Rạng sáng thứ Bảy (19/2), Jean Luc Brunel, ông chủ cũ của một công ty người mẫu của Pháp, được phát hiện treo cổ và thiệt mạng trong nhà tù ở Paris. Brunel là người bị tình nghi cung cấp các cô gái chưa đủ tuổi thành niên cho tỷ phú ấu dâm Epstein. Người nhà của cô Ghislaine Maxwell, bạn gái của Epstein, người có liên quan đến vụ án cho biết, họ lo lắng cho sự an toàn của Maxwell trong tù.

Jean Luc Brunel
Epstein (trái, ảnh NYDoC), Brunel và Maxwell (phải, ảnh Twitter)

Năm 1998, Jeffrey Epstein mua đứt đảo Little St. James và thuê một số người trên đảo tới đây làm việc. Hòn đảo này giống như một pháo đài nổi bất khả xâm phạm. Mỗi lần có du khách hay thợ lặn tiến lại gần Little St. James, bảo vệ sẽ đến mép nước và đề nghị người lạ rời đi.

Trong khi những người nổi tiếng khác sử dụng các hòn đảo riêng làm nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thì Jeffrey Epstein lại coi Little Saint James là vỏ bọc cho các hoạt động buôn bán tình dục và ấu dâm.

Tỷ phú ấu dâm Mỹ được cho là dùng thuyền, máy bay và trực thăng để đưa phụ nữ và trẻ em gái (11-17 tuổi) đến đảo tư nhân của mình, thời điểm diễn ra là từ năm 2001-2019.

Được biết, để giúp việc cho mình, Epstein đã huấn luyện những gã trợ thủ chuyên săn tìm “con mồi” để đưa đến đảo. Thậm chí, bọn chúng còn đến tận trường học để dụ dỗ, “tuyển chọn” với lời hứa về công việc nhẹ nhàng cùng số tiền trong mơ. Nạn nhân của Epstein ban đầu chỉ là những thiếu nữ lao động nghèo, nhưng sau đó dần mở rộng ra với cả các du học sinh đặt chân đến Mỹ với ước mơ làm giàu.

Những ngày tháng sống ở hòn đảo dưới sự kiểm soát của Epstein, cuộc sống của các cô gái không khác gì địa ngục. Nhiều người đã từng chọn cách tự sát để thoát khỏi cơn ác mộng. Tuy nhiên, từng có một cô bé chọn cách bỏ trốn, khi bơi đến Great Saint James, cô đã bị bắt lại và đe dọa nếu cố gắng trốn thoát thêm lần nữa sẽ khó giữ mạng sống.

Không chỉ vậy, từ một kẻ ấu dâm, lạm dụng tình dục, Epstein còn “trao đổi” các nạn nhân qua nhiều người và biến họ thành gái bao hạng sang trong các cuộc truy hoan của những người giàu có.

Thêm một người nữa đã chết một cách bí ẩn trong tù, liên quan đến vụ bê bối tình dục của “Tỷ phú ấu dâm” Mỹ Jeffrey Epstein

Văn phòng công tố Paris cho biết, trong thời gian chờ xét xử, Brunel bị giam giữ tại nhà tù địa phương La Sante, nhưng vào khoảng 1:30 sáng ngày 19/2, người ta phát hiện ông ấy đã treo cổ trong phòng giam bằng tấm ga trải giường và đã chết.

Ông ta bị giam trong phòng biệt giam, và không được liệt vào danh sách tự sát, vì không có video giám sát trước khi chết. Ban quản lý nhà tù cho biết không có vi phạm an ninh nào được phát hiện trong nhà tù và nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của ông ta.

BBC chỉ ra rằng Brunel đã thành lập công ty người mẫu “Karin Models” vào năm 1977, và sau đó thành lập công ty người mẫu MC2 tại Hoa Kỳ dưới sự tài trợ của Epstein. Sau khi vụ bê bối tình dục Epstein nổ ra, Chính phủ Pháp cũng đã mở một cuộc điều tra xem thủ phạm và nạn nhân có liên quan đến hoạt động xâm hại tình dục hay không. Kết quả là Brunel được xác định là một trong những nhân vật trung tâm trong vụ bê bối này.

Virginia Roberts Giuffre, một người tố cáo Epstein cưỡng bức, cho biết cô cũng bị Brunel lạm dụng. Trong lời khai năm 2016 công bố năm ngoái, cô cho hay Epstein và Ghislaine Maxwell, bạn gái của y, kẻ môi giới mại dâm ẩn dưới vỏ bọc chuyên gia quan hệ xã hội người Anh, đã chỉ đạo Giuffre phục vụ tình dục cho Brunel. Giuffre cho biết, Epstein kể với mình rằng ông ta đã “ngủ với hơn một nghìn phụ nữ mà Brunel đưa tới.”

Brunel hiện 75 tuổi, bị bắt tại sân bay Charles De Gaulle của Pháp vào tháng 12/2020 khi ông ta chuẩn bị đến quốc gia châu Phi Senegal, và khai là đang đi nghỉ. Brunel bị giam tại nhà tù La Sainte ở phía nam Paris với tội danh tấn công tình dục và buôn bán các bé gái chưa đủ tuổi thành niên. Nhà tù La Sainte được xây dựng vào thế kỷ 19 và được biết đến là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm.

926px Prison Sainte Pélagie Eugène Atget 1898 BNF Gallica
Nhà tù La Sainte (Nguồn: Wikipedia)

Tờ “Daily Mail” của Anh đưa tin, Brunel kết bạn với Epstein và cung cấp hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái để Epstein hưởng lạc. Theo các tài liệu pháp lý, Brunel đã gửi 3 chị em người Pháp 12 tuổi từ Paris đến Mỹ để Epstein quan hệ tình dục.

Tờ “New York Post” đưa tin, thông tin cơ bản cho thấy ban đầu Brunel điều hành công ty người mẫu Karin Models ở Paris. Sau khi Maxwell giới thiệu ông ta với Epstein, cả hai cùng thành lập một công ty khác có tên MC2 Model Management, chịu trách nhiệm tìm kiếm phụ nữ trẻ cho Epstein.

Gia đình bạn gái Epstein lo sợ cho sự an toàn của cô ở trong tù

Epstein và Brunel lần lượt từng người một chết một cách kỳ lạ trong tù.

Năm 2019, Epstein treo cổ trong tù đã làm dấy lên các thuyết âm mưu, vì các màn hình theo dõi ông ta không được bật khi ông ấy treo cổ. “Washington Post” đưa tin, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Epstein bị “gãy nhiều xương cổ.”

Ghislaine Maxwell, bạn gái Epstein, một phụ nữ người Anh, hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù ở Brooklyn, New York. Công tố viên cáo buộc Maxwell đã giúp Epstein lạm dụng tình dục nhiều trẻ vị thành niên vào giữa thập niên 1990 và cũng tự tham gia một số vụ lạm dụng.

Người nhà của Maxwell đang lo sợ cho sự an toàn của cô trong tù.

Em trai của Maxwell, Ian Maxwell, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi rất sốc và bối rối khi biết một người khác chết trong nhà tù được giám sát an ninh cao.” Ian cũng rất lo lắng cho sự an toàn của chị gái mình trong tù.

Ian Maxwell cho biết sau khi Maxwell bị kết án vào cuối năm ngoái, cô ấy đã được bác sĩ tâm thần và 2 người khác trong tù theo dõi.

Mặc dù các bác sĩ không đồng quan điểm, nhưng phía trại giam nhận định rằng Maxwell có nguy cơ tự tử. Vì vậy ngoài camera theo dõi, cứ 15 phút cô ấy sẽ bị đánh thức một lần vào ban đêm. Ian chỉ trích động thái này là vi phạm quyền của tù nhân và nhân quyền.

Ian nhấn mạnh rằng Maxwell không có xu hướng tự tử. Điều đáng ngờ là cả Epstein và Brunel, những người đã chết vì tự sát, đều không có camera quay lại cảnh họ tự vẫn trong tù.

Được biết, không lâu trước khi Epstein treo cổ và thiệt mạng tại trung tâm giam giữ Manhattan vào tháng 8/2019, nhà tù đã dỡ bỏ cơ chế ngăn ông ta tự sát.

Vào đêm Epstein chết, 2 quản giáo đã không kiểm tra phòng giam của ông suốt 3 giờ, dù theo quy định, việc này phải được thực hiện 30 phút một lần. Epstein chỉ có một mình trong phòng giam sau khi bạn tù của ông đã được chuyển đi không rõ vì lý do gì.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: