Tổng thống Biden có thể đã vô tình giúp con trai Hunter của mình thanh toán cho những đêm hoan lạc với gái mại dâm ở Chateau Marmont tại Hollywood vào năm 2018, theo thông tin từ tin nhắn văn bản và biên lai thu được từ máy tính xách tay của Hunter Biden.

shutterstock 1871062741
Hai cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Hunter Biden (Ảnh: Shutterstock)

Ngày 22/6 New York Post đưa tin, vào tháng 5/2018, Robert Hunter Biden đã truy cập trang web tán tỉnh yêu thích của anh ta ở Los Angeles. Anh ta đã đặt hàng “Yanna”, một phụ nữ Nga 24 tuổi từ Công ty “Emerald Fantasy Girls”.

“Người Nga, mắt xanh, tóc nâu mỏng, là một nữ phục vụ ưu tú“, đây là lời giới thiệu của Yanna, cùng với một “thực đơn” các hành vi tình dục.

“Xin chào, tên tôi là Rob. Tôi đang ở tại khách sạn Chateau Manor. Bây giờ cô có thời gian không?”

Yanna đến khách sạn Chateau Manor. Anh ta hút cocaine, họ uống vodka, quan hệ tình dục và quay phim khiêu dâm.

Tất cả thông tin này, tất cả những bức ảnh này, được lưu trữ trên máy tính xách tay của Hunter Biden, thứ được anh ta sử dụng làm nhật ký, lưu trữ mọi email và văn bản, hồ sơ tài chính và một số lượng lớn ảnh tự chụp phong phú của mình. Một năm sau, Hunter để quên “nhật ký” này trong một cửa hàng sửa chữa ở Delaware, rồi cuối cùng rơi vào tay FBI và New York Post.

Cuộc chơi trác táng riêng tư của Hunter và Yanna là cái nhìn thoáng qua về lối sống sa đọa của con trai đương nhiệm tổng thống. Nó cũng khiến mọi người tự hỏi tình hình tài chính của Hunter liên quan đến ông Joe Biden đến mức độ nào. Như đã nêu chi tiết trong tin nhắn văn bản của chính Hunter, hai người đàn ông bí ẩn sẽ xuất hiện ngay sau khi Yanna rời đi, đặt những câu hỏi tò mò.

_______

Yanna ở lại với Hunter vài ngày và hy vọng sẽ được trả công. Vấn đề là thẻ ghi nợ của Hunter không thể sử dụng được nữa và Yanna sẽ không rời đi cho đến khi được thanh toán 8.000 USD phí gia hạn. Vào sáng ngày 24/5, mệt mỏi và say khướt, Hunter đã thêm một người nhận mới trên ứng dụng chuyển tiền Zelle, một phụ nữ tên là Gulnora, là đại diện đã đăng ký cho “Emerald Fantasy Girl” và cũng là chủ nhân của Yanna.

Hunter đã chuyển 8.000 USD nhưng không được. Vài phút sau, ngân hàng Wells Fargo gửi cho anh ta cảnh báo phát hiện gian lận. Anh ta thò tay vào ví và lấy ra một chiếc thẻ khác. Yanna đã cố gắng chuyển 8.000 USD, nhưng dường như không thành công. Anh ta lại lục trong ví. Lại không may mắn. Anh ta lại rút ra một thẻ khác.

Yanna bỏ đi, Hunter đổ sụp. Nhưng trong khi anh ta đang ngủ, các tài khoản ngân hàng của anh ta đã bị trống rỗng. Trong số các biên lai mà anh ta giữ trên máy tính, từng giao dịch mà anh ta nghĩ là chuyển khoản thất bại đã được thông qua và lần lượt được thực hiện. 8.000 USD đầu tiên được ghi nhận rời khỏi tài khoản của anh ta lúc 10:22 sáng. Lúc 10:50 sáng, ở một tài khoản khác 2.000 USD đã rời khỏi. Vào lúc 10:59 sáng, 3.500 USD biến mất. Vào lúc 11 giờ sáng, 8.000 USD cũng ra đi. Vào lúc 11:03 sáng, thêm 3.500 USD nữa. Khoảng 25.000 USD đã được chuyển trong vòng chưa đầy một giờ. 3.500 USD khác dự kiến ​​sẽ được chuyển vào cuối buổi chiều hôm đó nhưng sau đó đã bị hoãn lại.

Ngay sau đó, điện thoại di động của anh ta bắt đầu đổ chuông. Đó là Yanna: “Có nhiều giao dịch trong tài khoản của tôi”, cô ta nhắn tin, “Từ tối qua 8k, 8k, 3.500k. Vì vậy, hãy trả lời tôi khi anh có thể. Tôi có thể chuyển lại cho anh. Sẽ tốt hơn nếu anh gọi lại vào số riêng của tôi.”

Cô ta tiếp tục: “Tôi rất vui khi thấy có nhiều tiền trong tài khoản của mình”. Tin nhắn cuối cùng: “Đừng lo lắng, anh có thể lấy số tiền còn lại. Karma (luật nhân quả) luôn rất nhạy.”

Câu trả lời cộc lốc của Hunter lúc 4:19 chiều: “Vui lòng chuyển lại.”

Tin nhắn văn bản cho biết hầu hết số tiền đã được trả lại trong tuần tiếp theo. Nhưng vào ngày 12/6, Gulnora nhắn tin cho Hunter rằng không thể chuyển số tiền 5.000 USD còn lại vì tài khoản ngân hàng của cô ta có vấn đề. “Vớ vẩn!”, Hunter trả lời. “Tôi phát ốm vì điều này!”

_______

Những gì xảy ra tiếp theo giữa Hunter và Yanna không được ghi lại. Số điện thoại di động riêng của Yanna không còn nữa, và Công ty Emerald Fantasy Girl cũng không còn tồn tại. Luật sư của Yanna, Cris Armenta, từ chối bình luận. Luật sư của Hunter Biden cũng không trả lời.

Những gì mà tờ New York Post biết được từ chiếc máy tính xách tay là một vài giờ sau khi sự cố thẻ ghi nợ của Hunter bắt đầu, các tin nhắn văn bản bắt đầu được gửi đến và chúng được đánh dấu là đến từ Robert Savage III. Savage từng là đặc vụ của Cơ quan Mật vụ phụ trách văn phòng Los Angeles và danh thiếp của anh ta xuất hiện trên máy tính xách tay, với hình ảnh đại diện, số điện thoại và địa chỉ email của Cơ quan Mật vụ.

Cơ quan mật vụ nói với tờ New York Post rằng Savage đã nghỉ hưu ở cơ quan vào ngày 30/4/2018, chỉ vài tuần trước vụ ăn chơi trác táng của Hunter Biden và cơ quan này “không cung cấp sự bảo vệ cho bất kỳ thành viên nào của gia đình Biden vào năm 2018”.

Luật sư của Savage nói, “Khách hàng của tôi chưa bao giờ gặp hoặc giao tiếp với Hunter Biden và chưa bao giờ đến Chateau Marmont, hoặc thậm chí chưa nghe nói về khách sạn này. Trên thực tế, khách hàng của tôi đã nghỉ hưu trước ngày của những tin nhắn văn bản bịa đặt này.”

Hoạt động được ghi lại trên thiết bị của Hunter cho thấy, Savage đã gửi cho Hunter một tin nhắn văn bản khẩn cấp vào lúc 6:37 chiều ngày 24/5: “H – Tôi đang ở sảnh, hãy đi xuống. Cảm ơn anh, Rob.”

Hunter trả lời: “5 phút.”

Năm phút sau, Savage lại gửi tin nhắn: “Nhanh lên, chuyện này liên quan đến tài khoản Celtic. DC cứ 10 phút lại gọi cho tôi. Tôi nên lên hay xuống? Nếu anh không để tôi (làm tốt công việc của tôi), tôi sẽ không thể giúp được.”

Celtic” là mật danh của Sở Mật vụ khi ông Joe Biden còn là Phó tổng thống.

Một trong những thẻ tín dụng dùng để thanh toán cho Yanna liệu có phải là thuộc về ông Joe Biden? Nó có phải là một tài khoản được chia sẻ không?

Hunter trả lời: “Tôi hứa sẽ xuống ngay lập tức. Thật xin lỗi”.

Năm phút sau, Savage lại nhắn tin cho Hunter, nói rằng Dale Pupillo, một phó giám đốc đã nghỉ hưu của Sở Mật vụ, người từng bảo vệ cha anh ta, đã đến. “Anh ta đến quầy lễ tân, gọi điện và bảo họ đưa chìa khóa cho chúng tôi ngay bây giờ H. Với tư cách là bạn của anh, chúng ta cần giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Gọi cho quầy lễ tân ngay bây giờ H, nếu không tôi sẽ phải cho rằng anh đang gặp nguy hiểm và chúng tôi sẽ phải yêu cầu họ đưa chìa khóa cho chúng tôi.”

Trong vòng 9 phút, Hunter đã không trả lời.

Hóa đơn cho thấy, Pubilo đã tiến hành kiểm tra lý lịch về các đối tác kinh doanh tiềm năng cho Hunter. Pubilo đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Hunter gửi một tin nhắn vào lúc 6:54 chiều: “Thật đấy, Rob, tôi sẽ xuống ngay bây giờ, tôi thực sự hứa. Tôi đang ở trong phòng tắm, anh bạn. Sẽ đến ngay lập tức.”

30 giây sau, Savage trả lời: “Chúng tôi đang ở trước cửa phòng anh. Hãy mở cửa”.

Screen Shot 2021 06 25 at 7.52.41 AM
Tin nhắn trong laptop của Hunter. (Ảnh chụp màn hình NYP)

Những gì Pubilo và Savage nói với Hunter tiếp theo không được ghi lại trên thiết bị của anh ta. Hunter thức suốt đêm đó, đăng nhập vào một trang web được mã hóa của chính phủ, “secure.login.gov” nhiều lần cho đến 4:04 sáng.

_______

Trong cuốn hồi ký “Beautiful Things” (Những điều tốt đẹp), Hunter thừa nhận rằng các cuộc ăn chơi trác táng cocaine đã tiêu tốn phần lớn thời gian của anh ta vào năm 2018. Điều này thậm chí còn khiến anh ta bị đưa vào danh sách đen tại khách sạn Chateau Marmont.

Vào đêm muộn thứ Năm ngày 19/7/2018, Hunter đang kiểm tra tại quầy lễ tân của khách sạn Sunset Boulevard mang tính biểu tượng này, nơi John Belushi đã dùng thuốc quá liều và Led Zeppelin cũng ở đây.

Khi người quản lý ban đêm chuẩn bị giao chùm chìa khóa phòng bằng lụa màu xanh lá cây quen thuộc thì anh ta nhận thấy một ghi chú cảnh báo trên hồ sơ của Hunter trong hệ thống máy tính,  yêu cầu sự phê duyệt trước của tổng giám đốc trước trước khi nhận phòng.

Theo NYPost

Xem thêm: