Thái Lan đã thu giữ hộ chiếu của một nhà báo Trung Quốc, người đã khoe khoang mối quan hệ của mình với một sĩ quan cảnh sát cấp cao của đất nước chùa vàng nhằm nhận hối lộ hàng triệu baht với cam kết giúp đảm bảo thả một nghi phạm thuộc một nhóm tội phạm có tổ chức .

Guo rui
Nhà báo Trung Quốc Guo Rui (Ảnh từ Facebook/gegee.rui)

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ cô Guo Rui, còn được gọi là Gegee, vào tuần trước và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với cô này vì đã lạm dụng mối quan hệ công việc của cô với phó cảnh sát trưởng quốc gia Surachate Hakparn.

Cô Guo bị cáo buộc đã nói với cô Navaporn Phakiatsakul, một phụ nữ Trung Quốc có quốc tịch Thái Lan đã bị bắt giữ vào tháng trước như một phần trong cuộc điều tra buôn người, rằng cô ấy có thể bị buộc tội nếu cô ấy không bỏ ra 33 triệu baht (947.000 đô la) để hối lộ.

Cô Navaporn đã đưa cho cô Guo 14 triệu baht. Nhà báo Trung Quốc này đã bác bỏ các cáo buộc và tạm thời được cho tại ngoại.

Tờ Bangkok Post đưa tin, theo cảnh sát Thái Lan, cô Navaporn bị tình nghi là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm bị cáo buộc lừa đảo và điều hành một mạng lưới mang thai hộ bất hợp pháp ở Thái Lan.

Cô ấy cũng hỗ trợ các công dân Trung Quốc lấy chứng minh thư không phải công dân, điều này giúp họ ở lại Thái Lan lâu hơn so với thị thực du lịch.

Cảnh sát cho biết thêm, cô Navaporn đã tuyển dụng phụ nữ Thái Lan để mang thai hộ cho các cặp vợ chồng Trung Quốc để những đứa trẻ đó sẽ tự động có được quốc tịch Thái Lan và sau đó sẽ được nhận nuôi bởi những gia đình đã trả tiền cho dịch vụ này. Các khách hàng Trung Quốc sau đó sẽ có đủ điều kiện để được Thái Lan cấp thị thực dài hạn.

Bộ Y tế Thái Lan đang nghiên cứu sửa đổi luật để tăng tiền phạt và án tù cho bất kỳ ai quảng bá việc mang thai hộ bất hợp pháp ở đất nước chùa vàng.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Surachate cho hay, cảnh sát Thái Lan đã thuê cô Guo như một cộng tác viên do cô thông thạo tiếng Trung Quốc và các mối quan hệ ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh, ông sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại cô Guo vì đã sử dụng tên của ông để nhận hối lộ.

Ông tiết lộ, cảnh sát Thái Lan có bằng chứng mạnh mẽ chống lại cô Guo. Vụ án của cô đã được thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc.

Cô Guo, người có quốc tịch Thái Lan một cách hợp pháp sau khi học và làm việc ở quốc gia Đông Nam Á này trong phần lớn cuộc đời của mình, sẽ phải đối mặt với án tù năm năm hoặc bị phạt tiền 100.000 baht nếu bị kết tội đòi hối lộ.

Đầu tháng này, cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch chung nhằm loại bỏ các phần tử tội phạm nhập cảnh vào vương quốc này bằng cách sử dụng thị thực ngắn hạn để bắt cóc đòi tiền chuộc các đồng bào đại lục của họ.

Thái Lan đã chứng kiến sự gia tăng các vụ bắt cóc liên quan đến các tội phạm Trung Quốc, những kẻ tấn công đồng bào của họ chủ yếu vì tiền.

Năm ngoái, thủ lĩnh của một nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc người Trung Quốc bị cáo buộc đã chặt đứt ngón tay của một đồng hương sau khi giam giữ ông ấy ở Pattaya. Kẻ cầm đầu này đã bị bắt giữ sau một cuộc đột kích của cảnh sát Thái Lan vào nhà anh ta.

Nghi phạm đã yêu cầu người nhà của nạn nhân giao hơn 790.000 đô la như món tiền chuộc để trả tự do cho nạn nhân.

Thái Lan lo ngại một loạt tội ác liên quan đến những công dân Trung Quốc có thể làm nản lòng các du khách nước ngoài tiềm năng và làm tổn hại nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của nước này.

Gia Huy (Theo SCMP)