Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden hôm thứ Bảy (25/12) đã gửi thông điệp chúc mừng Giáng sinh tới người dân Mỹ và toàn thế giới. Tổng thống và phu nhân nhắc đến những giá trị thiêng liêng của nước Mỹ và đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng ta là đất nước vĩ đại bởi vì chúng ta là dân tộc tốt”.

Embed from Getty Images

Thay mặt gia đình, chúng tôi chúc mọi người dân trên khắp Hoa Kỳ và toàn thế giới một Giáng sinh vui vẻ”, theo bản ghi tuyên bố của Tổng thống Joe Biden và Phu nhân Jill Biden trên trang web của Nhà Trắng.

Trong mùa của niềm vui này, chúng ta được truyền cảm hứng bởi vố số người dân Mỹ, những người gợi nhắc cho chúng ta thấy rằng mọi thứ chúng ta thiêng liêng gìn giữ giúp đoàn kết chúng ta và xóa nhòa đi khoảng cách, thời gian và thậm chí cả những trở ngại của đại dịch, đó là: đức tin, gia đình và tình bạn; tình yêu nghệ thuật, học vấn và thiên nhiên; lòng biết ơn, sự phục vụ và cộng đồng; đoàn kết và hòa bình. Đây là những món quà từ trái tim”.

Nhìn lại năm qua, chúng ta đã được chứng kiến lòng cam đảm, chí khí, bền bỉ và quyết tâm to lớn trong tất cả các bạn, những người đã chữa lành, an ủi, dạy dỗ, bảo vệ và phục vụ theo những cách lớn, nhỏ khác nhau. Các bạn cho thấy chúng ta sẽ nhận được nhiều sự biết ơn từ món quà của thời gian và thiện chí mà chúng ta chia sẻ khi chúng ta bảo vệ người khác. Hết lần này đến lần khác, các bạn cho thấy những sự khác biệt của chúng ta đáng trân quý ra sao và những sự tương đồng của chúng ta là vô hạn chừng nào”.

Trải qua thêm một năm chết chóc do đại dịch COVID-19, thông điệp của Tổng thống và Phu nhân Biden đã gửi lời cầu nguyện bình an cho những người đã đang mất đi người thân yêu.

Chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các bạn đã đang mất đi người thân yêu trong đại dịch này và cho những bạn mà Giáng sinh này lòng vẫn nặng trĩu buồn đau. Chúng tôi mong cầu các bạn tìm thấy được sức mạnh từ bất hạnh và [tìm thấy được] lẽ sống từ khổ đau”.

Tổng thống và Phu nhân Biden kết thúc thông điệp Giáng sinh bằng những lời bày tỏ sự khiêm nhường và lòng biết ơn.

Và, đối với đất nước này, chúng tôi mong cầu về những hứa tặng được ghi trong Kinh Thánh – tìm thấy ánh sáng trong đêm tối”.

Khi chúng tôi mừng Giáng sinh đầu tiên trong Nhà Trắng, chúng tôi nhìn thế giới này qua đôi mắt của Đứa trẻ sinh ra trong ngày này – của niềm hy vọng và tình yêu, hòa bình và niềm vui, và của ánh sáng soi rọi trong tất cả chúng ta. Mùa thiêng liêng này cũng là sự nhắc nhở khác nữa rằng chúng ta là quốc gia vĩ đại bởi vì chúng ta là dân tộc tốt”.

Chúng tôi mãi mãi khiêm nhường và biết ơn được làm tổng thống và đệ nhất phu nhân của các bạn”, thông điệp của Tổng thống và Phu nhân Biden kết luận.

Xuân Thành

Xem thêm: