Tổ chức phiến quân Taliban tiếp quản Afghanistan đã hơn 10 ngày. Mặc dù tổ chức này đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ bảo vệ quyền của phụ nữ, nhưng vẫn có những báo cáo về việc phụ nữ bị bức hại. Theo các nhà hoạt động nữ quyền Afghanistan, có những thành viên của Taliban hiện đang tổ chức gõ cửa từng nhà, từng hộ để “tìm cô dâu”. Họ đã bắt cóc một phụ nữ chưa chồng chỉ mới 21 tuổi và thậm chí là cưỡng bức tập thể đối với cô gái này.

shutterstock 1143589616 1
(Nguồn: Shutterstock)

Theo các kênh truyền thông nước ngoài như The Sun đưa tin, sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan, nhiều thành viên của Taliban đã thành lập một nhóm được người dân địa phương gọi là “nhóm tấn công tình dục”, họ nhắm vào thiếu nữ trên 15 tuổi, hơn nữa là gõ cửa từng nhà để tìm cô dâu. Theo báo cáo, “nhóm tấn công tình dục” thậm chí còn không bỏ qua các bé gái chỉ khoảng 12 tuổi, chỉ cần nhìn thấy mục tiêu là họ muốn bắt về làm vợ.

Gần đây, khi cô Fariha Easer, một nhà hoạt động nữ quyền người Afghanistan, được các phóng viên nước ngoài phỏng vấn, cô đã kể một câu chuyện bi thảm xảy ra ở Badakhshan, một tỉnh ở đông bắc Afghanistan. Một tháng trước, “nhóm tấn công tình dục” của Taliban đã gõ cửa một gia đình và yêu cầu người cha của gia đình giao con gái 21 tuổi cho họ.

Cô Fariha Easer nói rằng họ đã nói với bố của cô gái rằng một trong số họ là một Mawla (tức là người đứng đầu của một nhà thờ Hồi giáo) và Taliban muốn đính hôn thay cho ông ta, do đó họ bắt ông bố này giao con gái của mình cho họ. Dù bố cô gái không đồng ý yêu cầu vô lý này nhưng cô gái 21 tuổi chưa chồng đó vẫn bị bắt cóc giữa đêm.

Người cha liền cầu cứu các quan chức địa phương nhưng được thông báo rằng các quan chức cũng không thể làm gì hơn, ông chỉ còn cách nhìn con gái rơi vào bàn tay ma quỷ. Ba ngày sau, mặc dù cô gái đã được thả về, nhưng người cha biết được rằng kẻ đã kết hôn và có quan hệ với con gái mình không chỉ có kẻ mà Taliban gọi là Mawla, mà mỗi tối con gái ông còn bị ít nhất 4 kẻ khác cưỡng bức tập thể. Hành vi đối xử man rợ với con gái khiến ông vô cùng đau khổ. Không biết làm gì hơn, người cha tội nghiệp phải đi trốn cùng các con gái.

Cô Fariha Easer vô cùng tức giận nói rằng Taliban liên tục tuyên bố rằng họ đã thay đổi hành vi trong quá khứ, nhưng họ không hề thay đổi, và họ sẽ không thay đổi. Họ là hiện thân của bạo lực, và họ sẽ chỉ tiếp tục xâm phạm nhân quyền và giết người.

Sự sợ hãi của các phụ nữ

Theo CNN đưa tin, chính quyền Taliban có lịch sử xâm phạm quyền của phụ nữ trong quá khứ và khét tiếng, bao gồm việc cấm phụ nữ đi học và ép buộc các bé gái kết hôn. Đáp lại, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid nói rằng Afghanistan sẽ không có hành vi bạo lực đối với phụ nữ và có thể đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng không cần phải lo lắng về điều này.

Theo tờ Daily Mail tại Anh đưa tin, một cô gái ở Takhar đã bị quân đội vũ trang Taliban bắn chết, nguyên nhân là do cô gái này không mặc áo burqa truyền thống. Khi cô gái chết trên đường, người nhà đau xót vây quanh thi thể cô. Sau đó Đại sứ Afghanistan tại Ba Lan Tahir Qadry cũng chia sẻ bức ảnh này lên mạng và đau đớn chỉ trích hành động “thảm sát thường dân”.

Một cô gái 21 tuổi nói với BBC rằng trước đây cô dạy học ở Kandahar, thành phố lớn thứ hai ở Afghanistan, nhưng sau khi Taliban đến, cô ấy đã trốn đến Kabul vì “tôi biết Taliban không thể chấp nhận tôi làm việc trong một cơ sở giáo dục. Hiện giờ tôi rất sợ, rất sợ họ sẽ tìm thấy tôi bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi chỉ có thể tự nhốt mình ở nhà, thậm chí còn không dám mua những thứ thực sự cần thiết, giống bị cầm tù. Nhưng tôi không cảm thấy an toàn chút nào, bởi vì họ đi gõ cửa từng nhà và hỏi người dân đang làm gì và còn muốn biết ai sống ở đâu.

Vương Quân, Vision Times

Xem thêm: