Một thanh niên (20 tuổi) người Đài Loan vừa được giải cứu khỏi Campuchia gần đây đã kể chuyện anh tận mắt chứng kiến một nạn nhân khác bị đánh chết tại Campuchia.

p3199601a632535455
Nạn lừa đảo người đến Campuchia làm việc là vấn đề nghiêm trọng, cảnh sát Đài Loan đặc biệt quan tâm đến những người Đài Loan tại sân bay để tránh bị lừa. (Nguồn ảnh: CNA)

Theo TVBS News, “A Trung” (hóa danh), một nam thanh niên chưa đầy 20 tuổi ở Chương Hóa, đã tin nhầm vào một quảng cáo trên Facebook và đi Campuchia vào cuối tháng 6 năm nay. Khi đến địa điểm làm việc ở Campuchia, ông chủ người Trung Quốc lập tức lấy hộ chiếu, điện thoại di động của anh, và buộc anh phải làm công việc lừa đảo. Có ít nhất 100 người trong một văn phòng, bao gồm cả những người đến từ Đài Loan, Trung Quốc và Malaysia.

A Trung nói rằng chỉ cần không nghe lời, ngủ gật và kết quả công việc không tốt, thì sẽ bị chích điện, bị đánh bằng gậy. Chính vì vậy, anh đã từng dành 24 tiếng mỗi ngày suốt cả tuần để ngồi trước máy tính làm việc, và anh cũng đã tận mắt chứng kiến ​​một nam thanh niên Đài Loan khoảng 20 tuổi bị người chủ và cấp dưới dùng dùi cui điện và ống tuýp sắt đánh mạnh vào đầu ít nhất hơn 10 phút, đầu bị đánh nát và tử vong. Anh cũng nghe nói rằng một người là nam giới không rõ quốc tịch đã bị chôn sống vì đã lỡ lời nói sai gì đó.

A Trung nói chủ người Trung Quốc yêu cầu họ tìm ít nhất 3 cư dân mạng ở các nước có thu nhập cao như Mỹ và Đan Mạch để trò chuyện trong vòng một ngày, sau khi làm quen thì người Trung Quốc ở đường dây phía sau để tiếp tục lừa đảo. Anh từng bị đưa vào “căn phòng nhỏ tối đen” vì làm việc không đạt yêu cầu, bị chích điện, đánh đập, còng tay. Anh từng bị nhốt trong căn phòng đó hơn 1 tháng, sống không bằng chết.

Trong thời gian A Trung ở Campuchia, gia đình anh đã vay nợ ngân hàng ngầm hơn 1 triệu Đài tệ (khoảng 31.700 USD) để cứu anh, tuy nhiên tiền đã được chuyển đi nhưng người thì vẫn được thả về. Cho đến mấy ngày nay, do tin tức về nạn lừa đảo này được làm lớn lên, nên quan chức địa phương mới bắt tay vào dọn dẹp, chủ người Trung Quốc sợ bị phát hiện, nhưng do không kịp bán lại người [bị lừa], ông ta và những người khác nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn. Về sau, người dân địa phương giúp đỡ gọi xe để anh trốn vào khu vực thành phố thì mới tìm được người Đài Loan tốt bụng giúp đỡ trở về.

A Trung nói chủ người Trung Quốc lại tiếp tục tìm người để lừa đảo sau khi tránh được sóng gió. Anh và những người đi cùng vì lo tính mạng nên đã tích cực liên lạc với người nhà để gửi tiền mua vé máy bay về Đài Loan, nhưng anh không có tiền mua vé máy bay. May mắn thay, cuối cùng anh cũng quay trở về Đài Loan nhờ sự trợ giúp của Quỹ Happy Paradise.

A Trung nói rằng anh chỉ còn 10 Đài tệ trên người khi nhập cảnh, cảnh sát yêu cầu anh rời đi sau khi hoàn thành ghi chép lời khai, anh không biết phải làm gì và rất đói nên đã đến siêu thị để mua đồ uống để làm dịu cơn đói và cơn khát. May mắn thay, Quỹ Happy Paradise đã liên hệ với ứng cử viên ủy viên hội đồng thành phố Đào Viên – ông Hoàng Quốc Yến – của Đảng Nhân dân. Ông Hoàng đã nhanh chóng đến siêu thị để tìm anh và giúp anh có một bữa ăn no, sau đó tiếp tục hỗ trợ đưa anh đến Quỹ Happy Paradise để bố trí cách ly kiểm dịch ở nhà.

Thật không dễ dàng để trở về Đài Loan, A Trung cảm thán rằng bản thân mình rất may mắn, bởi vì “vẫn còn nhiều người không thể quay lại”. Anh đã đứng ra và kể lại câu chuyện mà mình gặp phải, chính là để mong rằng không ai còn bị lừa nữa!

Theo báo cáo của PTS NEWS, cho đến nay cơ quan cảnh sát đã giải cứu được 285 người Đài Loan và trở về nước. Ngoài ra, các vụ án liên quan cũng giảm, từ đỉnh điểm 258 vụ hồi tháng 7, đã giảm còn 58 vụ vào tháng 8, và chỉ xảy ra 1 vụ vào tháng 9.

Cơ quan cảnh sát cũng đã điều tra 4.679 người đã đến Campuchia trong những năm gần đây nhưng không trở về Đài Loan. Tính đến ngày 28/9, đã khai thác được 310 người nghi là nạn nhân và hiệp hội liên bộ đã phối hợp để giải cứu 285 công dân Đài Loan trở về nước. Nhà lập pháp Ngô Lệ Hoa, người đã nhiều lần hỗ trợ thanh niên đến Campuchia gặp nạn, kêu gọi thành lập chuyên án tư vấn tâm lý và việc làm cho các nạn nhân.