Hôm 19/2 vừa qua, cơ quan ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã chấm dứt nỗ lực cứu hộ động đất ở tất cả khu vực, ngoại trừ 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kahramanmaras và Hatay, theo tờ The Guardian.

cứu hộ động đất
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. (Ảnh chụp màn hình video)

“Ở nhiều khu vực, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã kết thúc. [Lực lượng cứu hộ] vẫn tiếp tục ở các tỉnh Kahramanmaras và Hatay”, theo Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yunus Sezer cho biết hôm 19/2.

Ông Sezer cho hay các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn tiếp tục tại khoảng 40 tòa nhà ở các tỉnh này vào ngày thứ 14 sau trận động đất đêm 6/2. Ông cũng nói thêm số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 40.689. Tổng số người tử vong ở cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 44.377.

Trước đó, Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay hôm 18/2 cho biết khoảng 105.000 tòa nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất. Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến phép màu khi tìm thấy những người sống sót 11 ngày sau động đất.

Ngày 18/2, các đội cứu hộ đã giải cứu thêm 3 người từ bên dưới các tòa nhà đổ nát. Một trong những người sống sót được giải cứu là Hakan Yasinoglu, khoảng 40 tuổi. Người này được giải cứu tại thành phố Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, hai người khác được giải cứu ở thành phố Antakya cũng của Thổ Nhĩ Kỳ, gồm Osman Halebiye 14 tuổi và Mustafa Avci 34 tuổi. Ở thời điểm được đưa lên mặt đất, ông Avci vẫn tỉnh táo để có thể gọi điện thoại với gia đình. Người đàn ông sau đó được đoàn tụ với vợ và con gái mới sinh trong bệnh viện.

Phan Anh

Video: So đo càng nặng thì mất mát càng nhiều