nghi của quốc tế.

Người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen cho biết: “Sẽ không có vấn đề gì về quyền của phụ nữ. Không có vấn đề gì về việc học hành và công việc của họ”.

Tuy nhiên, Shaheen nói với hãng tin tức ông phản đối quan điểm của phương Tây rằng “phụ nữ nên được đi học mà không cần [đội] khăn trùm đầu.”

“Chúng ta không nên mong muốn thay đổi nền văn hóa của nhau. Chúng tôi không có ý định thay đổi nền văn hóa của bạn, và bạn không nên thay đổi nền văn hóa của chúng tôi,” ông nói.

Cuộc tuần hành của phụ nữ diễn ra khi cấu trúc chính phủ lâm thời của Taliban vẫn chưa chắc chắn. Hôm thứ Sáu, Reuters đưa tin rằng chính phủ mới dự kiến sẽ chỉ bao gồm các thành viên Taliban. Nó sẽ gồm 25 bộ và một hội đồng tham vấn gồm hàng chục học giả Hồi giáo.

Farhat Popalzai, một sinh viên đại học 24 tuổi, nói với AP hôm thứ Bảy rằng cô đã diễu hành trên đường phố để cất lời thay cho những phụ nữ không có tiếng nói ở Afghanistan.

Cô nói: “Họ nghĩ rằng đây là đất nước của đàn ông nhưng không phải, đó cũng là đất nước của phụ nữ.”

Lê Vy (theo Newsweek)

Xem thêm: