Thẩm phán Tòa án Tối cao Samuel Alito, tác giả bản dự thảo với nội dung lật ngược phán quyết hợp pháp hóa quyền phá thai của án lệ “Rode kiện Wade”, cho biết hôm 28/4 rằng ông và các thẩm phán thiên hữu khác đã trở thành “mục tiêu ám sát” sau khi bản dự thảo bị rò rỉ vào năm ngoái.

Embed from Getty Images

(Thẩm phán Samuel Alito/Ảnh: Getty Images)

Ông Alito trả lời tờ Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi rằng ông tin mình biết ai đã làm rò rỉ bản thảo của ông gần 2 tháng trước khi nó được hoàn thiện, nhưng ông không có bằng chứng.

Vụ rò rỉ chưa từng có liên quan đến việc “Dobbs kiện Tổ chức Sức khỏe Phụ nữ Jackson” (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization) vào ngày 2/5/2022 đã làm ‘rung chuyển’ nước Mỹ, cả về ý nghĩa của nó đối với quyền phá thai và thực trạng chính trị đang thâm nhập vào các tòa án, vốn là nơi đặt mình ra khỏi các cuộc cạnh tranh đảng phái.

“Cá nhân tôi biết khá rõ ai là người chịu trách nhiệm, nhưng đó không phải là bằng chứng cần thiết để có thể nêu tên ai đó”, trích câu trả lời của ông Alito với tờ Wall Street Journal.

“Đó là một phần trong dã tâm ngăn chặn việc dự thảo Dobbs… trở thành phán quyết của tòa án.”

Sau một cuộc điều tra sâu rộng, vào tháng 1/2023, tòa án tuyên bố họ không thể xác định nguồn rò rỉ.

Theo ông Alito, vụ rò rỉ đã dẫn đến một cuộc tấn công ‘hụt’ vào Thẩm phán Brett Kavanaugh, người được cho là có khả năng dao động trong vấn đề quyền phá thai.

Một người đàn ông có vũ trang đã bị bắt bên ngoài ngôi nhà ở ngoại ô Washington của Thẩm phán Kavanaugh vào sáng sớm ngày 8/6/2022.

Người đàn ông khai với cảnh sát rằng mình đã đi từ California đến Washington để giết một thẩm phán tòa án cấp cao, nói rằng ông ta rất thất vọng về bản dự thảo bị rò rỉ và vụ xả súng ở trường học.

Ông Alito cho hay: “Những người trong chúng tôi, những người được cho là chiếm đa số, được cho là đã tán thành ý kiến dự thảo của tôi, thực sự là mục tiêu ám sát.”

“Người ta cảm thấy hợp lý khi tin rằng họ có thể ngăn chặn quyết định về vụ Dobbs bằng cách giết một trong số chúng tôi.”

Thẩm phán Alito kể rằng, sau vụ rò ri, mức độ đe dọa đã tăng lên đến nỗi ông bị nhân viên an ninh ngăn không cho phát biểu trực tiếp tại một trường đại học địa phương vào tháng Năm năm ngoái.

Ông cho biết ngay cả bây giờ ông cũng phải đi du lịch bằng phương tiện mà ông ví von là “một chiếc xe tăng” được bao quanh bởi nhân viên an ninh.

Theo ông Alito, vụ rò rỉ không chỉ dấy lên vấn đề về an ninh mà còn tăng thêm hiềm khích trong mối quan hệ giữa 9 thẩm phán.

Vụ rò rỉ “đã tạo nên một bầu không khí nghi ngờ và mất niềm tin. Chúng tôi đã xử lý xong việc đó… nhưng nó đã gây tổn hại”, trích lời ông Alito.

Vy An (Theo Newsmax)